Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

HLV Lê Huỳnh Đức: HAGL không "ngây thơ" nữa đâu

HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra khá thận trọng trước trận gặp HAGL vào 17h ngày 28/2.

Tương tự như mùa giải trước (thắng S.Khánh Hoà 4-2), HAGL đã có trận mở màn không thể tưng bừng hơn ở V-League 2016 khi hạ gục CLB Hà Nội 5 bàn không gỡ ngay trên sân Hàng Đẫy.

Thế nhưng, sau khi giành 3 điểm trước đại diện Thủ đô để chiếm vị trí đầu bảng V-League 2016, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã lặng lẽ rút quân về Hàm Rồng (Gia Lai) chứ không còn cảnh tưng bừng ăn mừng như hồi năm ngoái.

HLV Lê Huỳnh Đức: HAGL không "ngây thơ" nữa đâu - 1

HAGL bất ngờ đứng nhất bảng xếp hạng V-League sau vòng đầu tiên 

HLV Nguyễn Quốc Tuấn giải thích: “Mùa giải mới chỉ bắt đầu, còn nhiều trận đấu khó khăn chờ HAGL phía trước. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm và trước mắt là chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho trận gặp SHB Đà Nẵng chứ không thể đi vào vết xe đổ như trước kia được nữa”.

Ông Tuấn cùng các học trò có lý khi đối thủ của đội bóng phố Núi ở vòng 1 chỉ vừa mới “chân ướt, chân ráo” lên chơi ở V-League và đã bị vỡ trận sau những sai lầm liên tiếp của hàng thủ. Mặt khác, sau một mùa giải chật vật trụ hạng và mất đi 3 cầu thủ trụ cột gồm Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường, HAGL hiểu hơn ai hết “mình đang ở đâu” so với các đối thủ.

SHB Đà Nẵng chắc chắn không dễ chơi như CLB Hà Nội khi mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang khát khao trở lại top đầu V-League mùa giải này, cùng với đó là sự trở về cần thiết của chân sút Merlo. Chính Merlo đã ghi cú đúp giúp đội bóng sông Hàn giành 3 điểm trước Đồng Tháp ở vòng 1.

Chỉ cách đây đúng 1 tháng, SHB Đà Nẵng đã dễ dàng vượt qua HAGL ở giải đấu giao hữu trước thềm V-League 2016 tại Pleiku với tỉ số 3-1. Vậy nên trong trận tái đấu vào chiều 28/2, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được xếp ở thế “cửa trên” so với đội chủ nhà.

HLV Lê Huỳnh Đức: HAGL không "ngây thơ" nữa đâu - 2

Hoàng Thiên (xanh) trở lại Pleiku đối đầu đội bóng cũ 

Dù chia sẻ với chúng tôi, ông Đức tỏ ra thận trọng: “Tôi nghĩ HAGL đã không còn ngây thơ và sẽ là đối thủ vô cùng khó chơi ở mùa giải này. HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có ít nhiều kinh nghiệm trong cuộc đua trụ hạng.

Hơn nữa, đội bóng này chắc chắn không dại mà đá đôi công với mọi đối thủ như mùa giải trước và lối chơi cũng biến hoá hơn chứ không duy trì lối đá kỹ thuật, ban bật để bị bắt bài nữa”.

Một bất lợi nữa đối với HAGL khi nhiều khả năng HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chưa thể có sự phục vụ của ngoại binh Osmar (người Brazil). Osmar bị căng cơ đùi trước khi V-League 2016 khởi tranh và hiện tại tiền đạo này mới chỉ có thể tập nhẹ trở lại. Có thể, đội bóng của bầu Đức vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ nội như Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy trên hàng công. 

  • Kể từ V-League 2003, SHB Đà Nẵng đã có 13 lần làm khách tại Pleiku, trong đó đội bóng sông Hàn mới chỉ 1 lần giành chiến thắng (thua 9 và hoà 3).
  • Ở trận lượt đi mùa trước, HAGL vượt qua SHB Đà Nẵng 1-0 nhờ bàn thắng của Zdravko.
  • Gaston Merlo từng có 7 lần sút tung lưới HAGL ở V-League.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN