Cha nam sinh viên mất tích bí ẩn: “Tôi không nghĩ ra lý do gì cháu tự tử”

Sự kiện: Tin nóng

Không riêng gì người cha mà cả gia đình nam sinh viên mất tích bí ẩn khi vào TP HCM nhập học, sau đó thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn vẫn không nghĩ ra lý do gì em phải tự tử, trong khi trước đó mọi chuyện đều diễn ra bình thường.

Sáng 17-2, sau khi các cơ quan chức năng thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003; quê xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) là do tự tử, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với những người thân trong gia đình em  về vấn đề này.

Đám tang của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa

Đám tang của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa

Ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha Nghĩa) cho biết bản thân ông cũng như toàn bộ những người thân trong gia đình đều khá bất ngờ sau khi nghe cơ quan chức năng công bố kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nghĩa. Theo ông Đoàn, từ nhỏ đến lớn, Nghĩa luôn là học sinh giỏi. Cuối năm 2021, sau khi kết thúc học kỳ I (học trực tuyến) năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, Nghĩa tiếp tục được xếp loại học lực giỏi với điểm trung bình môn đạt 8,6 (thang điểm 10).

Về tính tình, Nghĩa ít nói, hiền lành, hiếm khi nào gây sự hay mâu thuẫn với ai. Vì gia đình khó khăn nên Nghĩa không ăn chơi, đua đòi với bạn bè, sống rất đơn giản. Thời gian gần đây, thi thoảng Nghĩa có đi uống cà phê với bạn nhưng một lát rồi về, chứ chưa bao giờ về khuya.

Ông Nguyễn Công Đoàn cho biết không hiểu lý do gì con trai mình tự tử

Ông Nguyễn Công Đoàn cho biết không hiểu lý do gì con trai mình tự tử

Còn về chuyện yêu đương, ông Đoàn cho biết Nghĩa chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, bản thân ông cũng không biết con trai mình đã có tình cảm với ai chưa. Từ nhỏ cho đến khi kết thúc học kỳ I năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, Nghĩa chỉ biết ăn học và phụ giúp gia đình, không chơi bời gì.

Nói vì lý do lần đầu vào TP HCM nhưng vẫn để Nghĩa đi một mình, ông Đoàn cho rằng bản thân ông bị bệnh hen suyễn 20 năm qua nên không đi đâu xa được. Ngoài ra, những ngày Tết, giá vé xe khách cao, trong khi đó gia đình lại khó khăn. Tuy nhiên, những vấn đề này không quan trọng lắm. Cơ bản là do Nghĩa có dì ruột và chị họ đang sinh sống tại TP HCM. Trước khi lên xe, chị họ (con dì ruột) đã hứa sẽ ra bến xe Miền Đông đón nên gia đình yên tâm, để Nghĩa một mình vào TP HCM.

"Trước khi vào TP HCM làm thủ tục nhập học để chuẩn bị cho đợt học tập trung đầu tiên, Nghĩa bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Khoảng 8 giờ tối 11-2, khi đang ở trên xe khách vào TP HCM, tôi liên lạc, cháu vẫn nói chuyện vui vẻ. Đến 4 giờ 30 phút sáng 12-2, tôi liên lạc không được nữa. Sau đó, cháu mất tích rồi thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn vào sáng 15-2. Thật sự, đến giờ này, cả gia đình tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cháu", ông Đoàn bần thần.

Mẹ của Nguyễn Văn Nghĩa suy sụp hoàn toàn sau khi nghe tin con trai qua đời

Mẹ của Nguyễn Văn Nghĩa suy sụp hoàn toàn sau khi nghe tin con trai qua đời

Ông Trần Văn Sơn (cậu ruột Nghĩa) cho hay mặc dù chỉ ở gần, không sống chung nhà nhưng từ nhỏ đến lớn, Nghĩa rất gần gũi với ông. Từ nhỏ đến lúc học đại học, Nghĩa sống đơn giản, không đua đòi ăn chơi, quan hệ xã hội gần như không có gì phức tạp. Ngay cả bạn bè hàng xóm, Nghĩa cũng không chơi thân với ai.

"Từ nhỏ đến lớn, lâu lâu có chuyện gì phiền muộn hay uất ức trong lòng, Nghĩa hay tâm sự với tôi. Trước khi vào TP HCM nhập học, cháu vẫn vui vẻ, không có gì bất thường. Vì vậy, khi nghe cháu chết vì tự tử, cả gia đình tôi ai cũng sốc, không tin đó là sự thật", ông Sơn tâm sự.

Như đã thông tin, chiều 11-2, Nghĩa một mình đi xe khách từ huyện Tây Sơn vào TP HCM để nhập học tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Khoảng 5 giờ sáng 12-2, sau khi đến bến xe Miền Đông, Nghĩa được một người đàn ông chở đi bằng xe máy, sau đó mất liên lạc với gia đình.

Sáng 11-2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, chị họ của Nghĩa, đang sinh sống tại TP HCM) được gia đình nhờ đến bến xe Miền Đông đón Nghĩa. Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên lạc, tìm kiếm không được, chị Nhung đã có đơn trình báo Công an phường 26, quận Bình Thạnh về việc Nghĩa bị mất tích khi vào TP HCM nhập học. Đến sáng 15-2, thi thể Nghĩa được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc quận Bình Thạnh, TP HCM.

Chiều 16-2, Công an TP HCM đã thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Văn Nghĩa là do tự tử. Còn nguyên nhân vì sao Nghĩa tự tử vẫn đang được làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ phát hiện thi thể nam sinh mất tích: Nhảy sông tự tử, có cục đá 10kg trong ba lô

Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, nam sinh chết do ngạt nước, trong balô đeo sau lưng có một cục đá 10kg.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN