Kenny Sang: Tôi không làm trò hề cho thiên hạ cười cợt

Sự kiện: Kenny Sang

Kenny Sang cho rằng, anh làm gì cũng có mục đích cụ thể, không có chuyện làm trò hề cho thiên hạ bàn tán.

Sau một thời gian vắng bóng, “thánh nổ” Kenny Sang lại xuất hiện giữa tâm điểm dư luận trong bộ trang phục đời Đường (Trung Quốc) màu tím. Nhưng lần này “thánh nổ” không diện đồ để chơi, để chọc cười dư luận mà là để tạo ấn tượng với ban giám khảo chương trình truyền hình “Thách thức danh hài” mùa thứ 2.

Kenny Sang: Tôi không làm trò hề cho thiên hạ cười cợt - 1

Kenny Sang diện lụa tím trong vòng casting "Thách thức danh hài" mùa 2

Kenny chia sẻ, anh tham gia casting chương trình này vì muốn đem tiếng cười đến cho mọi người và muốn có tiền thưởng để làm từ thiện. Nhưng sau bao nhiêu “chiêu trò” kỳ quặc, chấp nhận ăn chửi để thu hút sự chú ý của đám đông, dường như dư luận chẳng mấy tin vào những lời bộc bạch này của anh chàng “thánh nổ”.

Liệu Kenny Sang có thực sự muốn đem tiếng cười đến cho khán giả hay lại chỉ “giở trò” nhằm duy trì sức nóng cho cái tên?

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Kenny Sang, nghe anh chia sẻ nhiều hơn về sự trở lại này:

Vừa qua Kenny Sang có tham gia casting chương trình “Thách thức danh hài” mùa 2. Phải chăng bạn đang muốn lấn sân showbiz làm diễn viên hài?

Lấn sân showbiz? Ngay từ khi mới nổi lên tôi đã khẳng định mình không vào showbiz. Tôi tham gia chương trình này vì thấy nó ý nghĩa, mang lại tiếng cười cho mọi người. Và quan trọng hơn là tôi sẽ có cơ hội tận dụng khả năng của mình kiếm tiền làm từ thiện.

Hôm đó, bạn diện bộ trang phục lụa màu tím rất… ấn tượng tạo hình Võ Tắc Thiên. Tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 3 bạn cosplay nhân vật này?

Cuộc sống của tôi cũng có nhiều điểm giống Võ Tắc Thiên, hơn nữa, tôi rất thích hình ảnh nữ hoàng quyền uy nên nhiều lần tạo hình thành nhân vật này.

Phần khác, tôi thấy thời trang của mình còn hơi đơn điệu nên muốn “cải tạo” một chút. Sắp tới, tôi sẽ ra mắt nhiều tạo hình cổ trang lộng lẫy hơn để chứng minh với bạn bè thế giới rằng, thời trang hoàng tộc Việt Nam cũng đẹp không kém các nước khác.

Kenny Sang: Tôi không làm trò hề cho thiên hạ cười cợt - 2

Kenny Sang từng nhiều lần hóa thân thành hình tượng Võ Tắc Thiên

Mọi người phản ứng thế nào trước diện mạo này của Kenny Sang, đặc biệt là ban giám khảo?

Mọi người reo hò và vỗ tay rất nhiệt tình. Nhiều người muốn chụp hình chung khiến tôi toát cả mồ hôi. Ban giám khảo thì khen tôi chuyên nghiệp và thông minh. Chứng tỏ bên ngoài, mọi người cũng yêu mến Kenny Sang.

Có khi nào, họ muốn chụp hình chung chỉ vì tò mò chứ chưa hẳn là yêu mến, hâm mộ?

Ở Việt Nam còn có ai không biết đến Kenny Sang? Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi hóa trang Võ Tắc Thiên, nên nói họ tò mò về hình ảnh nữ hoàng này thì không chính xác lắm.

Tôi nghĩ, họ quý mến mình mới muốn chụp hình cùng vì nếu bạn ghét ai đó thì có cho vàng bạn cũng không thèm nhìn mặt. Họ đến xin chụp ảnh cùng rất đàng hoàng, lịch sự và tất nhiên tôi cũng rất tôn trọng họ.

Lần này là Sang cố tình làm “lố” hay đơn giản chỉ chọn trang phục độc, lạ để gây ấn tượng với ban giám khảo?

Tôi thấy đâu có ai nói tôi lố. Họ khen trang phục của tôi đẹp, sang trọng. Những ai hiểu và ủng hộ thì khen tôi cá tính mạnh, thông minh và biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông.

Bạn nghĩ xem, nếu tôi cũng mặc quần sooc, áo thun đến casting như hàng trăm người khác thì đâu có gì nổi bật. Tôi dám khác biệt, tôi dám làm cái họ không dám làm. Đó là chìa khóa giúp tôi nổi tiếng và thành công.

Còn chọn trang phục lụa tím hơi hướng nữ hoàng, quý phi là vì tôi yêu thích khí chất vương triều của hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc – Võ Tắc Thiên, một người phụ nữ bản lĩnh, đa mưu và thủ đoạn… Tôi làm gì cũng có mục đích cụ thể, không có chuyện làm trò hề cho thiên hạ cười cợt, bàn tán.

Kenny Sang: Tôi không làm trò hề cho thiên hạ cười cợt - 3

Với bộ trang phục độc, lạ này, Kenny Sang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận

Nhưng không thể phủ nhận dân mạng đã rất nhiều lần “cười cợt” thậm chí chửi rủa sau những chiêu trò của bạn?

Thôi thì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Cũng như các bạn xem hài thôi. Mà diễn viên hài đôi khi còn kèm vài câu thanh tục để “câu” tiếng cười khán giả. Trong khi tôi dù lố nhưng cũng chưa bao giờ nói tục. Tôi lố có văn hóa, lố văn minh.

Vậy bạn có nghĩ mình có được vào vòng trong không?

Khi tham gia bất cứ một chương trình nào đó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là hình ảnh của mình xuất hiện trước công chúng thế nào, có nổi bật không, chứ không đặt nặng chuyện thắng thua.

Nếu vào được vòng trong thì vui, không vào được cũng không sao. Quan trọng là cả ngày hôm đó, thiên hạ phải rần rần lên vì Kenny Sang Quý Phi mặc lụa tím… thế là vui rồi.

So với năm 2014, năm nay cái tên Kenny Sang đã giảm nhiệt. Liệu có phải chiêu trò "cho thiên hạ chửi để nổi tiếng" đang giảm dần tác dụng?

Chính tôi chủ động tự giảm nhiệt xuống vì phiền quá. Tôi đã xác định, khi nào bản thân thấy mệt vì sự săm soi của thiên hạ thì sẽ tự động rút. Sự nổi tiếng chỉ là phù du, bản thân mình có thấy hạnh phúc không mới là điều quan trọng.

Trời cho ai hot thì người đó hưởng, nếu hết hot rồi thì cứ để nó qua đi chứ níu kéo làm gì. Hơn nữa, tôi đã xác định không làm nô lệ cho dư luận để kiếm chác sự nổi tiếng. Tôi thích cái gì thì làm cái đó thôi.

Hiện tại, tôi phải lo việc kinh doanh của gia đình. Mẹ tôi đang bệnh nên trách nhiệm của cả gia đình đều do tôi gánh vác, thời gian ngủ còn không có nữa, nếu tham gia showbiz hay gì gì đó thì chắc tôi phải mọc thêm 8 cái tay nữa mới kham nổi.

Kenny Sang: Tôi không làm trò hề cho thiên hạ cười cợt - 4

Kenny Sang chia sẻ, bản thân đã thấy thoáng mệt vì sự săm soi của thiên hạ

Từ ngày Kenny Sang chia sẻ về cuộc sống thật của mình, có còn nhiều người vào Facebook bạn làm phiền không?

Cuộc sống của tôi luôn bị làm phiền kể cả nổi tiếng hay không nổi tiếng. Một người làm kinh doanh đã phải đối mặt với hàng tá chuyện phiền toái mỗi ngày, giờ có thêm ít cư dân mạng làm phiền tôi cũng chẳng sợ nữa.

Nhưng tôi cũng thoáng mệt rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi và đi du lịch. Ra đời kiếm tiền, mưu sinh từ năm 15 tuổi, giờ tôi chẳng còn ham muốn danh vọng nữa. Trừ khi hoàn cảnh gia đình buộc tôi phải làm vậy.

Sao bạn không tự quyết định cuộc sống của mình mà phải phụ thuộc vào gia đình?

Tôi là cháu đích tôn trong nhà. Tôi không muốn làm ba mẹ mất mặt với mọi người nên nhiều lúc không thể tự chọn được. Mỗi người có một số mệnh và khi đã sinh ra trong hoàn cảnh nào thì phải theo hoàn cảnh đó thôi. Điều gì khiến ba mẹ buồn lòng tôi không làm được.

Cảm ơn Sang về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Kenny Sang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN