Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

SLNA đấu HAGL: "Đề phòng củi lửa", loại Hùng "xà ngang"

Trận đấu giữa HAGL và SLNA ở vòng 7 V-League 2016 đang dần được làm nóng.

Cuộc so tài của 2 lò đào tạo hàng đầu

HAGL không còn những Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường thi đấu ở V-League 2016. Trong khi SLNA đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định khi hàng loạt những cầu thủ trụ cột ở mùa giải trước ra đi như Hoàng Thịnh, Đình Đồng… Nhưng không vì thế mà cuộc so tài giữa HAGL và SLNA vào chiều 24/4 sắp tới mất đi sức hút.

SLNA đấu HAGL: "Đề phòng củi lửa", loại Hùng "xà ngang" - 1

Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn phải gạt bỏ tình bạn sang một bên trước trận HAGL - SLNA

Không phải ngẫu nhiên mà hàng ngàn CĐV xứ Nghệ đang lên kế hoạch phủ vàng sân Pleiku khi SLNA làm khách trước HAGL. Thông tin từ Hội CĐV SLNA, sẽ có ít nhất 3000 fan xứ Nghệ “đổ bộ” về phố Núi từ TP HCM và các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai… Thậm chí, có nhiều sinh viên quê xứ Nghệ đã cố gắng dành tiền, đi làm thêm từ cả tháng nay để đi “tiếp lửa” cho đội quân của HLV Ngô Quang Trường.

Đông đảo CĐV SLNA vẫn chưa khỏi ấm ức sau khi đội nhà “bất ngờ” để thua 1-3 trước HAGL ở trận đấu lượt về mùa giải 2015. Nhưng như người xứ Nghệ vẫn có câu "giận thì giận mà thương càng thương". Họ kỳ vọng Ngọc Hải cùng đồng đội sẽ chơi 1 trận sòng phẳng và đòi lại "món nợ" trước HAGL.

Hơn nữa, nhắc đến trận HAGL – SLNA là người ta nói đến cuộc so tài giữa 2 lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam. Đáng chú ý, trước khi trận đấu giữa HAGL và SLNA diễn ra ít giờ, đội học viên khoá 4 học viện HAGL Arsenal JMG trong lần đầu được mang giày thi đấu sẽ có cuộc so tài với chính đội U13 SLNA trên sân Pleiku. Đây được cho là bài kiểm tra quan trọng của thầy trò HLV Guillaume Graechen trước khi lên đường tham dự giải U14 Quốc tế tại nước Ý sắp tới.

“Đề phòng củi lửa”

Chúng tôi đã hơn một lần đề cập đến chuyện trung vệ Phạm Mạnh Hùng của SLNA có dấu hiệu “trượt dốc” ở mùa giải trước do những vấn đề riêng. Theo đó trước chuyến làm khách của SLNA trước HAGL ở vòng 22 V-League 2015, Ban huấn luyện SLNA đã có cuộc họp kín để nói về những sai lầm liên tiếp của Mạnh Hùng.

Thế rồi, dường như vẫn “chứng nào tật nấy”, Mạnh Hùng tiếp tục mắc những sai lầm hết sức cơ bản dẫn đến trận thua đầy hoài nghi của SLNA trước HAGL với tỉ số 1-3. Trận thua kể trên của SLNA khiến hàng ngàn CĐV xứ Nghệ thất vọng tràn trề vì họ cho rằng mình dường như đã bị phản bội sau khi vượt hàng ngàn km để tiếp lửa đội bóng quê hương tại Pleiku.

Ở mùa giải này, Mạnh Hùng (từng được gọi với cái tên Hùng "xà ngang") vẫn được Ban huấn luyện SLNA đặt kỳ vọng lớn, nhất là ở giai đoạn Quế Ngọc Hải chưa thể ra sân vì án treo giò. Nhưng trung vệ U23 Việt Nam vẫn khiến không ít người đặt dấu hỏi đằng sau phong độ khá tệ hại kể từ đầu mùa giải. Không chỉ họp kín như mùa giải trước, Ban huấn luyện SLNA đã quyết định để Mạnh Hùng ở lại thành Vinh để “đề phòng củi lửa”.

SLNA đấu HAGL: "Đề phòng củi lửa", loại Hùng "xà ngang" - 2

Một lần nữa, cái tên Phạm Mạnh Hùng (số 3) lại được nhắc đến trước khi SLNA đấu HAGL 

Không chỉ SLNA mà HAGL cũng “đề phòng củi lửa” trước cuộc so tài ngày 24/4 sắp tới. Theo đó, Ban lãnh đạo đội bóng phố Núi đã chủ động thiết quân luật, không cho cầu thủ HAGL được phép tiếp xúc thân mật với cầu thủ SLNA trước khi trận đấu diễn ra.

Có thể hiểu được động thái kể trên của lãnh đạo HAGL, bởi sau trận thắng SLNA 3-1 ở mùa giải trước, chính đội bóng nhà bầu Đức đã nhận không ít lời chỉ trích và bị hoài nghi rằng có “đi đêm” với SLNA trong cuộc đua trụ hạng V-League 2015. 

Không được cùng đồng đội trở lại phố Núi để đấu với HAGL dù không bị kỷ luật hay gặp bất cứ chấn thương nào, Mạnh Hùng (SLNA) đã viết hẳn một tâm thư khá dài để trải lòng sau những sai lầm liên tiếp trong thời gian vừa qua. Bức tâm thư của trung vệ có biệt danh Hùng “tiu” có đoạn viết:

“Những ngày qua em cảm thấy rất chạnh lòng và áp lực vì nhận nhiều ý kiến trái chiều do sự ra sút phong độ của em. Đồng cảm có, nghi ngờ có, đó là suy nghĩ của mỗi người. Nhưng em xin khẳng định một điều: Từ khi em bắt đầu chơi bóng cho đến bây giờ em chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm và hoàn toàn trong sạch.

Chưa bao giờ em dính líu đến những vấn đề như bán độ hay tiêu cực. Nếu em không trong sạch, thì chắc chắn em sẽ không thể tiếp tục chơi bóng cũng như không thể vượt qua được khuôn khổ của pháp luật.

Bằng danh dự cá nhân, cây ngay không sợ chết đứng, em có thể khẳng định chưa bao giờ em dám đụng đến những đồng tiền không trong sạch, em sống bằng thành quả do mồ hôi, công sức lao động của mình. Dù nghèo hay giàu thì em tự tin rằng những đồng lương mà kiếm được là xứng đáng.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN