Bi kịch gia đình có con gái bị anh rể hãm hại

Chuẩn bị lễ cưới với người chị, nhưng khi thấy người em họ xinh xắn của vợ, Lăng không kiềm chế được bản thân và đã giở trò thú tính.

Năm 2011, Bùi Vũ Lăng (23 tuổi) từ Bạc Liêu lên xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi làm nghề hàn sắt. Trong thời gian này, Lăng quen biết và có mối quan hệ tình cảm với chị Phạm Thị Hồng Nhung. Gia đình hai bên đã nhiều lần gặp mặt và chuẩn bị tổ chức lễ cưới cho hai người.

Bi kịch gia đình có con gái bị anh rể hãm hại - 1

"Yêu râu xanh" lãnh án 20 năm tù cho hành vi đồi bại của mình

Ngày 9/1/2013, nhà chị Nhung có đám giỗ, “con rể” Lăng cũng đến phụ giúp và uống nhiều rượu bia cùng người nhà “vợ”. Đến khoảng 14h30 thì tiệc tàn, trong khi mọi người đang lo dọn dẹp thì cháu Nguyễn Thị Hoài (7 tuổi, con cậu chị Nhung) qua chơi. Thấy Hoài, Lăng chợt nảy sinh tà ý nên lại gần bắt chuyện rồi bế vào phòng ngủ của Nhung.

Gã yêu râu xanh đặt cháu bé tội nghiệp xuống nền nhà và thực hiện hành vi giao cấu. Do còn quá nhỏ nên Hoài bị chảy máu nhiều, Lăng tìm mọi cách để cầm máu cho nạn nhân nhưng không được. 

Sợ bị lộ tẩy, thanh niên này vội đẩy cửa sau bỏ chạy nhưng bị mọi người phát hiện đuổi theo bắt giữ.

Nạn nhân nhanh chóng được người nhà đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu rồi chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị. Còn “yêu râu xanh” sau đó phải trả giá bằng bản án 20 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bi kịch gia đình

Ông Thành, cha nạn nhân cho biết, ngày Nhung dẫn Lăng về, nhìn mặt hiền lành, sáng sủa, lại có công ăn việc làm ổn định nên cả nhà ai cũng ưng. Bình thường Lăng cũng hay qua chơi với đám trẻ hàng xóm, trong đó có con gái ông Thanh. Mọi người nghĩ rằng Lăng sắp làm cháu rể, hai anh em nó thân thiết với nhau là chuyện bình thường, không ngờ xảy ra chuyện.

Ông cho biết thêm, vợ chồng sinh được hai người con gái, Hoài là con út. Do cả hai vợ chồng đều ít học nên không có việc làm ổn định, vợ làm công nhân cho một nhà máy gần nhà, còn ông thì lang thang bán vé số. Cuộc sống yên bình tưởng cứ thế trôi qua ai dè chính “người trong nhà”  lại gây ra chuyện, làm đảo lộn hoàn toàn gia đình nhỏ của ông.

Ngày xảy ra vụ án, gia đình đưa cháu Hoài chạy hết 3 bệnh viện, nhưng đi đến đâu người ta cũng bảo phải phẫu thuật cầm máu cho cháu thì may ra giữ được tính mạng. Nhà nghèo không biết trông vào đâu, hai vợ chồng đành phải cắn răng đi vay số tiền hơn 12 triệu đồng để có tiền chi phí phẫu thuật giữ lại mạng sống cho con.

Ông bố này cho hay, từ ngày bị xâm hại, Hoài có nhiều biểu hiện tâm lý không bình thường như thường sợ hãi khóc lóc, la hét bất chợt. Không có tiền chạy chữa tiếp nên vợ ông đành phải nghỉ việc ở công ty ở nhà chăm sóc con. 

Hiện, cả gia đình 4 miệng ăn và một bà mẹ già năm nay đã 86 tuổi trông hết vào những tờ vé số của ông. Vì thế, số tiền vay đi chữa bệnh cho con ông không thể trả lại được nên đã bị chủ nợ siết nhà. 

Còn phía gia đình Lăng lúc xảy ra chuyện có đến gặp và đưa số tiền 1,8 triệu đồng gọi là khắc phục hậu quả, từ đó đến nay họ không hỏi thăm hay chia sẻ bớt khó khăn với gia đình ông Thanh.

Chị Tiến (mẹ nạn nhân) cho biết thêm, dù đã gần 2 năm từ ngày xảy ra chuyện nhưng Hoài vẫn còn bị ám ảnh. 

"Tuy tâm lý đã ổn định hơn nhưng Hoài vẫn còn mặc cảm không chịu đến trường, thi thoảng cháu vẫn còn la hét khi nhớ về chuyện cũ", chị thở dài.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN