Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Điều "quái quỷ" gì đang xảy ra ở Real?

Real của Mourinho đang trải qua chuỗi ngày dài quá đỗi thất vọng.

Sáu tháng trước đây, Jose Mourinho được tung hô lên mây xanh, là người hùng của thủ đô Madrid. Sau chiến thắng trên sân San Mames của Athletic Bilbao, Real đã chính thức giành được chức vô địch La Liga thứ 32. Nên nhớ rằng mùa giải năm ngoái, “Kền kền trắng” đã cán đích rất nhiều điều đáng nói: Một kỷ lục về tổng số điểm giành được (tròn 100), trận thắng (32) và bàn thắng ghi được (121). Tuy nhiên tất cả giờ đang chìm sâu vào quá khứ. Real ở mùa này đang nhạt nhòa ghê gớm, khi đang kém đối thủ truyền kiếp Barca tới 13 điểm qua vỏn vẹn 16 vòng đấu. Với trận hòa đáng thất vọng trước Espanyol cuối tuần qua, Los Blancos đã mất tới 15 điểm, trong khi đó cả mùa trước, họ chỉ rơi vãi có 14 điểm.

Một đội bóng có giá trị gần nửa tỷ euro được dẫn dắt bởi một HLV tài năng, từng giành 7 danh hiệu trong 10 năm qua, ấy vậy mà sớm văng khỏi cuộc đua La Liga ngay trước Giáng sinh. Sự thật đó, chính Mourinho đã phải dày mặt thừa nhận trước công chúng. Chưa dừng lại, Real cũng đang phải đối mặt với khó khăn tại vòng 1/16 cúp nhà Vua sau khi để thua 1-2 trước Celta Vigo ở lượt đi. Cơ hội vẫn còn thế nhưng liệu từ giờ cho tới tháng Giêng, Real đã phục hồi?

Điều "quái quỷ" gì đang xảy ra ở Real? - 1

Đến Ronaldo cũng không thực sự là chính mình

Vì thành tích, phong độ trong nước nghèo nàn, “Mou Team” sẽ dồn cả sự tập trung vào Champions League. Giấc mơ Decima (danh hiệu Champions League lần thứ 10) của chủ tịch Perez và các madridista đã quá sôi sục. Tuần trước, đích thân đội trưởng Casillas đã nói rằng nếu để lựa chọn, anh sẽ đứng về bên “La Decima”, thay vì La Liga. Dù vậy chiến dịch này của Real cũng đang đi trên con đường khá tầm thường, và có vẻ hơi giống với con đường của Chelsea ở trời Âu mùa trước.

Suốt ở giai đoạn vòng bảng, hiểm nguy luôn rình rập với Real. Vấn nạn chấn thương và sự kém cỏi của hàng thủ đã suýt khiến họ phải trả giá. Nếu Marcelo không sớm bình phục để trở lại hành lang trái, Real sẽ mất đi một phần đáng kể sức mạnh, cả ở khâu phòng ngự lẫn tấn công. Coentrao, Nacho hay Essien, đó chỉ là những con bài mang tính chất dự phòng của Mourinho và đương nhiên họ không thể xuất sắc, toàn diện như Marcelo. Ở tuyến giữa, đôi chân của Khedira càng ngày càng mong manh dễ vỡ. Mùa này, anh dễ chấn thương hơn bất kì cầu thủ nào ở Real. Cùng với đó là nỗi lo đến từ Higuain và Benzema. Có một thực tế rằng Real chơi rất tệ khi vắng bộ đôi này. Chỗ dựa lớn nhất – Ronaldo dường như cũng dần yếu đuối. CR7 đang tụt lùi so với Messi và Falcao trong cuộc tới danh hiệu Pichichi kể từ cái khoảnh khắc tuyên bố “buồn”.  Thật khó tin là chỉ một mình Messi cũng đã ghi được số lượng bằng thắng bằng cả Ronaldo, Benzema, Higuain và Morata cộng lại.

Điều "quái quỷ" gì đang xảy ra ở Real? - 2

Mourinho đang phải chịu áp lực ghê gớm

Bên ngoài sân cỏ, Real cũng chẳng kém phần rối ren. Đã rất nhiều lần ở mùa giải năm nay, báo chí Tây Ban Nha, trong đó gồm cả những tờ báo thân Real như AS, Marca nói về mối quan hệ căng thẳng giữa Mourinho với chủ tịch Perez rồi mâu thuẫn với “băng đảng” Ramos, Casillas. Ở đây, chính cuộc chiến bè phái đã nhiều lần ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích trên sân. Việc ông chủ “Nhà trắng” vừa lên tiếng ủng hộ Mourinho có lẽ chỉ là động thái thời vụ. Bernabeu đang ngột ngạt và Mourinho phải miễn cưỡng chịu đựng bầu không khí ấy.

Mourinho sẽ tiếp tục ở lại cho tới khi mùa giải kết thúc, đó là điều chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên trong trường hợp, “người đặc biệt” giúp Real giành Champions League, thì kịch bản Perez giữ chân Mourinho là không có. Họ đang cố chịu đựng lẫn nhau để hướng tới ngày chia tay thanh thản nhất.

PSG muốn mua cả Mourinho lẫn Ronaldo

Abbdurahman Al-Thani - cánh tay phải của chủ tịch PSG, Khalifa Al-Thani đã thẳng thắn khẳng định điều đó trên kênh “Canal Football Club”. Cách đây vài ngày, tờ “le10sport” tiết lộ Mourinho và người đại diện Jorge Mendes đã gặp gỡ đàm phán với PSG. Về trường hợp của Ronaldo, đội bóng nhà giàu Ligue 1 luôn sẵn sàng phá kỉ lục chuyển nhượng của thế giới. Tuy nhiên tham vọng “hái hoa cả cụm”, tức là chiêu mộ cả Mourinho lẫn Ronaldo của PSG thì không phải đội bóng nào cũng dám nghĩ tới.

Muốn đuổi Mourinho thì hãy đến nói với chủ tịch

Nhà báo Siro Lopez đã nhắn nhủ điều đó tới các cầu thủ Real: “Nếu các cầu thủ muốn đuổi HLV thì họ cũng phải trung thực, phải đến và nói với chủ tịch Florentino là họ đã kiệt lực, họ bì đòi hỏi quá nhiều và không còn tin ở HLV nữa. Nếu ai đó bảo vệ và yêu quý Madrid và các khán giả, họ cần phải làm như thế. Trong khi các cầu thủ không chịu chạy thì tôi không thể đổ trách nhiệm lên Mourinho. Trách nhiệm thuộc về các nhà chuyên nghiệp nhận rất nhiều tiền để chiến đấu và làm việc. Việc chạy trên sân bóng cần gì HLV phải nói. Họ đâu có phải là những cầu thủ mới lớn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN