Ám ảnh vụ 3 con gái tẩm xăng đốt mẹ chỉ vì đất đai

Sự kiện: Tin nóng

Hiện nay lĩnh vực về đất ở đang nóng, giá đất tăng chóng mặt tại nhiều địa phương dẫn đến các mâu thuẫn, tranh chấp đất ngày càng gia tăng...

Những ngày qua, dư luận vẫn đang xôn xao về một vụ án gây phẫn nộ xảy ra tại xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên khi mà 3 người con gái dùng xăng đốt mẹ ruột chỉ vì đất đai.

Chuyện hy hữu ở làng

Người dân cứu mẹ con bà Đ. sau khi ngọn lửa bao trùm

Người dân cứu mẹ con bà Đ. sau khi ngọn lửa bao trùm

Gần 1 tuần trôi qua, thôn Thiên Lộc, xã Trung Hoà, người dân vẫn chưa thể quên được sự việc xảy ra vào trưa 30/10 tại gia đình bà Vũ Thị Đ. (SN 1960) sau khi ngọn lửa bốc lên trong nhà. Vụ hoả hoạn đã khiến 4 mẹ con ruột bị bỏng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Một người dân sống ở thôn Thiên Lộc kể lại, hôm đó vào sáng chủ nhật. Trước khi xảy ra hoả hoạn thì mẹ con bà Đ. đã cãi nhau rất to. Mặc dù có nhiều hàng xóm đứng ra khuyên can, nhưng mâu thuẫn giữa mẹ con bà Đ. vẫn rất căng thẳng.

Ngay sau đó, 1 trong 3 người con gái bà Đ. mang can xăng vào đổ xuống nền nhà rồi gọi bà Đ.vào trong để nói chuyện. Bà Đ. thấy vậy ngăn cản con gái không cho đổ xăng nhưng trong lúc xô đẩy, cả mấy mẹ con người trơn trượt do xăng dính vào. Sau đó, một trong 3 người con gái đã lấy túi nylon châm lửa đốt, chỉ 1 giây sau, ngọn lửa bao trùm cả căn nhà.

“Lúc đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, sau thấy một người con gái chạy ra ngoài như một ngọn đuốc sống. Thấy vậy chúng tôi hô hoán cùng người dân tìm cách dập tắt lửa cứu người này. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà còn có cả con trai bà Đ.

Chúng tôi ở bên ngoài múc nước hắt vào trong, còn con trai bà Đ. ở trong sử dụng chăn để dập lửa, sau đó đã cứu được cả mấy mẹ con. Từ xưa đến nay ở làng chưa bao giờ xảy ra sự việc như thế này, tôi rất ám ảnh”, một người dân chứng kiến vụ việc kể lại.

Vì đâu nên nỗi?

Bà Đ. với những vết bỏng nặng sau khi bị con gái đổ xăng đốt nhà

Bà Đ. với những vết bỏng nặng sau khi bị con gái đổ xăng đốt nhà

Ông Vũ Văn Thư, Trưởng thôn Thiên Lộc cho biết, bà Đ. có 4 người con (3 gái, 1 trai). Sau khi chồng mất, bà Đ. ở với vợ chồng người con trai, 3 cô con gái thì đều đã có gia đình riêng gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982); Đỗ Thị Điểm (SN 1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990).

“Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn gia đình trong việc phân chia tài sản (đất đai) thừa kế. Thôn đã nhiều lần giải quyết, hoà giải nhưng không thành nên đã chuyển lên UBND xã giải quyết tiếp… Sự việc này có nhiều nguyên nhân sâu xa mà trong đó mâu thuẫn nội bộ trong gia đình đã xảy ra từ rất lâu”, ông Thư cho hay.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hoà cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do chia thừa kế tài sản.

Nhiều năm trước, vợ chồng bà Đ. có mua thêm một mảnh đất ở ngoài mặt đường làng. Năm 2021, người con trai xây nhà mới tại mảnh đất này và đón bà Đ. về ở cùng. Còn ngôi nhà cũ ở trong xóm (đất ông cha để lại) hiện tại không có người ở.

Vài năm gần đây, bà Đ. định chia thừa kế cho cậu con trai miếng đất ngoài mặt đường. Còn miếng đất trong xóm thì sẽ chia đều cho 3 cô con gái. Tuy nhiên, sự việc đã bị cả 3 người con gái phản đối. Họ muốn chia thêm diện tích đất ở ngoài mặt đường nhưng bà Đ. không đồng ý. Từ đó, giữa mẹ con bà Đ. xảy ra mâu thuẫn.

“Chúng tôi đã nhiều lần tổ chức hòa giải giữa mẹ con bà Đ. Tháng 4/2022, lần thứ 3 hoà giải các bên thống nhất sẽ về nhà thương lượng và cam kết không để xảy ra tranh chấp. Có nghĩa là người con trai được thừa kế 8m mặt đường, còn 4m để lại riêng cho bà Đ. Diện tích đất ở trong xóm cũ chia đều cho 3 cô con gái. Tuy nhiên, không hiểu sao, ngày 30/10 xảy ra sự việc này”, ông Hoạch cho biết thêm.

Cũng theo ông Hoạch, hiện nay cả mẹ con đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Hà Nội, sức khỏe đang dần hồi phục, không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Vướng vòng lao lý

Hiện trường vụ đốt nhà trích xuất từ camera an ninh

Hiện trường vụ đốt nhà trích xuất từ camera an ninh

Đánh giá về tính chất vụ việc, luật sư Trần Đại Xuân (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hoá) cho rằng, hiện nay lĩnh vực về đất ở đang nóng, giá đất ở tăng chóng mặt ở nhiều địa phương dẫn đến các mâu thuẫn về tranh chấp đất ngày càng gia tăng, kể cả giữa các thành viên trong gia đình.

“Mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình về việc tranh chấp đất đai khiến rạn nứt về tình cảm, nhiều người bất chấp pháp luật và đạo đức, thậm chí dẫn đến hành vi giết chính người thân của mình. Vụ việc nói trên một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh”, luật sư chia sẻ.

Phân tích về góc độ pháp lý liên quan đến vụ án trên, luật sư Trần Đại Xuân cho biết, hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” được quy định tại Bộ luật Hình sự.

“Ở đây có thể thấy, các đối tượng thực hiện hành vi một cách quyết liệt, dã man chỉ với một mâu thuẫn nhỏ trong tranh chấp đất đai nên đã thực hiện hành vi giết người có tính chất côn đồ. Hành vi dùng xăng là vật liệu dễ cháy có khả năng làm chết nhiều người. Và với hành vi giết người thân, đối tượng phạm tội có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất nặng”, luật sư nhìn nhận.

Trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, thấy có dấu hiệu phức tạp nên cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp thụ lý vụ án để điều tra.

Theo một nguồn tin riêng, hiện nay cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thu thập các chứng cứ, tài liệu, lời khai của những người liên quan để giải quyết sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 3 con gái mang xăng phóng hỏa đốt nhà mẹ đẻ: Xác định người châm lửa

Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin chính thức về vụ 3 cô con gái mang xăng đến phóng hoả đốt nhà mẹ đẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN