Lời bi thương “xác chết trên thuyền ma” gửi vợ

Cuối tuần qua, xác chết của nhà thám hiểm người Đức được tìm thấy trên một chiếc du thuyền trôi nổi ngoài khơi Philippines, cùng với một bức thư bi thảm dành cho người vợ quá cố của ông.

Lời bi thương “xác chết trên thuyền ma” gửi vợ - 1

Xác của Manfred Fritz Bajorat được phát hiện đang "ngồi" ở bàn điện đàm

Manfred Fritz Bajorat, 59 tuổi, đã được tìm thấy bởi hai ngư dân ngoài khơi bờ biển Philippines. Xác của ông ngồi ở khu vực bàn điện đàm, như thể đang cố gắng gọi một cuộc điện thoại.

Các nhà điều tra còn phát hiện nhiều bức ảnh gia đình và một bức thư gửi Claudia, người vợ của ông đã qua đời vì bệnh ung thư năm 2010.

"Chúng ta đã đồng hành bên nhau trong suốt 30 năm cuộc đời. Sau đó, sức mạnh của quỷ dữ đã vượt qua ý chí của sự sống.

Giờ em không còn nữa. Mong sao cho linh hồn của em được yên nghỉ.

Manfred của em."

Lời bi thương “xác chết trên thuyền ma” gửi vợ - 2

Manfred viết cho người vợ bị ung thư: "Giờ em không còn nữa. Mong sao cho linh hồn của em được yên nghỉ"

Lời bi thương “xác chết trên thuyền ma” gửi vợ - 3

Bức ảnh gia đình được tìm thấy bên cạnh xác chết

Cặp đôi đã chia tay từ 2008 - hai năm trước khi Claudia chết vì bệnh ung thư.

Nhà thám hiểm người Đức Manfred sinh ra ở vùng Ruhr phía tây nước Đức. Theo báo cáo của địa phương, ông không thích thời tiết lạnh giá và muốn đến những nơi thời tiết ấm áp hơn.

Ông đã sống như một nhà thám hiểm đến những phút cuối cùng. Suốt 20 năm qua, ông đi du lịch khắp thế giới, lênh đênh trên nhiều đại dương. Ông đã lái thuyền ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, vùng biển Caribbean, Ấn Độ Dương, biển Địa Trung Hải, biển Agean, biển Baltic.

Ông chủ yếu di chuyển bằng chiếc du thuyền trị giá 160.000 bảng Anh (khoảng hơn 500 triệu VNĐ) của mình tên là SAYO.

Lời bi thương “xác chết trên thuyền ma” gửi vợ - 4

Du thuyền của Manfred tên là SAYO

Lời bi thương “xác chết trên thuyền ma” gửi vợ - 5

Du thuyền đã bị hư hỏng vì bão tố

Lần cuối cùng ông hoạt động trên trang Facebook cá nhân của mình là khoảng một năm về trước.

Vẫn chưa xác định được Manfred đã chết vào thời điểm nào. Nhiều người cho rằng gió biển khô, nhiệt độ cao và không khí mặn góp phần bảo tồn xác của ông.

Tiến sĩ Mark Benecke, nhà tội phạm học pháp y tại thành phố Cologne, nói: "Cách ông ấy đang ngồi cho thấy rằng cái chết là bất ngờ, có lẽ từ một cơn đau tim."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN