Lê Phương: 'Tôi và Quý Bình có duyên nhưng số chưa tới'

"Nói lãng mạn hơn, chúng tôi là một đôi tình nhân trên màn ảnh, sân khấu".

Sau khi "bình thường hoá" mối quan hệ với Quý Bình, Lê Phương cho biết, cô không ngại làm mẹ đơn thân bởi cuộc sống hiện tại khá thú vị. "Tự chủ trong mọi việc, độc lập về kinh tế và nhất là tôi có một tình yêu chân thành, an toàn đó chính là gia đình và con trai. Bao nhiêu đó cũng quá đủ để tôi có thể an nhiên trong cuộc sống đầy thị phi khắc nghiệt này", nữ diễn viên chia sẻ.

Lê Phương: 'Tôi và Quý Bình có duyên nhưng số chưa tới' - 1

Sau khi chia tay, Lê Phương và Quý Bình vẫn hợp tác thân thiết với nhau

- Không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối và tò mò về chuyện chia tay giữa chị và Quý Bình, bởi cả hai từng là một cặp rất đẹp đôi và từng được đông đảo khán giả ủng hộ? 

Điều duy nhất tôi có thể chia sẻ lúc này, tôi và anh Bình hiện tại xem nhau như bạn tri kỷ. Sắp tới vẫn sẽ hợp tác cùng nhau trong nhiều dự án. Chúng tôi mong muốn được cống hiến và được khán giả đón nhận thành quả lao động của mình một cách công tâm, không bị ảnh hưởng bởi chuyện riêng tư của cả hai, luôn ủng hộ và yêu thương chúng tôi là quá đủ.

- Chia tay nhưng vẫn hợp tác làm việc chung và xem nhau như tri kỷ, chị không sợ "tình cũ không rủ cũng tới"?

Có rủ rồi đó, mà chắc là số chưa tới!! (Cười)

- Hiện nay Lê Phương đã có kế hoạch nào cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới?

Tôi có trọn vẹn mùng 1 Tết ở bên cạnh con và gia đình. Những ngày còn lại, tôi phải trở lại Sài Gòn để đảm bảo lịch diễn ở sân khấu kịch. Thời gian này, tôi cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch lấn sân ca hát nên nhận lời biểu diễn ở một vài tụ điểm, sân khấu ca nhạc, song ca cùng anh Quý Bình.

Việc đi diễn vào những ngày lễ Tết đó là đặc thù công việc làm nghệ thuật. Dù tôi rất muốn có thêm thời gian ở bên con nhưng mỗi khi nghĩ đến áp lực kinh tế, tôi lại càng phải cố gắng. Chỉ cần có show hợp lý là tôi sẽ nhận, tôi đang cố gắng hiện thực ý định mua nhà tại Sài Gòn vào năm tới để đón con lên sống cùng mình. Hiện nay, bé vẫn đang ở dưới quê và được bà ngoại chăm sóc rất đầy đủ chu đáo.

- Chị làm cách nào để vơi nỗi nhớ con khi phải thường xuyên sống xa bé như thế?

Tôi biết tuổi thơ của con trôi qua nhanh lắm, điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên bé trong suốt một thời gian dài. Mỗi ngày tôi đều gọi điện cho con hỏi chuyện, gợi ý con kể về trường lớp, bạn bè. Ngoài ra, tôi cũng lưu khá nhiều clip và hình ảnh của con trong máy để có thể xem đi xem lại bất cứ lúc nào. Đó cũng là cách tôi xả stress rất hiệu quả.

Vào những hôm trống lịch diễn, tôi đón xe về quê thăm con. Nhưng mỗi lần lên lại Sài Gòn, tôi thường canh lúc bé say giấc ngủ vì tôi biết Cà Pháo sẽ không cho Mẹ đi. Chị có tin là đêm nào được ngủ với mẹ, Cà Pháo đều nói một câu duy nhất: "Mẹ, sáng mai Mẹ ở nhà với con nha mẹ".. Vì rất nhiều lần sáng thức giấc là mẹ đã đi Sài Gòn từ khuya, nghe bà ngoại kể lại con vừa mở mắt đã hỏi "Mẹ đâu rồi?" và gào lên khóc nức nở, chạy ra kiếm mẹ, gọi mẹ... 

Tôi chỉ tưởng tượng qua lời kể mà xót xa đến đau lòng, Cà Pháo là một đứa trẻ rất thông minh và tình cảm. Tôi cảm thấy mình quá may mắn vì sau bao chuyện thì ông trời đã bù đắp cho tôi một đứa con tuyệt vời, món quà vô giá!

Lê Phương: 'Tôi và Quý Bình có duyên nhưng số chưa tới' - 2

Bà mẹ trẻ đang cật lực dành dụm mua nhà để đưa con trai vào Sài Gòn sống cùng mình.

- Có kỷ niệm nào khiến chị không thể quên mỗi khi bên bé?

Cà Pháo có những câu nói và hành động khiến tôi bất ngờ và hạnh phúc lắm. Có lần tôi khóc, con hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy”, tôi vội trả lời trớ đi rằng "Mẹ bị bệnh". Lúc đó, Pháo đã nói với tôi một câu khiến tôi xúc động và thậm chí khóc nhiều hơn nữa: “Mẹ đừng sợ nha, có con ở đây rồi mà”.

Có người nói đứa trẻ nào sống trong hoàn cảnh cha mẹ ly tan thì sẽ rất nhạy cảm. Thấy con mình sớm hiểu chuyện như thế, tôi càng trăn trở và day dứt. Tôi muốn bù đắp cho con với tất cả những gì tôi có, muốn ở bên con nhiều hơn để cùng bé trải qua giây phút tuổi thơ quý giá này. Đó là động lực và điểm tựa bình yên nhất để tôi vui sống và làm việc cật lực mỗi ngày.

- Không chỉ thường xuyên sống xa mẹ, Cà Pháo lại thiếu vắng tình thương của bố, chị đã làm thế nào để chuẩn bị tư tưởng và giúp bé không cảm thấy thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa?

Tôi thực sự không biết phải nói thế nào hay chuẩn bị điều gì cho con, vì bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu câu chuyện của bố mẹ là ra sao. Tôi nghĩ sau này con lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ và ngoại, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, con sẽ tự hiểu được vấn đề từ những bài báo, những thông tin được lưu trữ trên mạng.

Lê Phương: 'Tôi và Quý Bình có duyên nhưng số chưa tới' - 3

Cô để mọi thứ diễn ra tự nhiên và để con trai tự hiểu vấn đề bố mẹ ly hôn.

- Sau những lần chia tay và đổ vỡ như thế, chị có còn niềm tin vào tình yêu hay dự định tìm kiếm người đàn ông cho riêng sắp tới?

Tôi luôn tin vào duyên phận trong tình yêu. Cuộc sống này, không phải cứ muốn thì sẽ được. Nhiều chị em phụ nữ vẫn hay mơ mộng về những anh chàng điển trai, có tài, biết yêu thương con mình lại ổn định kinh tế... Hình mẫu này chỉ xuất hiện trên phim mà thôi. 

Sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm, tôi chỉ mong kiếm được người đàn ông luôn yêu thương và chăm sóc bé Cà Pháo như con ruột, biết thấu hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh cũng như công việc của tôi. 

Còn không, tôi nghĩ cuộc sống của một single mom như tôi cũng khá thú vị... Tự chủ trong mọi việc, độc lập về kinh tế, và nhất là tôi có một tình yêu chân thành, an toàn đó chính là gia đình và con trai, bao nhiêu đó cũng quá đủ để tôi có thể an nhiên trong cuộc sống đầy thị phi khắc nghiệt này!

- Cảm ơn Lê Phương về những chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN