"Bật mí" về nhóc tì 4 tuổi lấy 40 triệu từ Trấn Thành

Do thiếu thốn tình cảm người bố ngay từ khi mới sinh ra nên tuổi thơ của An Khang luôn có những câu chuyện khiến nhiều người đau nhói.

Cậu bé 4 tuổi đầu tiên rinh 40 triệu

Trong tập 3 của Thách thức danh hài phát sóng tối 15.11, An Khang là cậu bé 4 tuổi đầu tiên nhận giải thưởng 40 triệu đồng tiền mặt từ chương trình. 

Xuất hiện trên sân khấu với vẻ mặt ngây ngô trong trang phục áo bà ba nâu, An Khang đã có màn biến hóa tuyệt vời từ những câu chuyện cổ tích đình đám như Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Công chúa ngủ trong rừng... đến các tiết mục ghi đậm dấu ấn của Trấn Thành nhưng được "biến tấu" và thể hiện bằng sự tự nhiên, dễ thương của một cậu bé 4 tuổi.

"Bật mí" về nhóc tì 4 tuổi lấy 40 triệu từ Trấn Thành - 1

An Khang là thí sinh nhí đầu tiên "ẵm" 40 triệu từ Trấn Thành, Việt Hương.

Giám khảo Trấn Thành đã phải thốt lên rằng: “Con đã sáng tạo ra một trường phái hài kịch mới mà ngay cả chú Thành phải học theo con”. Trường phái hài kịch mà Trấn Thành đề cập đến chính là kiểu hài “không cần khán giả hiểu cái gì hết” nhưng vẫn khiến ai cũng phải bật cười.

Video tiết mục của An Khang tại "Thách thức danh hài".

Giành được giải thưởng 40 triệu và chiếm được không ít cảm tình của khán giả, An Khang còn khiến giám khảo Trấn Thành nhiều lần lên sân khấu bày tỏ mong muốn nhận cậu bé làm con nuôi. Đặc biệt, điều tạo nên sự thú vị trong phần xuất hiện tại chương trình của bé An Khang là mọi câu trả lời, cậu bé đều cho biết, là do chị gái mình là Hồ Thảo Uyên dạy. 

"Bật mí" về nhóc tì 4 tuổi lấy 40 triệu từ Trấn Thành - 2

An Khang và chị gái Hồ Thảo Uyên.

An Khang sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Việc cậu bé này đến với Thách thức danh hài như một cái duyên đầy thú vị. Chia sẻ về việc này, Hồ Thảo Uyên cho biết: “Gia đình chỉ mới quyết định đăng ký cho An Khang tham gia chương trinh cách đây 1 tháng. Trước đây, An Khang chưa từng tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào, Thách thức danh hài là sân chơi đầu tiên đưa bé đến với khán giả.”

Nói về tài năng không đợi tuổi của em trai, Thảo Uyên chia sẻ: “Tôi cũng bất ngờ khi bé có thể diễn được như vậy bởi gia đình tôi chưa bao giờ dạy bé mà là do bé xem, nghe rồi thuộc thôi! Bên cạnh khả năng hài hước, gây cười thiên bẩm, An Khang còn có thể hát, nhảy múa và làm MC nữa”.

"Bật mí" về nhóc tì 4 tuổi lấy 40 triệu từ Trấn Thành - 3

An Khang vui vẻ bên gia đình.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Sự thông minh, lanh lợi hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa của An Khang khiến khán giả lầm tưởng rằng em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả và đầy đủ tình thương. Tuy nhiên, khi trò chuyện với chị gái Hồ Thảo Uyên mới biết, hoàn cảnh của cậu bé vô cùng đặc biệt.

Cách đây 5 năm, khi mẹ An Khang đang mang thai bé, gia đình lúc đó đang rất khó khăn. Đến tháng thứ 8 thì bố Khang bất ngờ bị tai nạn giao thông rồi mất, khó khăn càng thêm chồng chất. 

"Từ khi bố bé mất, nhờ có sự giúp đỡ của bên ngoại nên mẹ mới có thể vững vàng để tiếp tục nuôi nấng 3 chị em. Vừa thiếu thốn tinh thần lẫn vẫn chất nên nuôi bé rất khó khăn, gặp thêm bé thường xuyên đau ốm", Thảo Uyên nói.

"Lúc mẹ sinh An Khang, Uyên đang đi học ở xa, em thứ 2 mới lên lớp 2 nên phải gửi sang bên ngoại để bé được đi học đầy đủ. Năm An Khang được 1 tuổi, cả gia đình được chuyển qua gần nhà ngoại sinh sống. Bây giờ, cuộc sống của gia đình mới ổn định hơn trước", Thảo Uyên nói thêm.

Do thiếu thốn tình cảm người bố ngay từ khi mới sinh ra nên tuổi thơ của An Khang luôn có những câu chuyện khiến cả gia đình phải đau nhói. Thảo Uyên chia sẻ rằng, bé thường xuyên nhắc về bố qua những câu hỏi rất trẻ con, rất dễ thương nhưng khiến chị rất xót xa như “Chị hai ơi, em chưa bao giờ được gọi bố ơi đây đấy?”, “Em chưa được bố mua đồ chơi bao giờ cả!”.

"Bật mí" về nhóc tì 4 tuổi lấy 40 triệu từ Trấn Thành - 4

Bé An Khang lém lỉnh và hài hước.

Biết An Khang sinh ra vốn thiếu thốn tình cảm của bố nên mẹ bé và mọi người cũng dành rất nhiều tình cảm để bù đắp lại cho bé. “Nhiều khi thấy thương lắm, lấy hình của bố ra cho bé coi và kể cho bé nghe về bố để cho bé đỡ nhớ”, chị bé nghẹn ngào chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN