Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng

Trước sự nổi trội và tài nhái giọng quá bất ngờ từ đối thủ, phần thi của chàng bán phở Khánh Bình đã bị lấn lướt và không nhận được sự hưởng ứng tốt như trước.

Với khả năng giả giọng nữ độc, lạ từng giúp Khánh Bình trở thành hiện tượng gây sốt, ở đêm thi Tranh đấu 1 The X-Factor tối qua (25/5), chàng trai bán phở đã trở thành thí sinh được người xem chờ đợi và đặt kỳ vọng nhiều nhất.

Ở lần trở lại này, Khánh Bình vẫn tiếp tục phát huy sở trường cũ khi hát ca khúc Chiếc áo bà ba bằng 2 giọng nam, nữ. Tuy nhiên, tiết mục của ông bố trẻ đến từ miền Tây đã không tạo được hiệu ứng tốt như vòng thi đầu tiên.

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 1

Khánh Bình xuống phong độ ở vòng Tranh đấu 1

Cùng xem tiết mục Chiếc áo bà ba của Khánh Bình

Ngay cả Hương Hồ cũng không thực sự hài lòng với tiết mục của Khánh Bình. Cô thẳng thắn nhận xét: “Về Bùi Khánh Bình, vòng 1 của bạn gây cho chúng tôi rất nhiều bất ngờ và quan điểm của tôi là chuyện giả giọng nữ, hay vừa giọng nữ, vừa giọng nam cũng được nhưng đó chỉ là cái phụ thêm thôi, còn cái chính tôi vẫn muốn là một tiết mục thi nghệ thuật thật sự.”

Đối đầu với “hiện tượng” như Khánh Bình, các chàng trai nhóm F Band đã cho thấy sự sáng tạo, cá tính nhưng cũng không kém phần quái chiêu khi lên sân khấu lớn.

Thậm chí, một thành viên nam trong nhóm cũng đã có màn nhái giọng nữ đầy ấn tượng khi giả làm Ngọc Khuê trong bản Mash-up Son, Chuồn chuồn ớt. Giám khảo Hồ Quỳnh Hương đã vỗ tay nồng nhiệt, thậm chí “giậm chân bình bịch” vì quá thích tiết mục này của F Band.

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 2

Sự lột xác của nhóm F Band đã lấn lướt hiện tượng nhái giọng Khánh Bình

F Band gây bất ngờ với màn giả giọng nữ Ngọc Khuê

Tuy Khánh Bình bị nhận xét xuống phong độ, thiếu sáng tạo trước sự đột phá của đối thủ, nhưng nhờ vào khả năng nhái giọng không đụng hàng và sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo, anh vẫn nhận được đồng ý của 4 giám khảo để đi tiếp vòng trong cùng nhóm F Band.

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 3

Khánh Bình được đông đảo khán giả ủng hộ để giành lấy tấm vé Tranh đấu 2

Một trong những tiết mục gây chú ý nhất tối qua phải kể đến phần thi của 2 giọng ca Quang Đại và Hà Vân.

Ngay từ khi cất tiếng hát đầu tiên với ca khúc Nỗi buồn hoa phượng, Quang Đại đã nhận được  nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả nhờ vào chất giọng ngọt ngào. Giám khảo nổi tiếng khó tính  Hương Hồ cũng không giấu được sự thích thú, ủng hộ dành cho chàng ca sỹ giản dị, mộc mạc từ vòng đầu tiên cho đến nay.

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 4

Quang Đại hát Nỗi buồn hoa phượng

Trong khi đó, với ca khúc Ai khổ vì ai, Hà Vân cũng nhanh chóng chinh phục người nghe qua cách xử lý tinh tế và đầy cảm xúc. Mr. Đàm nhận xét về tiết mục của Hà Vân: “Nguyên một bài của em, anh đã cố tìm xem liệu em có điều gì để cho ban giám khảo hoặc khán giả bắt lỗi hay không, kết quả là chẳng có lỗi nào cả. Nó ngọt ngào như một dải lụa từ đầu đến cuối. Anh mong em giữ phong độ như vậy và sẽ tốt hơn nữa trong tương lai.”

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 5

Hà Vân hát nhạc xưa ngọt lịm

Phần thi của Quang Đại và Hà Vân

Hai giọng ca chuyên nhạc xưa đều nhận được 4 sự đồng ý từ giám khảo và trở thành những cái tên nặng ký của nhóm thí sinh trên 25 tuổi sắp tới.

Là cặp thi mở đầu tập 2 vòng Tranh đấu 1, hai thí sinh Thái Ngân, Trần Hoàng đã mang đến những tiết mục cảm xúc, đáng yêu khi thể hiện hai ca khúc You’ll be sorryNhững đêm mưa rơi.

Trong khi Thái Ngân được đánh giá là có tiến bộ, mang đến sự phá cách khác lạ so với vòng đầu, Trần Hoàng lại bị Hà Hồ nhận xét là quá hiền, hát đều đều và không có cao trào. Với 4 sự đồng thuận từ giám khảo, Thái Ngân dễ dàng nhận lấy tấm vé đi tiếp vòng trong. Riêng với Trần Hoàng, anh cũng nhận được 3 sự đồng ý để có cơ hội đi tiếp.

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 6

Trần Hoàng trẻ trung, phong trần trên sân khấu

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 7

Thái Ngân ngày càng tiến bộ sau mỗi vòng thi

Được xem là 2 thí sinh nhỏ tuổi nhất đêm qua, cả Thảo My và Khương Hoàn Mỹ đều gây ấn tượng mạnh với người xem nhờ vào chất giọng rực lửa.

Khi thể hiện Sweet dream, Hoàn Mỹ đã khiến cả khán đài đồng loạt vỗ tay thích thú theo mỗi đoạn cao trào. Riêng với Thảo My, tuy cách xử lý bài hát không quá đặc biệt nhưng nhờ vào giọng ca thiên phú sẵn có, thí sinh này được Mr. Đàm dự đoán sẽ thành công nếu được tập luyện thường xuyên.

Cặp đôi 18 tuổi đều nhận được 4 tấm vé vào vòng Tranh đấu 2 từ ban giám khảo.

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 8

Cô bé 18 tuổi Khương Hoàn Mỹ

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 9

Thảo My có chất giọng thiên phú

Chọn hát lại ca khúc Bang Bang Boom Boom của Đinh Hương, Chí Thành đã tạo nên sự phá cách, bất ngờ trong giọng hát đầy nội lực tiềm ẩn. Mr. Đàm đã ví von Chí Thành là một chàng trai Việt Nam nhưng lại hát hệt như ca sỹ da màu, ngay cả cách ngân, rung giọng cũng rất mới và hợp với xu hướng thời đại.

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 10

Đinh Huy nhí nhảnh bày chiêu trò

Khác với hình ảnh nghiêm túc của Chí Thành, ngay từ khi xuất hiện, Đinh Huy đã gây ấn tượng với tạo hình hài hước trong ca khúc Say tình. Anh chàng thậm chí đã ngẫu hứng diễn trò, phụ họa bất ngờ cho tiết mục của đối thủ.

Tuy giọng hát Đinh Huy không quá đặc biệt và chỉ được chú ý nhờ vào cách nói chuyện duyên dáng, hài hước, nhưng Hương Hồ vẫn đánh giá đây là một thí sinh có nội lực, tiềm năng nếu được rèn giũa đúng cách.

Cả 4 giám khảo đều nhất trí để Đinh Huy và Chí Thành một cơ hội đi tiếp vòng sau.

Sau lần gây “bão” với cách ứng xử vô lễ trên sân khấu, Đăng Khoa đã có sự trở lại trưởng thành, chín chắn hơn và nhận được nhiều thiện cảm từ phía giám khảo.

Tuy lối trình diễn của Đăng Khoa bị Dương Khắc Linh ví von là hơi “thái quá”, nhưng Hồ Quỳnh Hương vẫn đánh giá cao tiết mục này và khen cậu đã biết tiết chế cảm xúc trên sân khấu

Khác với phong cách Rock gào thét, mạnh mẽ thường thấy, Sử Duy Vương đã chinh phục người nghe khi hát Rock một cách da diết, nhẹ nhàng với ca khúc Sắc màu. Sau phần thi này, cả hai thí sinh đều được đi tiếp.

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 11

Đăng Khoa và Sử Duy Vương

Gây ấn tượng với phong cách quậy tưng, cá tính từ vòng đầu, các chàng trai nhóm The Zoo đã khuấy động cả khán đài khi đọc rap, kết hợp vừa đàn vừa hát trong ca khúc Tung bay.

Nữ giám khảo Hương Hồ không quên dành tặng lời khen: “The Zoo, nếu như bảo là ngày hôm nay giữ phong độ như lần trước là không phải. Đêm nay các bạn còn hay hơn trước rất nhiều, ngay cả phong cách cũng chất hơn hẳn.”

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 12

Nhóm vé The Zoo đầy cá tính và ấn tượng

Trái ngược với hình ảnh bốc lửa của The Zoo, các chàng trai nhóm It’s Time đã liều lĩnh chọn hát lại ca khúc hit Em của ngày hôm qua  trên nền nhạc Piano mộc mạc, đầy tình cảm.

“Nhóm It’s Time bè chỉ có 2 người thôi nhưng phải làm các Giám khảo nhìn nhau thán phục, nó mỹ hơn chữ mỹ, Tây hơn chữ Tây và rất chuyên nghiệp. Ngay cả sử dụng cái loa để làm hiệu ứng như vậy rất thông minh. Mọi thứ đều rất tuyệt vời đối với anh”, Mr Đàm nhận xét.

Cả hai nhóm đều nhận được sự ủng hộ hết mình từ giám khảo để tiếp tục có mặt trong vòng Tranh đấu 2.

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 13

Nhạc sỹ Đằng Phương tự tay đệm nhạc cho ca sỹ Hàn

Là bộ ba duy nhất được ghép cặp trong đêm thi vừa qua, cả Minh Ngọc, Sevinch lẫn Đan Trang đều là những thí sinh có chất giọng ca cực “khủng” trong năm nay.  Với bài hát nhạc Nga lời Việt - Đôi bờ, Sevinch đã làm Dương Khắc Linh “nổi da gà” bởi vẻ đẹp thuần khiết cùng chất giọng tình cảm của một giọng ca lai Việt.

Về phía Minh Ngọc, tuy Không cần nói được xem là một trong những bài hát khó nhằn để đi thi, nhưng nhờ vào cách xử lý thông minh, vừa đủ, giọng ca trẻ vẫn có thể hát tốt các nốt trầm lẫn cao trong bài hát.

Hương Hồ “giậm chân bình bịch” vì chàng trai nhái giọng - 14

Sevanch chụp cùng Minh Ngọc, Đan Trang cuối chương trình

Riêng với Đan Trang, các giám khảo đều tỏ ra ngạc nhiên bởi chất giọng quá khỏe, quá mạnh của con gái Sư tử Kim Loan. Thế nhưng, cả Hương Hồ lẫn Hà Hồ đều khuyên Đan Trang nên tiết chế cả về giọng hát lẫn hơi thể để phần thi trở nên hoàn hảo hơn.

Sau khi kết thúc vòng Tranh đấu 1, vào ngày 8/6 tới, The X-Factor sẽ tiếp tục bước sang cuộc đua mới với vòng Tranh đấu 2. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng ([Tên nguồn])
X-factor Nhân tố bí ẩn 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN