Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM

Liên tục dẫn đầu trong 3 vòng đầu nhưng tay đua lão tướng Nguyễn Hữu Xuân bất ngờ thua cuộc.

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 1

Chiều 16/8 trên đường đua Phú Thọ (Quận 11, TP HCM) giải đua xe mang tên Việt Nam Motor Cub Prix 2015 tiếp tục diễn ra nội dung dành cho xe động cơ 4 thì. 

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 2

64 tay đua được chia làm 8 bảng đấu thi đấu lần lượt để chọn ra 32 cái tên xuất sắc nhất vào tứ kết. 

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 3

Cuộc đua đáng chú ý có sự góp mặt của tay đua Nguyễn Hữu Xuân (CLB Phong Quận 4), năm nay đã 58 tuổi và là một trong những tay đua lừng danh, kỳ cựu của những người mê môn thể thao tốc độ TP HCM. 

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 4

Dù đã là lão tướng nhưng tay đua Nguyễn Hữu Xuân vẫn thể hiện đẳng cấp của mình khi về thứ 2 ở vòng bảng. 

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 5

Ở vòng tứ kết, tay đua Nguyễn Hữu Xuân (bìa phải) tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn người hâm mộ có mặt trên sân Phú Thọ. 

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 6

Ông Nguyễn Hữu Xuân (số 99) xuất phát khá chậm.

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 7

Nhưng chỉ sau vòng đấu đầu tiên, ông đã vượt lên dẫn đầu cuộc đua. 

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 8

Tay đua kỳ cựu có chiến thuật hợp lý để bỏ lại đối thủ ở phía sau. 

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 9

Ông thong dong dẫn đầu và còn ngoái lại nhìn các đối thủ chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu mình ở phía sau. 

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 10

Nhưng sau khi kết thúc 3 vòng đấu đầu tiên, tay đua Nguyễn Hữu Xuân đã bất ngờ tưởng mình đã kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ nhất. Chạy qua vạch đích, ông còn vẫy tay ăn mừng và chào khán giả mà không biết còn một vòng nữa mới kết thúc. Khi tất cả những ai có mặt trên sân giục tay đua lão tướng này chạy tiếp đi, ông lại nghĩ rằng mọi người nói mình chạy một vòng quanh sân để tiếp tục...chào khán giả.

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 11

Kết thúc vòng đua tứ kết, ông Nguyễn Hữu Xuân chỉ về đích ở vị trí cuối cùng và lỡ vé vào bán kết. 

Sự cố "cười ra nước mắt" của tay đua U60 ở TP HCM - 12

Ông Xuân cho biết: "Có thể đây là cuộc đua cuối cùng của đời tôi nên tôi đã cố gắng trong từng vòng đua. Tôi nghĩ mình đã về đích ở vị trí thứ nhất nên đi chào khán giả, ai ngờ..."

Video sự cố đáng tiếc của tay đua Nguyễn Hữu Xuân

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa - Lê Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN