18 tuổi, Ngân Khánh được Việt kiều cầu hôn

Sau nghi án bán dâm ồn ào vừa qua, Ngân Khánh đã mạnh mẽ hơn và tinh thần dần ổn định hơn. Cô nhận ra, dù có buồn khổ, dù có chán nản cũng không thể thay đổi được tình hình, ngược lại chỉ làm cho bản thân xấu và tiều tụy hơn.

Ngân Khánh đang tìm cảm giác bình yên, nhẹ nhàng trong chính gia đình thân yêu của mình. Sau sóng gió do người khác cố tình tạo ra và gán ghép cho cô, cô cũng như bao người khác đều thấy gia đình là bến đỗ bình an nhất.

Thích sống với đại gia đình

18 tuổi, Ngân Khánh được Việt kiều cầu hôn - 1

Mọi người nhìn thấy vẻ ngoài lạnh, thậm chí kiêu kỳ của Ngân Khánh sẽ không nghĩ trong gia đình cô là người sống rất tình cảm. Đại gia đình Khánh sống tại quận 10 và cô thực sự thoải mái, hạnh phúc trong tổ ấm ấy. Mỗi lần đi quay về, dù mệt đến mấy, Khánh cũng không bao giờ chạy thẳng lên phòng mình mà ở lại chơi đùa với cháu – con của chị gái. Vì chị gái và anh rể Khánh từng trải qua tai nạn kinh hoàng nên Khánh càng thương anh chị và cháu hơn.

Với mẹ, đó là người Khánh yêu thương nhất và cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Dù vậy, Khánh hầu như không nói với mẹ khó khăn của mình bao giờ. Tuy nhiên, với linh cảm của người mẹ, khi con gái có lo lắng, mẹ đều an ủi chia sẻ bằng những cái ôm chặt, những món ăn ngon. Bấy nhiêu đó cũng khiến cô có thêm nghị lực. Mẹ mua cho Khánh một căn nhà khá lớn và tiện nghi ở quận Bình Thạnh để con gái tiện di chuyển nhưng Khánh nhất quyết không chịu ra sống một mình. Cô muốn được sống bên cạnh mẹ, quây quần bên gia đình. Khánh bảo: “Sống một mình vừa buồn, vừa không được ai chăm lo nên không dám ra riêng”.

Đến nhà Khánh chơi, mọi người sẽ không khỏi bất ngờ trước hình ảnh Ngân Khánh hồn nhiên, cười đùa thoải mái. Cô diễn viên xinh đẹp này có sở thích ở nhà, vui chơi và ăn uống với người thân hơn là đi bar, vũ trường. Quay phim xong, con đường thẳng tiến của Khánh là chỉ về nhà. Yêu tổ ấm của mình nên Khánh hầu như không muốn vì công việc của bản thân mà làm xào xáo gia đình.

Hài hước khi đóng cảnh nóng

18 tuổi, Ngân Khánh được Việt kiều cầu hôn - 2

Ngân Khánh thường xuất hiện với những bộ trang phục khoe vẻ đẹp gợi cảm nên nhiều người sẽ nghĩ cô sống phóng khoáng, hiện đại. Ngược lại, Khánh khá truyền thống và kỹ tính trong cả suy nghĩ và lối sống. Tình yêu với cô phải được xây dựng trên sự tin cậy, tìm hiểu kỹ và xác định tương lai lâu dài.

Riêng khi quay phim, Khánh xác định rất rõ ranh giới giữa công việc và thực tế. Lần quay cảnh nóng với Quách Ngọc Ngoan trong bộ phim nhựa “Bước khẽ đến hạnh phúc” mới đây, Khánh không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Đóng với chồng của bạn (Lê Phương và Ngân Khánh là bạn thân) nên trước cảnh quay, Khánh đã gọi điện thông báo với Phương: “Hôm nay tao đóng cảnh nóng với chồng mày. Mày có lên xem không?” hoặc khi quay xong thì gọi báo: “Tao đã phá trinh chồng mày”. Sự hài hước, thẳng thắn đó của Khánh khiến cho Lê Phương bớt áp lực tâm lý và chồng của bạn đỡ ngại.

Khánh thú nhận: “Dù là diễn viên đóng nhiều cảnh tình cảm nhưng lần nào tôi cũng thấy bị áp lực. Diễn viên Việt Nam chưa được đả thông tư tưởng khi đóng cảnh nóng. Chính vì thế, tôi thường tạo ra sự thoải mái với bạn diễn để cả hai tự nhiên, diễn tốt từ lần đầu để không phải quay lại nhiều lần”.

Là cô gái xinh đẹp, chắc hẳn Ngân Khánh sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi cũng như dễ dàng chọn người yêu. Thực tế lại không hoàn toàn như thế. Khánh nghĩ, không đơn giản tìm được người đàn ông yêu mình, và dễ dàng cảm thông với nghề. Ai cũng xác định cảnh đóng tình cảm với bạn diễn trên phim chỉ là công việc nhưng làm thế nào để người yêu thực sự thoải mái về chuyện đó?

Là người khó yêu

Từ khi bước vào nghề đến nay, Ngân Khánh chưa từng với ai đó tay trong tay tình tứ trước ống kính và hầu như không có thông tin kiểu như cô đang yêu ai, đang hẹn hò với ai. Có lẽ Khánh khéo giấu báo chí? “Không hẳn thế. Nếu tôi yêu ai thì đi hoài cũng sẽ bị phát hiện. Tôi là người khó yêu nên không có nhiều mối tình như mọi người nghĩ”, cô cho biết.

Ngay cả mẹ cô cũng bất ngờ vì con gái. Nhìn mảnh mai, dịu dàng như thế nhưng rất rõ ràng, mạnh mẽ trong tình cảm. Mẹ Khánh kể, Khánh mới chỉ dẫn về nhà giới thiệu với mẹ có một người. Sau này, vì Khánh quá chuyên tâm vào nghề nghiệp nên phải chia tay. Dù buồn nhưng cô ít thể hiện ra ngoài. Cô tìm lại thăng bằng trong công việc, bạn bè. Vì thế, mẹ Khánh luôn yên tâm vì con gái.

Khi yêu, Ngân Khánh là người phụ nữ vô cùng truyền thống. Cô không thích nói rõ tình cảm của mình với đối phương, thậm chí còn “làm cao” hơn, chảnh hơn. Bạn bè của Khánh cho rằng, cô là típ phụ nữ “thích được chinh phục”. Tất nhiên, mọi phụ nữ đều muốn được chinh phục, đặc biệt là người đẹp như Ngân Khánh.

Khánh nhận mình là người sống lí trí, coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu. Khi cô 18 tuổi, đã từng có một chàng Việt kiều giàu có ngỏ lời cầu hôn. Nếu Khánh đồng ý thì cô sẽ sang Mỹ và sống cuộc sống an nhàn. Khi đó, cô đã từ chối dứt khoát để được toàn tâm toàn ý với công việc. “Bây giờ, nếu ai đó yêu tôi nhưng bảo tôi từ bỏ sự nghiệp, tôi sẽ không chịu đâu”, Ngân Khánh khẳng định.

Anh chàng trong mơ của Ngân Khánh không cần là người quá giàu, quá đẹp nhưng can đảm, có ý chí, có tài và trái tim nhân hậu, chân thành. Nói đến người yêu, đôi mắt cô mơ màng, xa xăm và nụ cười e ấp…

Nhiều người chỉ mong đạp tôi xuống

- Đến thời điểm này chị cảm thấy thế nào với scandal đã qua?

- Bây giờ trả lời gì tôi cũng phải suy nghĩ thật kĩ mới nói chứ không nghĩ gì nói đó như xưa nữa. Hiện tại tôi chưa hoàn toàn thấy bình yên vì danh dự của mình không thể một sớm một chiều lấy lại được. Tôi vẫn còn đó những trăn trở, những suy nghĩ làm mình cảm thấy vết thương đó còn quá lớn và khó lành lặn lại được.

- Bạn bè của chị phản ứng ra sao?

- Tôi có rất ít bạn thuộc giới showbiz. Những người thân thiết với tôi đa phần đều làm ngành nghề khác, chín chắn, bản lĩnh. Họ đã bên tôi 5, 6 năm, trải qua nhiều chuyện, họ hiểu hơn ai hết tôi là người như thế nào. Không như gia đình tôi cuống cuồng lên vì lo, họ rất bình thản. Khi thấy có chuyện, họ nói: “em hãy giải quyết mọi chuyện nhanh đi!”.

- Thế còn những người quen, đồng nghiệp trong showbiz?

- Tôi nghĩ một khi đã tham gia vào giới showbiz, mọi người đều phải biết rằng ở đâu cũng có sự phức tạp, ở đâu cũng có những đố kỵ, sự ghen ghét và kể cả sự đấu tranh. Tôi đang sống trong showbiz và cảm thấy đây là thế giới quá phức tạp. Nhiều người chỉ mong hãm hại mình, đạp mình xuống, dù việc đó cũng không giúp họ ngóc đầu lên (cười buồn).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhân đạo&Đời sống
Ca sĩ, diễn viên Ngân Khánh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN