Chuyến xe đêm định mệnh

Bị từ chối chở khách, nhóm thanh niên tay gậy tay gạch lao vào hành hung lái xe taxi. Trong lúc ẩu đả, con dao bấm oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của một người, đẩy chàng lái xe hiền lành vào vòng lao lý.

Đối mặt với côn đồ

Khoảng 23h ngày 20/5/2013 người dân sống tại tổ 2, khu 2 phường Giếng đáy, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) giật mình bởi tiếng la hét thất thanh, tiếng người chạy huỳnh huỵch vọng lại từ phía bãi đậu xe của hãng taxi Vinasin.

Chị Nguyễn Thị H. (chủ quán nước gần đó) cho biết: “Tôi chuẩn bị dọn quán đi ngủ thì thấy một nhóm khoảng chục thanh niên tóc xanh tóc đỏ đứa cầm gậy, đứa cầm gạch chạy về phía bãi đỗ xe taxi. Tôi thấy nhóm thanh niên đó dùng gậy, gạch đập vỡ kính của một chiếc xe taxi rồi lôi lái xe xuống đường tiếp tục đấm đá. Bị đánh hội đồng, cậu lái xe chỉ biết đưa hai tay lên đầu đỡ đòn. Bỗng một tên trong nhóm côn đồ hét lên một tiếng “chết tôi rồi” rỗi ngã vật xuống đường, máu phun ướt đẫm ngực áo. Thấy có ẩu đả, người dân bên đường đổ xô ra định can ngăn nhưng nhóm côn đồ hung hăng quá nên chẳng ai dám đến gần. Khi nhóm côn đồ bỏ đi, mọi người và tôi chạy đến đưa người bị nạn đi cấp cứu thì thấy một tên côn đồ đã chết còn cậu thanh niên lái xe thì bị thương khắp người, trên tay vẫn cầm chùm chìa khóa có con dao bấm dính đầy máu”.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng TP.Hạ Long đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do bị một vật sắc nhọn đâm đứt cuống tim.

Cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là Đặng Đình Th. (SN 1989) tại Văn Chấn, Yên Bái và nhóm côn đồ hành hung lái xe gồm Vũ Đình Mạnh (SN 1981, Quảng Yên); Vũ Đình Phương (SN 1965), Vũ Đình Tùng, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Bắc đều trú tại Quảng Yên. Còn hung thủ gây ra vụ án mạng chính là lái xe Lê Văn Lợi (1983, trú huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh).

Sau khi được người dân đưa đi sơ cứu, ngay trong đêm Lê Văn Lợi đã đến công an TP.Hạ Long tự thú.

Lợi kể: Khoảng 23h ngày 20/5, sau khi chở vợ vào nhập viện, Lợi đỗ xe chờ khách. Khoảng 10 phút sau, Lợi thấy có một nhóm thanh niên nồng nặc mùi rượu đến hỏi thuê xe đi Móng Cái. Phần vì thấy đường đi quá xa, nếu chở sẽ không kịp về viện chăm vợ đẻ, phần vì xe 4 chỗ mà nhóm thanh niên lại có đến 8 người nên Lợi đã từ chối. Thấy Lợi từ chối, nhóm thanh niên không nói không rằng đã bỏ đi, nhưng khoảng 5 phút sau chúng mang gậy, gạch quay lại phá xe và đánh Lợi. Bị đánh bất ngờ, lại chỉ có một mình nên Lợi không thể chống trả, theo quán tính chỉ giơ tay lên đỡ đòn. Trong lúc hoảng loạn, Lợi nhớ đến con dao bấm trong chùm chìa khóa cầm trên tay nên đã bật dao lên khua loạn xạ, không ngờ con dao oan nghiệt đó đã đâm trúng tim của một tên côn đồ.

Giấc mơ xa vời

Lê Văn Lợi sinh ra trong một gia đình đông con tại khu 5, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh. Nhà Lợi nghèo, các anh chị chỉ học hết phổ thông thì phải ở nhà, chỉ có duy nhất mình Lợi là được ăn học đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp trung học công nghiệp Quảng Ninh, Lợi về làm công nhân tại Công ty đóng tàu Hạ Long. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông vào đồng lương ít ỏi của Lợi. Năm 2010, Lợi lập gia đình với một đồng nghiệp cùng công ty. Khi vợ Lợi sinh con đầu lòng thì cũng là lúc cả hai vợ chồng Lợi phải nghỉ việc vì công ty không có việc làm. Thất nghiệp, nhà lại có những 5 miệng ăn, vợ chồng Lợi vay mượn làng trên xóm dưới được ít tiền để Lợi đi học bằng lái xe. May mắn mỉm cười với Lợi khi Lợi được nhận vào làm tại hãng taxi Vinasin thuộc công ty đóng tàu Hạ Long – công ty trước đây vợ chồng Lợi đã từng công tác. Vợ chồng Lợi chưa kịp vui thì chưa đầy 3 tháng sau, tai họa đã ập đến.

Chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, vợ Lợi) nói trong nước mắt: “Anh Lợi vẫn nói với tôi là sẽ chạy xe chăm chỉ để có tiền sửa lại căn nhà này. Ngày anh Lợi xảy ra chuyện cũng là ngày tôi sinh cháu thứ hai. Từ ngày đi làm lái xe, chưa hôm nào anh ấy chạy xe buổi tối vì sợ nguy hiểm. 20h tối hôm đó, tôi đau bụng, khi chở tôi vào viện, anh ấy còn dặn tôi gắng giữ sức, chờ anh ấy chạy thêm mấy chuyến nữa, kiếm thêm chút tiền để tôi nộp viện phí. Nằm trong viện, tôi cứ chờ mãi mà không thấy anh ấy đến, lòng tôi nóng như lửa đốt, 5h sáng hôm sau, tôi sinh cháu mà vẫn không thấy anh ấy vào nhìn mặt con. Không nhờ anh ấy lại gây họa như thế. Tôi thì nằm một chỗ, giờ anh ấy lại bị công an bắt, cả gia đình tôi biết trông cậy vào ai”.

Đến thăm mẹ con chị H., anh Đỗ Bá T. – phụ trách hãng taxi Vinasin chia sẻ: “Lợi là một thanh niên tốt, một lái xe rất có trách nhiệm. Doanh số của cậu ấy mấy tháng qua luôn cao nhất nhì công ty. Để xảy ra vụ việc đau lòng như trên là mất mát rất lớn cho công ty cũng như cho cả gia đình cậu ấy”.

Bà con chòm xóm đến thăm hỏi chị H., ai cũng buồn cho một gia cảnh khốn khó, một chàng trai hiền lành chịu thương chịu khó mà tự nhiên phải gánh tai ương. Chia tay gia đình chị H., người viết bài này không khỏi ám ảnh bởi hình ảnh một người mẹ bị tai biến cứ luôn miệng nhắc: “Lợi nó bảo là nó đi mua thuốc về cho mẹ mà sao đi lâu thế!”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Trần (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN