Chém chết người vì nghĩ cha mình bị bỏ bùa

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong lúc nhậu, cho rằng ông Lối là người bỏ bùa khiến cha mình chết oan, nên Soi đã dùng rựa chém chết ông này rồi vứt xác xuống sông.

Đối tượng Phạm Văn Soi tại cơ quan công an- ảnh CACC

Đối tượng Phạm Văn Soi tại cơ quan công an- ảnh CACC

Ngày 7/7, Công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi xác nhận, đã bàn giao hồ sợ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào chiều tối 2/7, Phạm Văn Soi (32 tuổi) cùng Phạm Văn Cua (34 tuổi), Phạm Văn Nghề (35 tuổi) và Phạm Văn Lối (55 tuổi), tất cả cùng trú huyện Ba Tơ tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc nhậu, chợt nghi ngờ ông Lối là người bỏ bùa khiến cha mình chết oan nên Soi đấm vào mặt ông Lối. Ông Lối bỏ đi thì bị Nghề và Cua đuổi theo đánh. Chưa dừng lại, Soi đã cầm rựa rượt theo ông Lối và chém nạn nhân thiệt mạng. Sau đó Soi kéo thi thể nạn nhân vứt xuống sông Liên thuộc xã Ba Lế (Ba Tơ).

Hai ngày sau khi gây án, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Lối nên trình báo cơ quan chức năng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt nóng 3 đối tượng chém chết Đức chùa

Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đã bắt "nóng" 3 đối tượng truy sát làm Nguyễn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN