Ngôi trường lạ lùng nhất hành tinh: chỉ có 1 học sinh và 1 giáo viên

Sự kiện: Giáo dục

Cả trường tuy chỉ có 1 giáo viên nhưng việc quản lý và kiểm soát lớp học diễn ra theo cách không thể dễ dàng hơn bởi quy mô khó tin của nó với duy nhất 1 học sinh.

Đó là những gì diễn ra bên trong trường tiểu học tại thị trấn Alpette (Turin, Italia) được mệnh danh là “ngôi trường nhỏ nhất thế giới”. Học sinh là cô bé Sofia Viola và một giáo viên nữ là cô Isabella Carvelli, đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy tất cả các môn học.

Ngôi trường lạ lùng nhất hành tinh: chỉ có 1 học sinh và 1 giáo viên - 1

Sofia Viola là học sinh duy nhất tại trường tiểu học ở thị trấn Alpette (Turin, Italia).

"Khi nhận được yêu cầu giảng dạy ở đây, tôi thậm chí còn không biết nó ở đâu và càng không ngờ trường học này lại ít học sinh đến như thế”, cô Carvelli nói. "Nhưng tôi vẫn chấp nhận và đó là một trải nghiệm mang lại cho tôi rất nhiều điều thú vị".

Ngôi trường lạ lùng nhất hành tinh: chỉ có 1 học sinh và 1 giáo viên - 2

Cô giáo Isabella Carvelli cho biết việc giảng dạy tại ngôi trường đặc biệt này là một trải nghiệm hết sức thú vị.

Trước Sofia còn có 4 học sinh khác nhưng đều đã chuyển trường khi hết lớp 5. Và dù chỉ có 1 học sinh tại trường, các cơ quan chức năng vẫn quyết định tiếp tục duy trì nó.

Ngôi trường lạ lùng nhất hành tinh: chỉ có 1 học sinh và 1 giáo viên - 3

Sofia Viola thừa nhận rằng đôi khi cũng thấy khá cô đơn.

Sofia Viola thừa nhận rằng đôi khi cô đơn, cô bé thường tưởng tượng có những đứa trẻ khác trong lớp học, thậm chí choàng áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh, mở sách trên bàn như thể có ai đang ngồi ở đó.

Môn học yêu thích của Sofia là tiếng Italy và tiếng Anh. Ngoài ra, cô bé rất thích các chuyến dã ngoại ở những ngọn núi xung quanh trường và 2 lần mỗi tuần lại được đưa đến trường lớn trong thành phố để học hỏi và giao lưu với những đứa trẻ khác cùng trang lứa.

Ngôi trường lạ lùng nhất hành tinh: chỉ có 1 học sinh và 1 giáo viên - 4

Bố mẹ của Sofia Viola rất hài lòng với ngôi trường này.

Cha mẹ của Sofia – bà Fiorella Vincenzi (50 tuổi) và ông Giuseppe Viola (57 tuổi) – tỏ ra rất hài lòng với ngôi trường “một thấy một trò” này. Họ chia sẻ: “Ngôi trường này tuy hơi khác lạ nhưng rồi sẽ có thêm nhiều học sinh mới, như vậy Sofia của chúng tôi sẽ không cảm thấy cô đơn nữa”.

Phòng thi đặc biệt: Không có thí sinh giám thị vẫn... ngồi trông

Dù phòng thi này thí sinh không đến dự thi, nhưng do có tên trong danh sách nên các cán bộ vẫn phải làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN