Bí ẩn cái chết của người mẹ nuôi

Gần một tuần suy nghĩ miên man, anh Khang nhận thấy cái chết của mẹ nuôi không đơn giản là do bị cảm như mọi người suy đoán nên ngày 26/4/2013, anh làm đơn trình báo cơ quan công an.

Sau khi bà Thỉnh qua đời, gia đình anh Khang đã tổ chức mai táng cho mẹ nuôi chu đáo. Gần một tuần suy nghĩ miên man, anh Khang nhận thấy cái chết của mẹ nuôi không đơn giản là do bị cảm như mọi người suy đoán nên ngày 26/4/2013, anh làm đơn trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khai quật tử thi bà Thỉnh để điều tra nguyên nhân. Bằng các dấu vết để lại trên thi thể, công an xác định bà Thỉnh bị sát hại chứ không phải bị chết do cảm như gia đình đã trình báo trước đó.

Giết bà lấy tiền chơi game

Theo hồ sơ của vụ án, bà Trần Thị Thỉnh có 3 người con nuôi và sống chung với vợ chồng anh Khang. Những lúc nông nhàn, anh Khang thường xuyên đi làm thuê xa nhà nên vợ con anh Khang và Vịnh ở cùng bà Thỉnh. Biết bà Thỉnh có tiền, Vịnh nảy sinh ý định giết hại bà để lấy tiền chơi game.

Theo đó, tối 20/4/2013, khi thấy mẹ kế Trần Thị Hợp (SN 1984) đưa các em vào trong buồng ngủ, Vịnh đeo găng tay rồi đi đến giường của bà. Hắn bước lên giường, lấy vỏ chăn trùm lên mặt và bóp cổ cho đến khi không thấy bà cử động mới dừng tay. Vịnh lục trong người bà nội lấy đi toàn bộ số tiền tiết kiệm 3 triệu đồng rồi lén ra khỏi nhà, sau đó đến khu vực cổng Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên vào một quán Internet chơi thâu đêm.

Sáng 21/4, Vịnh đón xe đến bến xe Long Biên (Hà Nội) vào một quán Internet chơi game liên tục ở khu vực này. Hơn 10 ngày cắm đầu vào các quán Internet ở Hà Nội, số tiền cướp được của bà đã cạn kiệt. Vịnh nghĩ tội ác của mình không bị ai phát hiện nên khoảng 13h ngày 2/5, Vịnh đã đón xe về Bắc Giang. Tuy nhiên, kẻ sát nhân này đã không thể ngờ rằng, một “mẻ lưới” đã được cơ quan công an giăng sẵn để chờ đón đứa cháu “nghịch tử”. Khoảng 15h30 cùng ngày, khi Vịnh vừa đặt chân xuống bến xe Bắc Giang thì bị công an bắt giữ.

Bản án 18 năm tù

Sau khi bà Thỉnh qua đời, gia đình anh Khang đã tổ chức mai táng cho mẹ nuôi chu đáo. Gần một tuần suy nghĩ miên man, anh Khang nhận thấy cái chết của mẹ nuôi không đơn giản là do bị cảm như mọi người suy đoán nên ngày 26/4/2013, anh làm đơn trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó cơ quan điều tra đã ra quyết định khai quật tử thi bà Thỉnh để điều tra nguyên nhân. Bằng các dấu vết để lại trên thi thể, công an xác định bà Thỉnh bị sát hại chứ không phải bị chết do cảm như gia đình đã trình báo trước đó.

Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an nhận thấy đối tượng Thân Đức Vịnh là nghi can chính. Bởi lẽ, kể từ khi bà Thỉnh chết, Vịnh cũng mất hút, không có mặt để viếng bà nội. Một chi tiết khiến các trinh sát đặc biệt lưu tâm đó là Vịnh rất ham các trò chơi điện tử, hắn nhiều lần xin tiền bà nội và bố mẹ nhưng bị từ chối. Bên cạnh đó, anh Khang cũng khai nhận, trong cuộc sống bà Thỉnh có tiết kiệm được một số tiền nhưng đã “không cánh mà bay”. Từ những căn cứ trên, công an đã có đủ căn cứ xác định đối tượng Vịnh là hung thủ đã sát hại bà Thỉnh để cướp tài sản. Tại CQĐT, Vịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 16/10, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Thân Đức Vịnh về các tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tại tòa, các con nuôi của bà Thỉnh đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Vịnh, mong đứa cháu “bất trị” này có cơ hội sớm trở lại cộng đồng. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Vịnh là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX tuyên phạt Vịnh 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt Vịnh phải chịu là 18 năm tù (do bị cáo phạm tội khi chưa tròn 18 tuổi nên mức án tối đa dành cho lứa tuổi này là 18 năm tù giam).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Dũng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN