Chồng sát hại vợ trong phòng ngủ rồi tự sát không thành

Sự kiện: Tin pháp luật

Vợ chồng đang nói chuyện trong phòng ngủ thì Khánh nhắc đến chuyện nợ nần và ngoại tình của vợ. Khánh yêu cầu kiểm tra điện thoại nhưng vợ không cho và án mạnh đã xảy ra.

Ngày 18-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Khánh (SN 1968, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) 18 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, kết hôn từ năm 1989, Trần Văn Khánh và chị Nguyễn Thị Liễu có 2 con chung. Gia đình êm ấm đến năm 2018, chị Liễu làm ăn thua lỗ nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Khánh luôn nghi ngờ vợ ngoại tình, đem tiền "bao" người đàn ông khác.

Chồng sát hại vợ trong phòng ngủ rồi tự sát không thành - 1

Bị cáo Trần Văn Khánh chờ tòa tuyên án

Sáng 18-9-2018, vợ chồng đang nói chuyện trong phòng ngủ thì Khánh nhắc đến chuyện nợ nần và ngoại tình của vợ. Khánh yêu cầu kiểm tra điện thoại nhưng chị Liễu không đồng ý. Dù vợ khẳng định không làm gì có lỗi với gia đình nhưng Khánh một mực không tin.

Nghe vợ giải thích, Khánh càng tức giận, lao vào hành hung và dùng dao đâm vợ. Thấy chị Liễu nằm bất động, Khánh liền tự đâm vào cơ thể và nằm xuống bên cạnh vợ.

Trưa cùng ngày, con gái Khánh về nhà thì phát hiện mẹ đã tử vong, cha bị thương nặng. Sau khi được cấp cứu, Khánh thoát chết và thừa nhận mọi tội lỗi.

Đâm chết vợ bỏ trốn, 1 tháng sau thấy chết trôi trên sông

Sau khi đâm chết vợ do ghen tuông, nghi phạm Lê Văn Chiến (Thanh Hóa) đã bỏ trốn biệt tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Lâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN