Vua phá lưới Olympic: Ai sẽ bứt phá?
Cuộc đua giữa các chân sút xuất sắc tại môn bóng đá nam Olympic 2012 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn.
Sau lượt trận vòng tứ kết môn bóng đá nam, các ứng viên cho danh hiệu vua phá lưới tại giải đấu năm nay bắt đầu lộ diện. Phong độ ghi bàn ổn định ở tất cả các trận đấu đã giúp chân sút Moussa Konate bên phía ĐT O.Senegal tạm vươn lên dẫn đầu với 5 pha lập công.
Nhưng rõ ràng thất bại 2-4 trước O.Mexico trong khoảng thời gian hiệp phụ tại vòng tứ kết vừa qua đã không cho phép tiền đạo 19 tuổi khoác áo Maccabi Tel Aviv có thể tiếp tục nâng cao thành tích của mình. Trong khi đó, xếp ngay sau là sự bám đuổi quyết liệt của tiền đạo Damiao bên phía O.Brazil với 4 bàn thắng.
Bộ đôi sát thủ của O.Brazil đang có cơ hội lớn
Sau vòng đấu bảng, Damiao không gây được nhiều ấn tượng với chỉ 2 pha lập công. Nhưng chính phong độ chói sáng với 1 cú đúp giúp Selecao vượt qua O.Honduras 3-2 tại trận tứ kết đã đưa số 9 trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, Leandro Damiao chỉ còn kém Konate đúng 1 pha lập công. Và thành tích này có thể tiếp tục được nâng cao khi ngôi sao khoác áo Internacional đang là sự lựa chọn số 1 cho vị trí mũi nhọn, đồng thời đội bóng vàng xanh cũng còn 2 trận chưa đấu.
Cũng giống như người đồng đội tại O.Brazil, “thần đồng” Neymar hoàn toàn có thể trở thành vua phá lưới tại giải đấu năm nay. Sau vòng tứ kết ngôi sao đang khoác áo Santos mới có được 3 bàn thắng. Nhưng cơ hội để số 11 tiếp tục nâng cao thành tích là rất khả quan. Cùng phong độ cao và đang thi đấu tại một tập thể bền vững, Neymar cũng là lựa chọn số 1 cho các tình huống cố định, đặc biệt 11m. Thậm chí với những phẩm chất kỹ thuật hiện có, Neymar hoàn toàn có thể ghi thêm nhiều hơn 2 bàn để vượt qua Konate trong những trận còn lại.
Đứng ở vị trí số 3 trong danh sách các ngôi sao ghi nhiều bàn thắng hiện tại còn có sự góp mặt của Giovani dos Santos (Mexico) và Jerry Bengtson (Honduras). Tuy nhiên, với thất bại trước O.Brazil tại vòng tứ kết, chân sút hàng đầu của O.Honduras đã không còn cơ hội nâng cao thành tích tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, với vai trò trụ cột dẫn dắt hàng công O.Mexico cùng 2 trận còn lại, rõ ràng Dos Santos vẫn đang có nhiều lợi thế giành danh hiệu vua phá lưới tại môn bóng đá nam Olympic 2012.
Kensuke Nagai và Yuki Otsu (bên phải) chưa hết cơ hội
Bất ngờ cho ai?
Thực tế, sau khi giành quyền tham dự vòng bán kết, cả 4 đội O.Brazil, O.Hàn Quốc, O.Nhật Bản và O.Mexico đều còn 2 trận. Và đó là lý do để những Kensuke Nagai, Yuki Otsu (Nhật Bản) hay Ji Dong-Won, Park Chu-Young (Hàn Quốc) có cơ hội tạo ra bất ngờ trên hành trình cạnh tranh ngôi vị vua phá lưới. Nhưng xét về cơ hội, rõ ràng với 2 pha lập công sau những trận đấu đã qua, bộ đôi Nagai và Otsu bên phía đội bóng xứ hoa Anh đào có nhiều lợi thế hơn so với các cầu thủ Hàn Quốc.
Dù vậy, với lợi thế về bàn thắng và số trận đấu, rõ ràng bộ đôi Damiao – Neymar (Brazil) cũng như cựu cầu thủ Barca Giovani dos Santos bên phía O.Mexico mới là những người chiếm ưu thế so với Konate (Senegal) cho danh hiệu cá nhân này.
Danh sách ghi bàn hàng đầu 5 bàn: Moussa Konate (Senegal) 4 bàn: Damiao (Brazil) 3 bàn: Neymar (Brazil) Dos Santos (Mexico), Jerry Bengtson (Honduras) |