Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

XMXT.SG-SLNA: Lại “sốc” vì fan xứ Nghệ

Có mặt trên sân vận động Thống Nhất-TP.HCM chiều qua (18/8/2013), người ta có cảm giác đang ở sân nhà của SLNA.

Sân Thống Nhất vốn là sân nhà của XMXT.SG đăng ký với BTC V-League 2013 nhưng với 15.000 khán giả hiện diện trên sân, mà trong đó có đến gần 13.000 fan của Sông Lam Nghệ An thì Thống Nhất thực sự là sân nhà của đội bóng áo vàng.

Fan SLNA “trẩy hội”, lực lượng an ninh được huy động tối đa

Đã lâu lắm, ngoại trừ có đội tuyển Việt Nam thi đấu, người ta mới có được cái cảm giác khu vực đường Đào Duy Từ trước sân vận động Thống Nhất tràn ngập người và xe máy. Người mua vé, phe vé, người đợi bạn, người đứng lóng ngóng chưa biết vào sân bằng cách nào. Xe máy thì tràn ngập các bãi giữ xe tư lẫn công ở khu vực quanh sân, tràn cả xuống lòng đường. Còn mức giá giữ xe thì cũng tỷ lệ nghịch, từ 3.000-4.000 đồng/xe nhảy lên gấp 2, thậm chí gấp 3, mà vẫn không có đủ chỗ phục vụ các “thượng đế”.

Vì sự gia tăng đột biến về lượng khán giả, nhất là khán giả xứ Nghệ đang sinh sống, học tập và làm việc ở phía Nam muốn ủng hộ những cầu thủ con cưng nên BTC sân đã phải huy động tối đa lực lượng an ninh để đảm bảo trật tự cho trận đấu.

Theo đó, lực lượng CS cơ động, cảnh sát trật tự, bảo vệ an ninh nội bộ, CSGT, PCCC…và vệ sĩ của sân đã tăng lên đến xấp xỉ 300 cán bộ, chiến sĩ, trong khi trước đây chỉ khoảng 100 người. Ngoài ra, một lực lượng an ninh dự bị lên đến 200 cán bộ, chiến sĩ túc trực sẵn sàng đợi lệnh nếu có sự cố nghiêm trọng buộc phải tăng cường. Đây là phương án bảo vệ an ninh trận đấu mà BTC sân đã lên kế hoạch và bàn bạc trước đó khá lâu sau những sự cố liên quan đến CĐV SLNA.

Ngoài các lực lượng an ninh mặc thường phục xen lẫn với khán giả trên khán đài, một lực lượng khác được cắt cử đứng ở đường piste trong suốt 90 phút thi đấu và luôn hướng mắt lên khán đài, điều chưa từng có trên sân Thống Nhất các trận V-League trước đây.

XMXT.SG-SLNA: Lại “sốc” vì fan xứ Nghệ - 1

Rất đông CĐV xứ Nghệ có mặt trên sân Thống Nhất để cổ vũ cho SLNA

Tuy nhiên, dù đã rất chặt chẽ trong vấn đề bảo vệ an ninh trận đấu, nhưng thực tế cũng không tránh khỏi “sự cố”. Tiền âm phủ đã được CĐV SLNA mang vào sân và tung xuống đường piste. Sau khi Hector khi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho SLNA vào phút 90 thì phía tiếp giáp giữa hai khán đài B và D đã xảy ra trận chiến mưa “vật thể lạ” giữa hai nhóm CĐV. Dù đã lập tức triển khai lực lượng CSCĐ ngăn cản nhưng phải đến 5 phút sau hai nhóm CĐV mới dừng lại. May mắn cho BTC sân là các CĐV không ném xuống sân chứ nếu không, BTC sân Thống Nhất khó lòng tránh khỏi án phạt.

Chiếc vé và nỗi buồn người Sài Gòn

Trước khi trận đấu diễn ra ít ngày, đã có rất nhiều ý kiến phản ứng của CĐV SLNA về việc BTC sân Thống Nhất bất ngờ tăng giá vé hai khán đài C,D (dành riêng cho CĐV SLNA trận đấu này) từ 20.000 đồng/vé lên 40.000 đồng/vé.

Đặt vấn đề này với một thành viên BTC, thì chúng tôi được biết, giá vé phát hành đã được đăng ký với Cục thuế và VFF ngay từ đầu mùa giải và là mức cố định, không được tự ý thay đổi. Do đó, việc CLB XMXT.SG tự ý nâng giá vé là vi phạm, tuy nhiên sự việc này có bị BTC giải ra quyết định kỷ luật hay không thì còn chưa rõ.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc điều hành CLB SLNA, ông Hồ Văn Chiêm cho biết: “Trong cuộc họp chuyên môn sáng 18/8 với BTC, tôi đã dự định nói ra vấn đề, nhưng sau nghĩ lại rồi thôi. Vì nói lúc này cũng không giải quyết được gì, vé đã in, đã phát hành, chắc chắn không thể thu hồi. Nhưng tôi có nói chuyện với anh Trần Duy Ly-Trưởng BTC giải vì tôi rất bức xúc. Việc tự ý tăng giá vé như thế là vi phạm, chưa kể, làm bóng đá không chỉ là làm thể thao mà còn là làm chính trị, là để phục vụ nhân dân. Ở Nghệ An, người dân còn khó khăn, chúng tôi chỉ dám bán giá 10.000 – 20.000 đồng/ vé thôi, trong khi ở đây bỗng chốc đẩy lên 40.000 đồng. Tôi thì nghĩ chắc họ muốn tận thu cuối mùa giải thôi, nhưng anh thấy không, tăng giá vé thì tăng, sân đông vẫn đông, đông như ở sân Vinh. Đó là tình yêu bóng đá của người xứ Nghệ”.

Quả thật, lượng CĐV SLNA chiều qua đã chật kín hai khán đài C,D sân Thống Nhất. Sắc vàng phủ kín sân và hừng hực lửa nên việc các cầu thủ SLNA thi đấu máu lửa giành chiến thắng là điều có thể hiểu được.

Nhìn qua khán đài B, “tổng hành dinh” của CĐV XMXT.SG thì cảm thấy rất buồn, buồn cho người Sài Gòn, cho những cầu thủ đang chơi dưới sân, cho bóng đá Sài Gòn. Chỉ khoảng 2000 khán giả bên khán đài B, nhưng chỉ có chừng hơn 100 chiếc áo cam truyền thống của XMXT.SG. Khán giả thì lặng lẽ ngồi xem, lặng như tờ, không một chút sinh khí nào để cho thấy họ đang có mặt để động viên các cầu thủ mà họ yêu mến.

Ông Hỗ Văn Chiêm còn tiết lộ, ngay cả khu vực khán đài A cũng có rất nhiều những VIP, doanh nhân người Nghệ An, dù họ không mặc áo vàng và ông khẳng định chắc nịch “Hôm nay là sân của Sông Lam rồi”.

Ngẫm lại chuyện chiếc vé tăng giá gấp đôi, nhưng cũng không ngăn được dòng người xứ Nghệ từ Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận TP.HCM…. không ngại xa xôi, nắng gió vẫn ùn ùn kéo vào sân cổ vũ. Trong khi khán đài B cũng chỉ với mức giá vài chục ngàn cho những người Sài Gòn, đang sinh sống ngay trong lòng nội thành mà vẫn vắng tênh, hiu hắt.

Trước việc BTV sân Thống Nhất bất ngờ tăng giá vé ở vòng 20 V-League 2013, CĐV SLNA đã có những phản ứng với cách làm này. Trước trận XMXT.SG – SLNA, trên các diễn đàn của fan bóng đá xứ Nghệ, các CĐV của SLNA đã hẹn nhau tới sân Thống Nhất cổ vũ đội nhà. Họ còn chuẩn bị băng rôn châm biếm BTC sân Thống Nhất với những lời lẽ như: CĐV SLNA “góp gạo” nuôi BTC sân Thống Nhất: Có nhất thiết phải tăng giá vé không?

Hình ảnh CĐV SLNA trên sân Thống Nhất

XMXT.SG-SLNA: Lại “sốc” vì fan xứ Nghệ - 2

Sắc vàng ngập tràn phía bên ngoài sân Thống Nhất

XMXT.SG-SLNA: Lại “sốc” vì fan xứ Nghệ - 3XMXT.SG-SLNA: Lại “sốc” vì fan xứ Nghệ - 4

Những CĐV nữ xinh đẹp của SLNA

XMXT.SG-SLNA: Lại “sốc” vì fan xứ Nghệ - 5

XMXT.SG-SLNA: Lại “sốc” vì fan xứ Nghệ - 6

Nhiệt tình cổ vũ cho CLB quê nhà

XMXT.SG-SLNA: Lại “sốc” vì fan xứ Nghệ - 7

XMXT.SG-SLNA: Lại “sốc” vì fan xứ Nghệ - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Phương ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN