Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 40)

Kết quả bốc thăm đưa Real Madrid tái ngộ Dortmund ở bán kết. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 24-4 tại Westfalen. Đấy là một buổi sáng đẹp trời tại khách sạn khá khiêm tốn ND, tọa lạc cạnh đường tàu hỏa chính của thành phố.

 Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt"?.

Từ 14/5, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin mới từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ.

Kỳ 40: Tái ngộ Dortmund

Các phóng viên Tây Ban Nha vô tình chạm mặt Florentino Perez và vài nhân vật khác trong Ban lãnh đạo tại khách sạn. Tâm trạng của họ rất vui vẻ sau khi hay tin Barcelona đã bị Bayern đè bẹp đến 4-0 tại Munich đêm hôm trước. Vì thế Perez bỏ luôn sự khó gần thường thấy mà ngồi ăn tối chung với truyền thông.

Ở đó, Perez tổng kết lại: Real mới chơi tốt trong vỏn vẹn có 4 trận từ đầu mùa, nhưng nguyên nhân không nằm ở phòng làm việc của Mourinho mà ở các cầu thủ. Theo Perez thì chức vô địch Liga 2012 đã khiến mọi người lơi chân hơn một chút. Tâm trạng đỏng đảnh của Cristiano Ronaldo cũng góp một phần. Nhưng ông hy vọng Real sẽ kết thúc mùa bóng hiện tại với cú Decima.

Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 40) - 1

"Người đặc biệt" (phải) không thể hạ gục được Klopp 

Gọi Dortmund là "đội bóng của những đứa trẻ" được cầm quân bởi "người giữ trẻ" Juergen Klopp, Perez tin là đội mình sẽ có vé vào chung kết một cách dễ dàng.

Trước Dortmund, Mourinho đã bố trí Pepe đá cặp trung vệ với Raphael Varane, trung vệ trẻ 20 tuổi đã bị Jorge Mendes chiêu dụ về dưới trướng của mình. Mourinho muốn xây dựng đội bóng khởi đầu từ bộ đôi trung vệ và họ phải là "người nhà". Sergio Ramos không thuộc nhóm này và bị dời sang cánh phải, cánh trái do Fabio Coentrao giữ. Một tuyến phòng ngự với 3/4 người trong phe Mourinho.

Tuyến giữa gồm Alonso, Khedira và Modric. Ronaldo và Higuain đá tấn công. Một lần nữa Oezil bị dời sang cánh phải, nơi anh có rất ít tầm ảnh hưởng nếu so với khi được chơi ở trung lộ. Mọi người ngỡ Oezil phải dự bị, song rốt cuộc anh vẫn đá chính vì vợ của Di Maria vừa sinh con đầu lòng và tiền vệ người Argentina chỉ kịp đến Đức vào đúng ngày diễn ra trận đấu.

Buổi nói chuyện trước trận đấu diễn ra không xứng với tầm vóc của một trận bán kết Champions League tí nào. Mourinho chỉ dặn họ phải... phòng ngự. "Trận đấu sẽ mỹ mãn nếu như các cậu ghi được 1 bàn".

Robert Lewandowski mở tỷ số cho Dortmund. Đội chủ nhà kiểm soát toàn cục trận đấu. Nhưng trước giờ nghỉ, tận dụng một đường chuyền hỏng của Hummels cho Weidenfeller, Ronaldo quân bình tỷ số 1-1 cho Real. Mourinho hết sức vừa lòng, ông yêu cầu Real lùi xuống gần khung thành hơn nữa để bảo vệ tỷ số, hòng giải quyết cục diện trận bán kết trên sân nhà.

Nhưng Klopp đã lường trước việc ấy. Sức ép khủng khiếp và tốc độ như chớp giật của những pha phối hợp phía Dortmund khiến hàng phòng ngự của Real tan vỡ. Ngay sau khi Dortmund nâng tỷ số lên 2-1, Madrid đã thiết lập một hệ thống phòng ngự gồm 8 người thường trực trên sân nhà, không tính Diego Lopez. Dortmund tấn công với 6 người, 3 trong vòng cấm và 3 đón lõng ở ngoài. Blaszczykowski và Piszeck gây sức ép liên tục là Coentrao. Lewandowski thì đánh vào sự non kinh nghiệm của Varane. Kết quả cuối cùng Real đại bại với tỷ số 1-4.

Như vậy là 2 kết quả nhục nhã nhất trong sự nghiệp của Mourinho - 0-5 trước Barca và 1-4 trước Dortmund - đều đến trong thời gian ông làm việc tại Madrid. Và Mourinho vu điều đó cho văn hóa bóng đá của CLB.

"Đội bóng của chúng tôi chỉ chơi trong khuôn khổ luật lệ," Mou nói. "Họ quá ngây thơ, non nớt, để cho Lewandowski ghi một lèo 4 bàn mà không phạm lỗi với anh ta dù chỉ một lần. Đây có lẽ là trận đấu lớn nhất của Madrid trong suốt 10 năm, ấy vậy mà họ chơi cứ như một trận giao hữu vậy".

Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 40) - 2

Lewandowski xuất sắc nhất trận đấu khi giúp Dortmund hạ gục Real 4-1

Khi được hỏi ý kiến của mình về việc phải chặn Lewandowski cho dù phải phạm luật, Sergio Ramos đã đáp: "Bọn tôi có thể ngăn được Lewandowski nếu anh ta đứng xa khung thành hơn. Phạm lỗi với một tiền đạo trong khu cấm địa của đội nhà có vẻ như không phải là lựa chọn khôn ngoan".

Tỷ số 2-0 trong trận lượt về không đủ để Real lật ngược tình thế. Giấc mơ Decima của Chủ tịch Florentino Perez một lần nữa phải chờ. Và ông cũng đã nhìn ra Real của Mourinho sẽ không thể tiến xa hơn cái ngưỡng tứ kết nữa. 4 trận đấu với Dortmund trong mùa, Real thua 2, hòa 1 và chỉ thắng được 1 trận.

---

Tháng 5, Mourinho đạt được thỏa thuận với Roman Abramovich để trở lại Chelsea. Vì Mourinho chưa đạt được thỏa thuận giải phóng hợp đồng với Real nên nếu đơn phương hủy, ông phải nộp số tiền 20 triệu euro.

Vì lẽ đó, Abramovich hứa sẽ tặng thêm cho Mou một khoản tiền thưởng nếu ông giải quyết êm thấm chuyện hợp đồng với Real. Để đạt được điều này, Mou tiến hành cả một chiến thuật gây rối. Ông vung ra mọi lời chỉ trích để buộc Perez phải để ông ra đi.

"Tôi nghĩ Barcelona là đội bóng mạnh nhất thế giới trong vòng 20-30 năm trở lại đây", Mourinho nói.

Phát ngôn này quả có sức nặng ghê gớm. Các thành viên trong Ban lãnh đạo sôi máu lên và yêu cầu Perez phải sa thải Mourinho tức thì. Nội bộ CĐV lúc này cũng chia làm 2 nửa: Mourinhistas và Antimourinhistas. Mỗi trận đấu từ ấy đến cuối mùa là dịp để 2 phe bài xích lẫn nhau. Perez buộc phải suy nghĩ!

* Trước sức ép quá lớn từ các thành viên, Perez đành tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng để Mou ra đi.  Mou được cho phép rời Madrid sớm thời hạn những 3 năm mà không phải đóng  1 xu tiền phạt. Mời các bạn đón đọc “Thế giới huyền bí” của Mourinho (Kỳ cuối) vào 7h sáng thứ Sáu 3/10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Anh (dịch) ([Tên nguồn])
Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN