Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Figo: Từ người hùng đến kẻ thù ở Barca (kỳ 2)

Figo là chứng nhân lịch sử cho thiên thù hận kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona. Trong lịch sử có hàng chục cầu thủ đã từng khoác lên mình cả 2 màu áo, nhưng không có một ai bị các cule thù ghét kinh khủng như Figo. Phần tiếp theo, Figo, galactico đầu tiên trong dàn cầu thủ tài hoa mà Florentino Perez mang về Bernabeu, chia sẻ những “thâm cung bí sử” về thời điểm anh rời Barca.

Với những người đã từng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" vào khoảng thời gian mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như ngày nay, những cái tên như Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Romario, Maradona, Klinsmann, Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa, chưa nhuốm màu thương mại và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng không thể pha lẫn.

Từ 3/12, hàng tuần chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài “Những huyền thoại không thể quên”, nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được thêu dệt về mình khi còn thi đấu, nhưng chưa từng có cơ hội thanh minh, hay giãi bày, thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người hâm mộ quan tâm.

Kỳ 2: Figo: "Tôi rời Barcelona là vì tiền lương"

* Có câu chuyện là sau khi đã cùng Barca vô địch, anh đã nhuộm tóc mình thành 2 màu đỏ xanh và hát: "Những đứa trẻ màu trắng khóc nhè kia, hãy chúc mừng nhà vô địch nào". Đấy là sự thật ư?

Vâng, tôi đã làm vậy. Mùa ấy phía Real than phiền suốt về trọng tài. Trong niềm hân hoan vô địch, tôi đã hát lên như thế. Nghĩ lại thấy thật hối hận vì trong bóng đá, bạn lúc nào cũng nên tôn trọng đối thủ của mình.

* Anh từng làm chủ một nhà hàng Nhật Bản tại Barcelona. Anh thích món truyền thống Bồ Đào Nha hay sushi? Có đồng đội nào đến nhà hàng của anh ăn chùa không?

Thích ăn món nào còn tùy thuộc lúc ấy có đói hay không, ăn tối, hay ăn trưa nữa. Tôi thích món Nhật, nhưng món ăn Bồ Đào Nha cũng tuyệt vời.

Sự thật là cái nhà hàng Nhật kia là do vợ tôi mở cùng với vài người bạn. Được một ít lâu thì chúng tôi buộc phải bán vì tôi chuyển sang chơi cho Real. Chả có đồng đội nào ăn chùa cả, họ đều phải trả tiền hết. Có một quy luật trong kinh doanh: không cho bạn mình bất cứ thứ gì cả.

* Nhiều người bảo màn trình diễn của anh tại Euro 2000 khi giúp Bồ Đào Nha từ chỗ bị dẫn 0-2 thắng ngược lại 3-2 là hay nhất sự nghiệp. Anh nghĩ sao về nhận định này? Chiến thuật đội Anh trận ấy hơi ngây thơ phải không?

Tôi không rõ đấy có phải là trận hay nhất không vì tôi có nhiều trận đấu đáng nhớ trong màu áo đội tuyển. Mọi người nhớ về trận đấu với tuyển Anh vì nó đến tại một giải đấu lớn và tuyển Anh luôn được đặc biệt quan tâm. Còn về chiến thuật thì tôi không nghĩ có gì là ngây thơ cả.

Đấy là vấn đề của văn hóa và triết lý bóng đá. Khi còn ở Sporting, chúng tôi từng thua Newcastle 0-3 trong hiệp 1 và kết thúc trận đấu với thắng lợi 4-3. Ở Italia, hay Tây Ban Nha thì còn lâu mới có chuyện đã dẫn 3-0 mà còn thua trận. Bóng đá Anh thì khác. Nó luôn cởi mở và đầy khí thế tấn công, bất kể tỷ số là gì.

Figo: Từ người hùng đến kẻ thù ở Barca (kỳ 2) - 1

Figo thu được nhiều thành công khi còn khoác áo Barca

* Cũng tại Euro 2000, Bồ Đào Nha đã bị loại bởi pha quả phạt đền đầy tranh cãi sau khi Abel Xavier để bóng chạm tay. Anh vẫn còn tức giận khi nghĩ về nó chứ?

Khi ấy tôi có cảm giác mình vừa bị cướp mất một chiến thắng. Tôi không bao giờ nghĩ trọng tài lại có thể thổi 11 m ở một tình huống như thế, một thời khắc quan trọng như thế và một trận đấu lớn như thế.

Mà trọng tài cũng đâu có thấy, đấy là quyết định của trọng tài biên. Và tôi cũng chả tin là vị ấy thấy vì tình huống ấy rất nhanh. Tôi không xem lại pha bóng ấy trên TV. Tại sao ư? Vì tôi không muốn, cũng không cần. Tôi không muốn bị chi phối bởi quá khứ.

* Anh là một người thích sưu tập đồng hồ. Vậy anh có bao nhiêu cái đồng hồ tổng cộng và đâu là cái mà anh yêu thích nhất? Anh có từng gặp cầu thủ nào có nhiều đồng hồ hơn mình chưa?

Tôi có khoảng 40 cái. Tôi thậm chí còn mở một nhãn hiệu đồng hồ riêng là IWC. Tôi cũng thích nhãn hiệu Seiko, Franck Muller và thậm chí là Swatch. Tôi không thích một chiếc nào cụ thể cả, còn tùy vào dịp và tâm trạng nữa. Tôi không biết liệu có cầu thủ nào có nhiều đồng hồ hơn tôi hay không nữa vì tôi cũng không hỏi.

* Rất nhiều thứ đã được thêu dệt về cuộc chuyển nhượng của anh từ Barcelona sang Real Madrid. Anh có thể kể lại đích xác chuyện gì đã xảy ra không? Có thật sự là anh muốn rời Barcelona không?

Tôi nghĩ Barca đã đối xử với mình không trân trọng, bằng chứng là họ không trả tiền lương đúng với tầm quan trọng của tôi trong đội. Lúc ấy thì cơ hội gia nhập Real Madrid mở ra.

Ban lãnh đạo Barca cứ nghĩ là tôi dựng lên câu chuyện Real để gây áp lực cho họ. Trong chiều ngược lại, Barca lại dùng đúng câu chuyện này để chứng tỏ cho các CĐV thấy là họ đang gặp vấn đề về tài chính. Cuối cùng, khi tôi đã đạt được thỏa thuận với Real rồi thì Barca mới chìa ra bản hợp đồng mới với mức lương mà tôi yêu cầu. Đúng là tôi đã có cơ hội ở lại, nhưng đã quá muộn. Tôi buộc phải sang Real để tránh rắc rối cho người đại diện của mình, vốn đã đạt được thỏa thuận với họ.

* Anh còn giữ ký ức gì về cái thủ lợn ở Camp Nou? Anh chuẩn bị cho trận đấu ấy có gì khác với những trận khác không?

Đấy là một trận đấu rất có ý nghĩa với tôi. Có lẽ tôi là cầu thủ duy nhất trên thế giới thi đấu trong bối cảnh có đến 100.000 người chống lại mình. Nhưng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu ấy như mọi trận đấu khác.

Mối quan tâm duy nhất của tôi là chơi bóng mà thôi. Tất nhiên là cũng lo là mình có thể bị hại, làm sao biết được là không có một gã điên nào đó vượt qua hàng rào an ninh và lao vào sân để làm những điều ngu xuẩn.

* Ở Real, đội bóng bao gồm anh, Zidane, Ronaldo, Raul, Beckham. Có người bảo là Real ngày ấy không cần bàn chiến thuật trước khi vào sân...

Trong mùa bóng đầu tiên với Vicente del Bosque, mọi thứ đã diễn ra rất trôi chảy với chúng tôi và đội bóng gần như đạt được mọi danh hiệu. Nhưng mùa tiếp theo thì một vài lãnh đạo muốn tham gia vào vấn đề kỹ thuật trong đội, họ cố dùng ảnh hưởng của mình để tác động lên cầu thủ. Vì thế chúng tôi đã thất bại.

Xem lại màn trình diễn của Figo trong màu áo Barca:

* Ở Real, Figo có mâu thuẫn với David Beckham không? Mời các bạn đón đọc Figo: Từ người hùng đến kẻ thù ở Barca (kỳ 3) vào 7h sáng thứ Ba 11/2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Anh (dịch) ([Tên nguồn])
Những huyền thoại bóng đá thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN