Chế Linh: "Cuộc đời tôi không chỉ dành cho gia đình"

Sự kiện: Chế Linh

"Tôi cũng không ngại chuyện đời tư hay tình cảm của mình được chú ý", Chế Linh nói.

Mới đây, trong buổi họp báo của mình, danh ca Chế Linh chia sẻ, ông sẽ có một tour lưu diễn các tỉnh phía Nam năm 2016 bắt đầu từ Đồng Nai vào ngày 5.3 tới. Nhân dịp này, ông đã dành thời gian chia sẻ về chương trình cũng như về những dự định trong tương lai.

Chế Linh: "Cuộc đời tôi không chỉ dành cho gia đình" - 1

Chế Linh tại buổi họp báo về tour diễn sắp tới.

- Năm qua, Chế Linh đã có một tour diễn xuyên Việt, lý do gì khiến ông tiếp tục làm một tour diễn nữa ở các tỉnh phía Nam, ông không sợ khán giả sẽ cảm thấy nhàm chán?

Tính đến thời điểm này, tôi đã về Việt Nam biểu diễn được 5 năm và có trên 100 show diễn. Tôi muốn dành dịp đầu năm lưu diễn các tỉnh miền Nam, bởi tôi muốn được hát ở mảnh đất mà tôi coi như “ngôi nhà” đầu tiên của mình khi bước vào sự nghiệp ca hát.

Tôi chọn Đồng Nai là điểm xuất phát trong tour lưu diễn bởi Đồng Nai đang trên đà phát triển khá mạnh mẽ, người hâm mộ ở Đồng Nai của tôi rất nhiều. Có những dịp tôi biểu diễn ở các tỉnh phía Bắc, nhiều fan ở Đồng Nai cũng ra ủng hộ.

Tour lưu diễn lần này sẽ mang trọn những nhớ thương, khắc khoải, mang trọn tình cảm của tôi dành cho khán giả miền Nam mà tôi ấp ủ bao năm nay. Trong đêm diễn đó, tôi sẽ hát 18 ca khúc gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của mình và song ca với các nghệ sĩ tham gia chương trình.

- Tour diễn ở các tỉnh miền Nam lần này vẫn thiếu TPHCM, ông có lời hứa nào với khán giả ở đây không?

Đối với tôi, TPHCM vẫn là nơi đã tạo nên một Chế Linh ngày hôm nay. Tôi bắt đầu đi hát từ nơi đây nên tôi vẫn luôn ước mong được hát trong thành phố. Chương trình lần trước bị gián đoạn thực sự nằm ngoài ý muốn của BTC, vì vào thời điểm đó trong thành phố có những việc chưa phù hợp.

Tôi vẫn luôn chuẩn bị sức khỏe để đợi được hát trên mảnh đất này. Thứ nhất tạ ơn đất địa, thứ nhì tri ân những người luôn yêu mến Chế Linh.

Mặc dù lớn tuổi nhưng tôi không cho phép mình ngừng hát. Tôi muốn đem giọng ca để tri ân những người đã cho tôi tình yêu thương. Tôi vẫn đang chuẩn bị cho một chương trình lớn và chu đáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đang xin phép chính quyền cấp phép và cần thời gian chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho chương trình.

Chế Linh: "Cuộc đời tôi không chỉ dành cho gia đình" - 2

Chế Linh vẫn luôn mong mỏi được diễn ở TPHCM.

- Đã diễn hơn 100 chương trình lớn nhỏ tại Việt Nam, ông cảm thấy phản ứng của khán giả trong nước như thế nào?

Tôi thấy rất vui vì sau ngần ấy năm khán giả vẫn yêu thương mình. Các liveshow riêng của tôi đều luôn đầy khán giả. Đêm diễn ở Đồng Nai vài ngàn khán giả ở sân vận động cũng đã bán gần hết vé.

Tuy nhiên, khán giả sợ tôi không đến diễn. Mỗi chương trình, BTC lại yêu cầu tôi tới trước 2,3 ngày, cho tôi đi xe mui trần 2,3 tiếng ngoài đường để tạo niềm tin của khán giả. Mỗi lần như thế, tôi đều thấy cảm động trước tình cảm của khán giả khi đứng 2 bên đường nói: “Chế Linh kia đây rồi, ông đen đen kia rồi.”

- Ai cũng biết tình sử của Chế Linh dài như thế nào, tour diễn lại có tên “Ai cho tôi tình yêu”?

Đối với tôi, cuộc đời của Chế Linh là dành cho âm nhạc, cho khán giả chứ không còn chỉ là dành cho gia đình, cho chính mình. Tôi cũng không ngại chuyện đời tư hay tình cảm của mình được chú ý.

Tôi mượn bài hát của Trúc Phương làm chủ đề chương này, không phải là tình yêu đối lứa không thôi, mà còn là tình yêu đất nước quê hương, tình yêu bạn bè. Tôi mượn tên bài hát này với mong mỏi được đem tình yêu tới với khán giả và được sự nhận lại tình yêu từ quý khán giả.

- 50 năm đi hát, ông nghĩ điều gì đã giúp mình có được nhiều tình cảm của khán giả đến thế?

Tôi cho rằng mình may mắn vì mình có nhiều bài được khán giả yêu thích nhiều năm. Họ nghe từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành nên có nhiều kỷ niệm. Khán giả đến với các đêm nhạc của tôi không hẳn chỉ là nghe hát. Những bài hát của tôi có thể đã gắn bó với họ trong một mối tình hay thậm chí là cuộc chia tay. Họ đến tìm lại những kỷ niệm đẹp nữa.

- Gần đây có không ít cuộc thi hát dành riêng cho dòng nhạc Bolero, ông nhận xét ra sao?

Tôi cũng như Sơn Tuyền, Giao Linh… là những người truyền tải Bolero nhiều nhất, tôi rất cảm ơn BTC đã có chương trình kiếm tìm tài năng Bolero, và mong muốn sẽ có nhiều chương trình như vậy để tiếp nối con đường nghệ thuật đó.

Tôi có gửi lời cho tất cả thí sinh sau này hãy tự tập luyện, đi tìm những người có thể học hỏi để kéo dài sự nghiệp. Chúng tôi là những người đi trước lúc nào cũng mong mỏi thế hệ đi sau chững chạc, bền vững.

Riêng tôi, nếu có cơ hội được mời làm giám khảo các cuộc thi như vậy luôn sẵn sàng. Tôi vẫn muốn mình có cơ hội hướng dẫn lại các thế hệ kế cận dòng nhạc này. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa tìm được truyền nhân của mình.

- Các con của ông thì sao?

Tôi có nhiều người con hát hay, ở hải ngoại lẫn trong nước. Trong một vài show diễn chúng cũng tham gia cùng nhưng tôi không thể ép buộc con mình phải tới gần mình được. Chúng đã lớn và có con đường riêng.

Là cha mẹ thì chỉ có thể trang bị cho con những hành trang cần thiết và để con tự chọn đường đi sẽ hay hơn.

- Theo ông quan sát, có giọng ca nào nổi trội trong dòng nhạc bolero mà ông đặc biệt yêu thích không?

Tôi cũng có nghe một vài giọng ca. Sắp tới, trong liveshow của tôi cũng có Mai Quốc Việt, Phan Mạnh Quỳnh… Tôi từng ấn tượng với Mai Quốc Việt trong một lần cậu ấy nhái giọng tôi trên sân khấu. Ngoài giả giọng hát hệt tôi thì ngoại hình, cử chỉ cũng giống y hệt khiến tôi rất thích thú.

Ngoài ra, Ngọc Sơn cũng có giọng rất đẹp. Anh hát ca khúc Tiền khô cháy túi của tôi rồi nổi lên nhưng đáng tiếc sau này, Ngọc Sơn lại chuyển hướng dòng nhạc thay vì trung thành với Bolero. Tôi cảm thấy khá tiếc về điều đó.

- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Chế Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN