Lời kể kinh hoàng vụ tai nạn 5 người chết

"Nghĩ có tai nạn, tôi và nhiều người chạy ra ứng cứu, nhưng đành bất lực vì chiếc ô tô 4 chỗ đã bị cuốn bẹp rúm nằm dưới gầm xe container. 5 người đi trên xe này bị dính chặt, lực lượng cứu hộ phải tách các hàng ghế mới đưa được các nạn nhân ra ngoài”.

Đó là lời kể của ông Lã Bình Sơn (54 tuổi, nhà đối diện cổng KCX Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM), nơi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết tại chỗ.
 
Đến chiều 31.5, nhiều giờ sau vụ tai nạn, người dân sống tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ tai nạn.
Cảnh tượng hãi hùng
Khoảng 3h40 rạng sáng 31.5, ông Sơn và cả gia đình đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng còi xe kêu inh ỏi. Nghĩ có tai nạn hay sự cố gì đó nên ông Sơn cùng người nhà mở cửa ra ngoài đường xem.

Ông Sơn cho biết: “Lúc đó, cảnh tượng rất lộn xộn, phía bên đường công an, cảnh sát cơ động triển khai phong tỏa. Tôi nghĩ có tai nạn hay đánh nhau gì đó nên chạy ra. Khi đến nơi thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Chiếc ô tô 4 chỗ nằm bẹp rúm dưới gầm xe container và bị 2 bánh xe container cán lên mui xe”.
Lời kể kinh hoàng vụ tai nạn 5 người chết - 1

Chiếc xe container tông và cuốn xe ô tô 4 chỗ vào gầm khiến xe này bị bẹp rúm, biến dạng hoàn toàn.

“Các nạn nhân đều kẹt trong xe, tôi và nhiều người định chạy ra ứng cứu nhưng đành bất lực. Tôi thấy chân của cô gái ngồi bên cạnh tài xế lòi ra ngoài. Chúng tôi muốn cứu, nhưng không thể do xe ô tô đã bẹp nát, rúm ró dưới gầm xe container và không có cách nào để tiếp cận với các nạn nhân”, ông Sơn kể.

Ông Sơn cho biết: “Chỉ một lúc sau, 2 xe cứu hộ được điều đến. Một xe nâng đầu xe container lên, một xe khác kéo xe này lùi ra. Khi đó, chiếc ô tô 4 chỗ mới được kéo ra ngoài. Ban đầu, tôi tưởng chỉ có một-hai người gặp nạn, nhưng khi lực lượng kiểm tra phát hiện tới 5 người. Một phụ nữ còn thở thoi thóp, nhanh chóng được đưa ra ngoài chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân còn lại được đưa ra lần lượt sau đó. Nữ tài xế được đưa ra ngoài cuối cùng. Do các nạn nhân bị kẹt cứng giữa các hàng ghế, nên lực lượng cứu hộ phải tách hàng ghế ra mới đưa nạn nhân ra bên ngoài”.

Lời kể kinh hoàng vụ tai nạn 5 người chết - 2

“Khi tôi chạy ra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, chiếc xe ô tô bị xe container cán lên. Tất cả các nạn nhân đều bị kẹt trong xe. Tôi và nhiều người muốn cứu, nhưng đành bất lực”, ông Sơn (nhà đối diện vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng) kể.

“Lúc đó, những người đi trên chiếc xe khách cùng đi xuống Đồng Nai với chiếc ô tô 4 chỗ, xuống đường thất thần. Họ ngồi bệt trên đường gào khóc”, ông Sơn kể tiếp.

Tiếng kêu cứu yếu ớt

“Sau khi xảy ra va chạm với xe tôi, xe container chạy về phía trước rồi đâm vào xe ô tô 4 chỗ.  Khi tôi chạy xe lên đã thấy “hung thần” nuốt gọn ô tô 4 chỗ dưới gầm. Lúc đó, trên xe ô tô có tiếng kêu cứu rất yếu, nhưng chỉ kêu được vài tiếng rồi tắt hẳn”, ông Võ Văn Tám (tài xế xe tải nhẹ bị xe container va chạm trước khi tông và cuốn xe 4 chỗ vào gầm) nói.

Lời kể kinh hoàng vụ tai nạn 5 người chết - 3

Xe cứu hộ được điều đến nâng đầu xe container lên, xe ô tô 4 chỗ được đưa ra ngoài.

Anh Huỳnh Văn Thiếp, người đi trên xe khách 45 chỗ vẫn chưa hết hoảng loạn cho biết: “Sáng sớm nay (31.5), tôi cùng gia đình chị gái và người thân đi trên 2 xe ô tô từ TP.HCM xuống Đồng Nai để viếng chùa. Anh rể cùng vợ chồng cháu gái và người bạn của cháu đi trên xe 4 chỗ. Còn chị ruột tôi Huỳnh Thị Cẩm đi trên xe 45 chỗ để phát bánh mì. Khi đến giao lộ trên. 2 xe dừng lại đèn đỏ thì bất ngờ tôi nghe âm thanh chát chúa phía sau. Mở cửa xe chạy xuống kiểm tra, thấy chiếc ô tô 4 chỗ đã bẹp rúm dưới gầm xe container. Đang loay hoay không biết xử lý sao thì tài xế xe container nhảy xuống xe hét lớn "xe mất thắng" rồi bỏ chạy mất hút”.

Lời kể kinh hoàng vụ tai nạn 5 người chết - 4

Do các nạn nhân bị kẹt cứng ở các hàng ghế nên lực lượng cứu hộ phải tách các hàng ghế ra, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Anh Thiếp nói trong thất thần: “Trước khi thời điểm xảy ra tai nạn, chị gái tôi (bà Cẩm – PV) đi xe 4 chỗ, nhưng đến khu vực phường Tam Bình (quận Thủ Đức), chị tôi đổi chỗ cho con gái để sang xe 45 chỗ ngồi phát bánh mì cho những người cùng đi. Cháu Thanh qua ngồi xe 4 chỗ. Vừa đổi chỗ ngồi không được bao lâu thì cả gia đình chị tôi gặp nạn”.
 
Lời kể kinh hoàng vụ tai nạn 5 người chết - 5

Chiếc xe ô tô 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN