Bí mật dưới đáy giếng trong sân nhà góa phụ 5 đời chồng

Nhiều người cho rằng người đàn bà này có số "sát chồng" nhưng cảnh sát lại không nghĩ như vậy. Họ nghi ngờ rằng đằng sau hai vụ mất tích bí ẩn ẩn chứa không ít uẩn khúc.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng.

Bí mật dưới đáy giếng trong sân nhà góa phụ 5 đời chồng - 1

Chân dung người đàn bà tự tay kết liễu 2 người chồng của mình.

Người đàn bà có số “sát chồng”

Betty Lou Beets sinh năm 1937 tại bang Carolina (Mỹ) trong một gia đình nông dân. Năm 15 tuổi, cô thiếu nữ mới lớn ngay lần đầu gặp chàng trai Robert Franklin Branson đã bị “tiếng sét ái tình”. Họ nhanh chóng trở thành một cặp và kết hôn không lâu sau đó.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn và một năm sau, hai người ly thân. Nhưng rồi cả 2 lại tái hợp cho đến năm 1969, ông Robert quyết định chính thức ly dị vợ dù họ đã có với nhau 6 người con.

Năm 1970, bà Betty tái hôn cùng ông Billy York Lane và cũng nhanh chóng ly dị 2 năm sau đó. Trong một lần tranh cãi, ông Billy đã đấm gãy mũi vợ còn bà Betty cũng không phải tay vừa khi rút luôn khẩu súng bắn trả đũa. Bà Betty bị tòa kết tội mưu sát, nhưng sau đó ông Billy thừa nhận tấn công trước nên bà ta được tòa thả do phòng vệ chính đáng.

6 năm sau, bà Betty Lou Beets kết hôn với ông Ronnie Threlkold sau cuộc gặp gỡ tại một quán bar thoát y. Và cũng như những lần trước, bà Betty lại trở thành người độc thân vì Ronnie “bỏ của chạy lấy người” sau khi bị vợ cố tình cán xe hơi qua người mình do mâu thuẫn.

Nói đến những cuộc hôn nhân này, Betty chỉ còn biết đổ cho đường tình duyên lận đận của mình khi gặp phải những người đàn ông “không ra gì”.

Nhưng rồi bà vẫn không chịu bỏ cuộc. Năm 1979, không lâu sau khi ly dị Ronnie, bà Betty lên xe hoa với người chồng thứ tư - ông Doyle Wayne Baker. Cuộc hôn nhân lần này tiếp tục như 3 lần trước đó, cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ khác nguyên nhân là do ông Doyle đột ngột biến mất.

Đến năm 1982, bà Betty tái hôn với ông Jimmy Don Beets và người chồng này cũng đột nhiên mất tích sau một năm chung sống bên người vợ mới cưới.

Theo đơn trình báo của bà Betty, ông Jimmy mất tích vào ngày 6/8/1983 sau khi rời nhà khi đi câu cá. Một tuần sau, người dân khu vực lân cận phát hiện chiếc thuyền của ông Jimmy trôi dạt trên mặt hồ. Dựa vào những viên thuốc vương vãi trên thuyền, nhiều người nhận định ông Jimmy đã lên cơn đau tim và ngã xuống nước. Tuy nhiên, cảnh sát lại không nghĩ như vậy. Họ nghi ngờ rằng đằng sau cả hai vụ mất tích bí ẩn có nhiều uẩn khúc.

Cái giếng kỳ lạ khiến chó sủa khi đến gần

Dựa vào những nhận định của mình, cảnh sát đã bí mật tiến hành điều tra. Một người hàng xóm nói rằng trong sân nhà bà Betty có một chiếc giếng nước bí ẩn, ngạc nhiên là lần nào đi qua đó, con chó của người hàng xóm này cũng chạy thẳng đến cái giếng nước và sủa rất dữ dội.

Bí mật dưới đáy giếng trong sân nhà góa phụ 5 đời chồng - 2

 Hai bộ xương được tìm thấy dưới đáy giếng trong sân nhà hung thủ.

Tuy nhiên, phải đến hai năm sau ngày ông Jimmy biến mất, cảnh sát mới tìm ra manh mối dẫn đến khoảng sân nhà đầy khả nghi của bà Betty. Trong một lần say rượu, Betty đã lỡ miệng kể chuyện giết chồng với người tình mới.

Tiến hành khám xét, cảnh sát tìm thấy hai chiếc túi ngủ màu xanh, bên trong là hai bộ xương người nằm dưới đáy giếng. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó chính là thi thể của hai người chồng mất tích, Cả hai nạn nhân đều tử vong do bị bắn vào đầu.

Bà Betty ngay lập tức bị bắt giữ. Ban đầu, nghi phạm một mực khẳng định mình không có tội, và nói rằng con gái Shirley Thompson đã giết ông Doyle, và con trai Robert Branson giết ông Jimmy. Tuy nhiên Shirley và Robert đã ra tòa làm chứng cho những thủ đoạn thâm độc của mẹ mình mà mục tiêu là nhằm chiếm đoạt tài sản và khoản tiền bảo hiểm kếch xù của hai nạn nhân. Họ cũng thừa nhận đã giúp mẹ giấu xác hai cha dượng.

Tại phiên tòa năm 1985, Betty Lou Beets đã bị kết án tử hình. Do bà Betty cũng từng là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình, nhiều người đã phản đối quyết định của tòa.

Được biết, cha của Betty là một nông dân trồng thuốc lá nghiện rượu và tính tình bạo lực. Bà Betty cũng từng nhiều lần bị người quen của gia đình cưỡng bức ngay từ khi còn nhỏ. Năm 1949, mẹ ruột của bà ta bị kết án tù chung thân và bà ta phải thay mẹ chăm sóc 2 đứa em.

 Tuy nhiên, các nhà điều tra kết luận rằng đây không thể là lý do bào chữa cho những hành vi tàn độc kéo dài nhiều năm của góa phụ này và tháng 2/2000, Betty Lou Beets đã phải thi hành án tử hình.

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 27/8/2018.

Bốn bộ hài cốt trong mộ tiết lộ âm mưu thâm độc của bạn làm ăn

Cả nhà 4 người mất tích bí ẩn nhưng nghi phạm chỉ sa lưới pháp luật sau khi cảnh sát tìm thấy 4 bộ hài cốt và bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Cowtown Crime, Thoughtco,) ([Tên nguồn])
Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN