Truyện cười: Suýt ngất vì con gái giống bố như đúc

Tôi lấy hết sức nhổm dậy nhìn con gái và suýt ngất. Sao nó lại xấu tệ thế này chứ.

Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống, tôi lấy được chồng đẹp giai rồi thì cần gì xen nữa. Các cụ  ngày xưa nói nhiều câu hay phết, tuy nhiên cũng không ít câu hơi bị thừa trong thời kỳ hiện đại.

Hôm cưới, bà con trong họ ngoài làng khen chồng tôi sái hết cả mồm, có người còn phải ra phòng mạch chỉnh lại mép. Cả làng này cũng không có chàng trai nào đẹp như chồng tôi. Chính tôi cũng không tin rằng mình cùm được chồng đẹp ngoại hạng như vậy.

Đêm đêm nằm bên chàng chồm dậy ngắm chồng tí cho đỡ nhức mắt. Ôi đôi môi chẻ mọng của chàng, đôi mắt bồ câu, đôi lông mày lá xoan điệu nghệ khiến chàng đẹp hơn cả hoàng tử xứ Xoong.

Trước hôm cưới mấy đứa bạn nhắc phải điều tra xem xét tông giống nhà chàng nhưng tôi gạt đi. Độ đẹp giai của chàng là chỉ số cao nhất, không cần xác minh bất cứ tiêu chí gì hết. Mục tiêu của đời tôi là lấy chồng đẹp, hết.

Sau đám cưới tôi mới có thời gian tiếp xúc với gia đình nhà chồng, toàn người xấu quắc. Thậm chí đứa em ruột của chàng cũng xấu tệ xấu hại. Tôi thầm cảm ơn số phận vì đã lấy được người đẹp nhất trong gia đình này.

Con bạn thân tôi học sinh học thì giải thích, có thể chàng được hưởng den di truyền từ đời cụ tổ bảy mươi đời cũng nên. Đây là lĩnh vực khoa học còn chưa nghiên cứu hết, thế nên các cụ mới có câu “mẹ cú con tiên”.

Để báo ân với nhà chồng, tôi quyết định đầu tư cho các cụ mấy trăm triệu xây nhà mới, mua cho mỗi thành viên gia đình một xe SH xịn. Cả làng ai cũng trầm trồ khen tôi là dâu hiếu thảo nhất vùng.

Tôi có bầu. Tôi mơ thấy mình sinh ra con gái đầu lòng giống bố như đúc, da trắng, tóc dài, má núm đồng tiền, đôi mắt bồ câu…Quả này thì nhất định tôi phải gả chồng ngoại quốc, có thông gia mũi lõ mới sang trọng.

Chín tháng mười ngày trôi dần, ngày em bé ra đời tới rồi. Bao nhiêu người thân đi theo tôi lên viện phụ sản. Cơn đau đẻ vật vã khiến tôi như bị tra tấn.

Cái gì tới cũng tới, em bé ra đời như một sự kiện trọng đại của hai bên nội ngoại. Bên nội thì ồn lên: Ôi giống bố như đúc! Tôi sung sướng muốn lịm đi để được nghe như lời khen như thế, con gái sẽ là một bông hoa đẹp nhất vùng.

Tuy nhiên phe bên nhà tôi thì lại chê hết cỡ, ôi sao nó xấu tệ xấu hại thế này, mũi tẹt, da đen, mồm rộng quá mang tai, môi dầy như hai quả chuối mắn. Tôi lấy hết sức nhổm dậy nhìn con gái và suýt ngất. Sao nó lại xấu tệ thế này chứ. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì an ủi:

- Con ơi, cháu giống bố như đúc mà. Đích thị là cháu nội của bà rồi. Chồng mày mới đi thẩm mỹ viện chỉnh sửa nên mới đẹp giai thôi…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN