Tháng 10, ngàn bông hoa kính dâng tặng mẹ

Sự kiện: Những tâm sự hay

8/3 trôi qua cũng đã đến ngày 20/10, ngày mà ai cũng muốn dành cho những người phụ nữ mình yêu thương những lời chúc tốt đẹp nhất và những tình cảm chân thành nhất.

Đối với tôi mẹ là người phụ nữ tôi yêu thương nhất và quan trọng nhất. Mẹ không thích những buổi tiệc liên hoan hoành tráng, những tour du lịch khắp thế giới đơn giản chỉ vì mẹ là người rất bình dị. Và hôm nay con muốn gởi đến mẹ những lời sâu thẳm trong lòng con.

Mẹ ơi! Ngày tháng trôi qua con cũng đã khôn lớn, đã hiểu được tình mẹ bao la đến nhường nào. 22 năm trôi qua con chưa làm gì để báo đáp được công ơn này. 9 tháng cưu mang đến lúc con cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc gánh nặng đặt lên đôi vai mẹ càng nhiều thêm. Mỗi khi con té vì chập chững tập đi cũng là lúc tim mẹ đau nhói. Và lúc con bước chân vào đời sống cũng là lúc tâm hồn mẹ héo mòn.

Tháng 10, ngàn bông hoa kính dâng tặng mẹ - 1

Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này (Ảnh minh họa)

Tốt nghiệp cấp 3 con tiếp tục bước chân vào giảng đường đại học, một cuộc sống mà con người dễ bị sa ngã nhất. Con rời xa vòng tay che chở của mẹ để tập tành cuộc sống tự lập của riêng mình, con giống như cánh diều gió càng mạnh sẽ bay càng cao nhưng con biết rằng lúc nào cũng có người cầm dây để kéo lại khi độ cao đã đến lúc phải dừng, người đó không ai khác chính là mẹ.

Mẹ là hậu phương vững chắc cho con động lực để chiến đấu với đời. Con tất bật với lịch học dày đặc đến nỗi quên cả bữa cơm, ngủ quên cả thời gian đi học nhưng con chẳng cần đến đồng hồ báo thức đâu vì lúc nào mẹ cũng bên cạnh con. Lo lắng, nhắc nhở cho con từ những chuyện nhỏ nhất.

Rồi trái tim con cũng rung động khi bắt gặp ánh mắt của người bạn trai học cùng lớp, mẹ lại trở thành “gia sư” chỉ dạy con thế nào là tình yêu trong sáng và đúng nghĩa, mẹ luôn lắng nghe con kể và khóc cùng con mỗi khi con buồn.

Con tốt nghiệp đại học, mẹ lại làm việc nhiều thêm để mong con có được chỗ làm ổn định. Mẹ luôn nói: đời mẹ đã khổ, mẹ không muốn con mình phải khổ giống mẹ. Mẹ làm tất cả chỉ mong con có được tương lai tươi sáng, cuộc sống không phải thiếu thốn thứ gì. Nhưng mẹ ơi, con đã hiểu và như vậy con càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn khi chưa báo đáp được gì. Con biết mẹ chẳng cần gì gọi là trả công nhưng phận làm con, chưa báo hiếu cho đấng sinh thành là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Va chạm với đời, mỗi khi vui hay đau buồn nhất người đầu tiên con nghĩ đến đó là mẹ. Vì mẹ đã truyền dạy cho con tất cả kinh nghiệm để sống với đời, mẹ là tấm gương sáng để con mãi mãi noi theo. Đối với mẹ không tồn tai hai chữ khó khăn, con sẽ vượt qua hết nếu con có lòng kiên nhẫn và có mục tiêu.

Mẹ ơi! 20/10 đã đến nhưng không quan trọng nữa vì đối với con, ngày nào cũng là ngày của mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, cảm ơn mẹ đã dạy con trở thành người tốt và có ích cho xã hội. Cảm ơn mẹ.

Tình cha cao cả ngút trời
Nghĩa mẹ sâu lắng trọn đời khắc ghi
Một đời vất vả chỉ vì
Lo đàn con nhỏ quản chi nhọc nhằn
Sông sâu núi trở cách ngăn
Lòng con vẫn mãi in hằn nghĩa ơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Nhi ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN