Cắt cổ nữ thợ may: "Tiền mất, tình tan"

"Tiền mất, tình tan", hắn đã cay cú buông những nhát chém dã man vào người tình.

Suốt một tuần nay dư luận vẫn xôn xao trước cái chết tức tưởi của bà Nguyễn Thị Vân, sinh 1960, ở số nhà 18/15 khu dân cư Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Như PV đã phản ánh, chỉ chưa đầy 15 giờ sau khi vụ án xảy ra, trước sự truy lùng ráo riết của các lực lượng CATP, thủ phạm đã phải ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình với người tình một thuở…

6h ngày 26-5, người dân ngõ 15 khu dân cư Kiều Sơn giật mình bởi tiếng kêu cứu phát ra từ nhà bà Nguyễn Thị Vân. Mọi người vội vàng đẩy cổng vào và chứng kiến cảnh tượng đau lòng, bà Vân nằm hấp hối trên vũng máu trước cửa buồng tắm. Ngay lập tức, người thân và hàng xóm đưa bà Vân đi cấp cứu tại bệnh viện, song đến 7h45' bà đã tử vong do mất máu cấp bởi 3 nhát dao.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 1 con dao tông và phát hiện vết chân trên bờ tường bao sát nhà. Ngay sau đó, được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, Công an quận Hải An đã tập trung lực lượng khẩn trương điều tra phá án. Từ lời khai ban đầu của anh Phạm Văn Kiên, sinh 1987 (con trai bà Vân), được biết: bố mẹ anh đã ly hôn từ nhiều năm nay, bà Vân hiện sống với vợ chồng Kiên cùng người con gái là Phạm Thị Hằng, sinh 1991, bị thiểu năng trí tuệ từ bé.

Thời gian gần đây, vợ chồng Kiên thường ở lại quán cắt tóc thuê ở đầu ngõ. Đêm 25 rạng ngày 26-5, chỉ có bà Vân cùng cô con gái ngủ tại nhà. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng và gia đình không phát hiện dấu hiệu mất tài sản. Tại thời điểm anh Kiên nhận được tin mẹ gặp nạn và chạy về, cánh cổng nhà vẫn được khóa.

Vậy tại sao bà Vân bị sát hại và kẻ nào đã đang tâm ra tay? Theo nhiều người hàng xóm thì bà Vân là người phụ nữ ưa nhìn, trắng trẻo. Sau khi ly hôn, bà Vân sống khá phóng túng. Tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra được biết, thời gian qua bà Vân có quan hệ mật thiết với một người đàn ông tên là Phong, thỉnh thoảng người này vẫn lui tới nhà ăn ngủ qua đêm. Tiếp tục xác minh, được biết, Đỗ Huy Phong sinh 1971, ở 1/13 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, làm nghề xe ôm và đang trọ tại tổ 12 phường Đằng Hải, quận Hải An.

Điều đáng chú ý là vào thời gian bà Vân bị sát hại, Phong không có mặt tại nơi tạm trú. Xác định đây là nghi can số 1, lực lượng điều tra truy xét được chia làm nhiều mũi truy lùng ráo riết hành tung đối tượng này. Tất cả những điểm có khả năng Phong xuất hiện đều bị "xới tung"… Đến 21h cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Đỗ Huy Phong đã tìm cách liên lạc với người nhà để đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Huy Phong khai nhận chính hắn đã hạ sát bà Vân, người đã từng chung sống với hắn. Lý do là vì Phong nghi bà Vân có người đàn ông mới.

Theo Đỗ Huy Phong, gia đình y có 7 anh chị em, Phong là con út. Năm 21 tuổi, Phong cùng người anh cướp tài sản tại một tiệm vàng ở quận Lê Chân và bị xử phạt 7 năm tù giam. Sau khi chấp hành án tù, Phong trở về địa phương nhưng không kiếm được việc làm. Gia đình và anh em góp tiền mua cho Phong một chiếc xe máy để làm nghề xe ôm kiếm sống. Bản thân Phong không có lợi thế gì về nghề nghiệp nhưng bù lại hắn có tài ăn nói và cũng từng sống không hôn thú với một người phụ nữ một thời gian rồi chia tay. Thế rồi y quen bà Vân, 2 người đã có quan hệ tình cảm như "vợ chồng"…

Phong thú nhận, mâu thuẫn giữa bà Vân và Phong bắt đầu từ khi hắn nghe phong thanh tin bà Vân đã có người đàn ông khác. Từ đó liên tiếp xảy ra những cuộc cãi vã giữa 2 người. Mới đây khi Phong đến nhà thì bà Vân đuổi thẳng thừng. Được biết Phong quen bà Vân từ khoảng cuối năm 2011. Bà Vân có một hiệu may nhỏ ở góc phố. Trong một lần Phong đi qua cửa hiệu này tiện ghé vào may lại chiếc áo khoác lao động đã bị rách. Khi cởi chiếc áo ra để sửa, Phong rét run lẩy bẩy vì ngoài trời quá lạnh.

Động lòng thương cảm, bà Vân liền cho Phong mượn chiếc áo khoác tạm cho đỡ lạnh. Bà Vân bảo: "Cứ mặc đi chiều quay lại lấy áo rồi đổi". Đúng hẹn, buổi chiều Phong quay lại hiệu may của bà Vân. Thấy bà vẫn cặm cụi may cho khách dưới ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn bàn đặt trên máy khâu Phong liền hỏi: "Sao chị không bật đèn nhà cho sáng mà làm?". Bà Vân nói: "Bóng đèn tuýp hỏng mất rồi, có rảnh chú giúp chị mua hộ bóng đèn mới và sửa giúp luôn". Được bà chị nhờ, Phong phóng xe đi mua bóng đèn mới và thay luôn giúp bà Vân.

Sau lần đấy, hình như giữa 2 người đã có thiện cảm với nhau. Họ hỏi thăm về nhau một cách thân mật. Phóng nói mình sinh năm 1971 và đang sống một mình ở nhà riêng khu Cầu Tre. Bà Vân bảo "chị hơn tuổi em…". Thực tình Phong không quan tâm đến tuổi tác mà cứ nghĩ làm bạn và hiểu nhau là được. Từ ngày đó Phong vẫn ghé qua hiệu may của bà Vân và coi bà như người chị.

Biết bà Vân đã bỏ chồng nên những cuộc thăm hỏi dầy hơn, bà Vân cũng đáp lại thiện cảm của Phong và luôn tỏ cử chỉ thân mật. Mối quan hệ 2 người không dừng lại ở đó, đôi lần Phong còn đến nhà bà Vân ăn nghỉ lại. Sự xuất hiện của Phong tại gia đình bà Vân sau này càng trở nên thoải mái như đang ở nhà mình vậy. Rồi tình cảm giữa 2 người phát sinh. Đến độ họ đã bàn bạc phải tính toán đến việc là "vợ chồng" của nhau. Phong rất thiện chí trong việc này, nên còn bàn với bà Vân về chuyện bán ngôi nhà riêng ở phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền (được Phong cho thuê từ lâu) để lấy tiền xây "tổ ấm".

Bán ngôi nhà được 130 triệu đồng, Phong "đầu tư" cho bà Vân mở rộng hiệu may, mua một chiếc xe máy mới và sắm thêm tiện nghi sinh hoạt cho "tổ ấm" tươm tất hơn. Sau đó, Phong vẫn đi làm cho người anh trai và hàng tháng đóng góp tiền cho bà Vân lo sinh hoạt hàng ngày. Dù chưa ràng buộc về pháp lý nhưng cuộc sống của bà Vân và Phong đã như một gia đình thực sự. Mọi chuyện tưởng như êm ấm thì mâu thuẫn bỗng bùng lên bởi khi về sống với bà Vân, biết Phong thật tình nên có người mách nhỏ rằng bà Vân vẫn có một người đàn ông khác nữa.

Giữa lúc đang nghi ngờ và mâu thuẫn đã xảy ra, Phong quyết định nói chuyện thẳng thắn với bà Vân xin lại số tiền mà Phong đã "đầu tư" cho gia đình bà cùng một chiếc xe máy Phong mua, nhưng đăng ký mang tên bà Vân. Bà Vân vẫn một mực không đồng ý. Tranh chấp giữa 2 người ngày càng căng thẳng. Có lần Phong nhờ cả chính quyền sở tại giải quyết vẫn không xong vì khoản "đầu tư" chẳng có giấy tờ biên nhận gì cả. Lúc này Phong rơi vào trạng thái "tiền mất, tình tan", ôm nỗi thất vọng ê chề khiến cuộc sống mất phương hướng.

Trong nỗi uất ức, bất lực hoàn toàn, Phong không còn định hình được mình sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào. Trong bế tắc, Phong bắt đầu nghĩ tới việc phải trả thù bà Vân. Trước ngày gây án vài hôm, Phong đã chuẩn bị sẵn một con dao tông mang về cất kỹ tại nhà trọ. Quá biết thời gian sinh hoạt của bà Vân, từ sáng sớm ngày 26-5, Phong đi bộ đến nhà bà Vân, thấy bà đang lúi húi dọn dẹp ở khu phụ, cổng ngoài khóa chặt nên Phong quyết định trèo tường vào nhà. Bất ngờ Phong vung dao chém, cắt cổ nạn nhân dã man rồi vượt tường chạy trốn…

Đỗ Huy Phong sẽ phải trả giá cho tội lỗi mà mình gây ra. Nội vụ đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án. Song đây thực sự là một bài học không nhỏ với nhiều người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HIẾU HÀ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN