Cuộc đời đầy sóng gió của “Nàng thơ” 8X vùng đất Tổ

Mẹ mắc bệnh ung thư, bố không còn sức khỏe, bản thân mất khả năng vận động và không thể đi lại được từ năm 12 tuổi, nhưng “Nàng thơ” 8X vẫn luôn mỉm cười trước cuộc đời.

Có được gặp và trò chuyện cùng “nàng thơ” 8X Viên Nguyệt Ái – người con gái của vùng đất Tổ Phú Thọ ấy mới thấu hiểu và cảm phục về nghị lực sống lạc quan của cô gái này đến nhường nào.

12 tuổi mắc bạo bệnh, biết mình không thể đi lại được

Viên Nguyệt Ái mắc bệnh về xương khớp từ năm 12 tuổi, nói về quãng thời gian chữa trị bệnh tật cô nhớ lại: “Khi đó, dù có chạy chữa khắp các bệnh viện từ Việt Trì cho đến viện dưới Hà Nội như Nhi Thụy Điển, Bạch Mai, Quân Y... cũng đều không khả quan.

Sau khi chữa đông tây y kết hợp, rồi qua một thời gian châm cứu thì mình bị mất khả năng vận động và không thể đi lại được nữa (nhưng không phải bị liệt theo kiểu mất cảm giác trên da thịt). Mình luôn phải chịu đựng những cơn đau đớn hành hạ của bệnh cho đến nay, không thể tự chăm sóc bản thân, sức khỏe bấp bênh”.

“Thế nhưng đối với mình, dù là khi mới bị bệnh rồi biết mình sẽ mãi phải gắn mình trên xe lăn và giường bệnh cho đến ngày hôm nay, thực sự hiếm có khi nào mình rơi vào trạng thái chán nản hay bi lụy”, Nguyệt Ái chia sẻ thêm.

Cuộc đời đầy sóng gió của “Nàng thơ” 8X vùng đất Tổ - 1

Viên Nguyệt Ái chụp ảnh cùng giáo sư Nguyễn Lân Dũng, chủ tịch CLB thơ Việt Nam và đoàn nhà thơ - báo chí về thăm cô bạn tại nhà. Ảnh: NVCC

Mặc dù mới khi biết mình mắc bạo bệnh cô nàng 8X mới chỉ 12 tuổi, nhưng như những gì mà cô tâm sự thì người đọc lại thấy ở cô toát lên một sự lạc quan mà hiếm người có được.

Viên Nguyệt Ái trải lòng: “Có lẽ người nghe sẽ cảm thấy khó tin nhưng đó là sự thật. Bản thân mình không biết vì đâu mà từ khi còn là một cô bé 12 tuổi, đã xác định được mình cần phải đối diện thực tế đó, phải mạnh mẽ trụ vững tinh thần để có cách khắc phục nỗi bất hạnh, thích ứng dần với hoàn cảnh nghiệt ngã ấy.

Thay vì rầu rĩ khổ sở thì mình chọn cách lạc quan nhìn nhận số phận, sống chung với nỗi đau một cách tích cực nhất, dần dần từ đó lao động bằng trí óc và vươn lên”.

Chia sẻ tiếp về hoàn cảnh gia đình mình, cô nàng 8X một lần nữa khiến nhiều người cảm phục trước số phận của cô.

Cô cho biết hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn, eo hẹp về kinh tế và neo cả về người chăm lo cho gia đình. “Hiện nay, mẹ mình mắc căn bệnh ung thư (đã truyền hóa chất và xạ trị), bố thì không còn sức khỏe và đi lại phải chống gậy tễnh từng bước do bố bị nhiều bệnh cùng ập xuống... Cuộc sống chồng chất nỗi chật vật. Nhưng không vì thế mà mình bi quan về cuộc đời”.

Mọi sinh hoạt của cô bạn hiện do người thân chăm sóc, hỗ trợ.

“Mẹ là điểm tựa đời con”

Để có được những thành công như ngày hôm nay, cũng như vượt qua nỗi đau về bệnh tật, không thể không kể đến sự quan tâm đùm bọc của đại gia đình hai bên nội ngoại, sự chăm lo của cả nhà dành cho mình.

Đặc biệt là người mẹ tuyệt vời và cũng vô cùng nghị lực luôn là điểm tựa, là đôi chân thay cho mình suốt 18 năm qua không kể đêm ngày tận tụy vì đứa con mất khả năng vận động”.

Ngoài ra, để có được như ngày hôm nay, cô nàng 8X cũng không quên nhắc lại về ý chí phấn đấu, vươn lên của bản thân: “Một điều tuyệt đối không thể thiếu, đó chính là bản thân mình, tư tưởng của mình, sự hiểu biết tự trong chính suy nghĩ của mình về cuộc sống đã giúp mình vượt qua mọi trở ngại hoàn cảnh”.

Cuộc đời đầy sóng gió của “Nàng thơ” 8X vùng đất Tổ - 2

Vượt qua bệnh tật và hoàn cảnh, cô gái 8X vùng đất Tổ đã khẳng định được bản thân và còn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: NVCC

Về cảm hứng để cho ra đời những tập thơ hay cô bạn chia sẻ: “Mình yêu cuộc đời này, yêu mọi người và yêu chính bản thân mình. Điều đó đã tạo nên trong lòng mình những cung bậc cảm xúc phong phú - ý vị để viết - để sáng tác”.

Trong suốt thời gian sáng tác thơ, cô bạn cũng có một số bài thơ tâm đắc nhất, có thể kể đến như: Trách Yêu Hàn Mặc Tử; Đỉnh Nhớ; Thiên Thu Tình Mẹ; Nợ Mẹ Của Anh; Em Ghét Anh Thế Này Đấy; Em Đang Yêu... Và Rất Yêu.

Cảm thấy “cắn rứt” khi chưa xứng hai tiếng “Nàng Thơ”

Với những tuyển tập thơ được xuất bản và giới thiệu đến công chúng, nhiều người đã mê thơ của cô gái 8X không đầu hàng số phận, bên cạnh đó còn ưu ái đặt biệt danh “Nàng Thơ”.

Nói về biệt danh này cô gái tâm sự: “Mỹ danh "nàng Thơ" khiến mình "cắn rứt tâm tư" rất nhiều vì tự cảm thấy mình chưa xứng để ôm trọn hai tiếng "nàng Thơ" ấy. Có chăng chỉ xin nhận là "chị thơ - em thơ" thôi. Biệt danh "nàng Thơ" cao quý và diệu dàng quá. Tuy nhiên mình vẫn cứ sống chung với sự "cắn rứt tâm tư" đó vì thực tình mình yêu cái biệt danh ấy. Từ đó thêm ý thức hơn về vai trò của mình và khát vọng sống xứng đáng với ưu ái của mọi người hơn”.

Cuộc đời đầy sóng gió của “Nàng thơ” 8X vùng đất Tổ - 3

Cô gái bé nhỏ chụp ảnh kỷ niệm cùng mọi người. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó “Nàng Thơ” chia sẻ sắp tới đây cô sẽ giới thiệu đến bạn đọc tập thơ có tên “Đi qua cơn mơ yêu”. Đây là thi tập gồm 50 bài có chọn lọc chỉnh chu, mỗi bài thơ đều được viết nên từ cái tâm nhiệt huyết của người cầm bút và tấm lòng trân trọng độc giả.

Trong tập thơ này ngoài phần thơ riêng của “Nàng Thơ” 8X sẽ có một phần thơ Viên Nguyệt Ái đối ẩm (xướng - họa) với bạn thơ khiến cho thi tập có sự tương tác tích cực với những tâm hồn yêu thơ khác và với bạn đọc.

Đặc biệt, cô nàng còn bật mí thêm tập thơ này có bài viết của giáo sư Nguyễn Lân Dũng giới thiệu về Viên Nguyệt Ái.

Tuy nhiên mình không dám mạnh giọng khẳng định "đứa con" này sẽ làm hài lòng người đọc, mọi sự đánh giá phải đến từ cảm nhận khách quan của mọi người. Chỉ hy vọng "Đi qua cơn mơ yêu" sẽ hiện hữu với những điều khả quan nhất”, Viên Nguyệt Ái chia sẻ thêm.

Nói về những dự định trong năm mới Ất Mùi 2015, "nàng thơ" 8X cho biết: “Trong năm 2015 này, mình dự định sẽ tập trung hoàn thiện hai bản thảo truyện dài và viết một cuốn sách về cuộc sống, đồng thời tiếp tục củng cố tinh thần vượt mọi khó khăn của hoàn cảnh cũng như bệnh trạng, trau dồi kiến thức - năng lực sáng tác. Đặc biệt mong ước thi tập sắp ra mắt tới đây sẽ được đón nhận nhiệt tình mà không phụ lòng những người đã ủng hộ thơ Viên Nguyệt Ái”.

Họ Tên: Nguyễn Phương Thúy.

Bút danh: Viên Nguyệt Ái. Sinh năm 1985 tại Phú Thọ

Sở thích: Đọc các câu chuyện về cuộc sống, thích nghe nhạc do ai đó tặng...Và thích cười với mọi người.

Công việc hiện tại: Đang là hội viên của CLB thơ Việt Nam - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ và là một tác giả trong lĩnh vực thơ và truyện.

Thành tích đạt được: 

Giải cấp Trung Ương “Tìm hiểu Công An Nhân Dân Việt Nam vì bình yên cuộc sống".

Giải Ấn Tượng Nhất cuộc thi “Alaxan - Chiến Thắng Nỗi Đau”.

Giải Ba cuộc thi Báo Chí.

Hai giải “sáng tác truyện ngắn Quà Tặng Cuộc Sống”

Giải Nhất cuộc thi "Vượt Lên Số Phận"

Giải xuất sắc đóng góp cho phong trào sáng tác và quảng bá Thơ của CLB thơ Việt Nam - tỉnh Phú Thọ năm 2013.

Tác phẩm đã xuất bản: Cho Em Một Lần... (Truyện ngắn);Hôn Thầm Trong Mơ (Thơ); Khi Hoa Tình Nở (Thơ).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương (Đời sống & pháp luật)
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN