Vụ vợ giết chồng, vứt xác: Kịch bản công phu

Ăn ở cùng nhau 8 năm trời, vậy mà chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, Trương Thị Thưa (SN 1982) đã nhẫn tâm ra tay sát hại anh Dương Đình Bằng (SN 1969, chồng của Thưa) hết sức man rợ. Nhẫn tâm hơn, để che giấu tội lỗi của mình, thị còn vứt xác chồng phi tang dưới dòng nước sông Cầu chảy xiết. Thậm chí, khi người dân phát hiện thi thể anh Bằng trôi dạt, Thưa vẫn tỏ vẻ như mình là người vợ xấu số. Nhưng dù dựng nên một kịch bản công phu và ra sức gào khóc thảm thiết Thưa vẫn không qua mặt được cơ quan chức năng.

Vở kịch của người vợ giết chồng

Theo Đại tá Dương Xuân Quý, Trưởng phòng cảnh sát hình sự tỉnh Thái Nguyên, sáng 14/11, trong lúc thu các giỏ tôm, cá ở sông Cầu (xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình), một nông dân phát hiện xác nam giới mặc quần lót, thi thể biến dạng. Hàng chục trinh sát được huy động tham gia khám nghiệm, tìm tung tích nạn nhân. Cùng thời điểm, Trương Thị Thưa (xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình) báo tin chồng là Dương Đình Bằng (44 tuổi) rời nhà từ đêm 10/11 vẫn chưa về, mang theo 60 triệu đồng. Thưa được mời đến hiện trường nhận dạng và khóc ngất xác nhận chiếc nhẫn và quần là của chồng. “Dù cô Thưa một mực nói đó là chồng mình, chúng tôi vẫn phải so sánh vân tay của tử thi và của anh Bằng được lưu trong chứng minh thư”, đại tá Qúy cho biết. Sau 2 – 3 giờ xác minh, cảnh sát xác định, nạn nhân là anh Bằng nên để gia đình đưa xác về an táng.

Vụ vợ giết chồng, vứt xác: Kịch bản công phu - 1

Nghi phạm Trương Thị Thưa

Kết quả khám nghiệm xác định anh Bằng tử vong do bị đâm nhiều nhát, thấu tim và phổi, chết trước khi rơi xuống nước. Một vụ trọng án mở ra, cơ quan chức năng xác định phải tìm ra hiện trường nơi anh nạn bị vứt xác để có thêm manh mối điều tra. Từ thông tin hai ngày trước, có người thấy xác nam giới lập lờ dưới chân cầu Ba Đa, nên công an kết luận đó chính là nơi thi thể anh Bằng bị phi tang. Người vợ cũng cung cấp thêm thông tin rằng hai ngày sau khi chồng mất tích, có nhận được tin nhắn báo vào chiếc máy chồng để quên ở nhà rằng: “Ra sông tìm xác”. Tuy nhiên có một chi tiết rất đang chú ý là, các trinh sát ghi được lời khai của bé L.T (7 tuổi, con gái lớn của nạn nhân) cho hay đêm 10/11 thấy bố mẹ đánh nhau và có máu trong phòng. Sau đó, bé thấy mẹ lau rửa cho bố, giải thích: “Bố bị say rượu, ăn tiết canh và bị nôn”. Mẹ giục Thương và em trai 4 tuổi đi ngủ, nhắc trùm kín chăn “không được nhìn”.

Kết nối các dữ liệu thu thập được, cùng với việc xác định tin nhắn gửi vào máy của anh Bằng xuất phát từ điện thoại của Thưa, cơ quan công an xác định người vợ của nạn nhân trở thành nghi phạm chính. Tuy nhiên, do Thưa đang phải làm đám tang cho chồng nên cơ quan chức năng tạo điều kiện để cô ta hoàn thành bổn phận. Đến sáng 15/11, Thưa bị triệu tập và trước những chứng cứ và lập luận của các điều tra viên, người phụ nữ này đã thừa nhận hành vi giết chồng.

Vụ vợ giết chồng, vứt xác: Kịch bản công phu - 2

Đoạn sông nơi phát hiện xác người chồng

Theo lời khai của Thưa, đêm 10/11, anh Bằng đòi vợ đưa 60 triệu đồng để đi đánh bài nhưng Thưa bảo tiền để trong két, không muốn mở, khiến hai vợ chồng to tiếng. Bức xúc, anh Bằng chạy tới rút thanh kiếm chĩa về phía vợ, dọa sẽ giết nếu không đưa tiền. Lợi dụng lúc chồng không để ý, Thưa đá vào hạ bộ chồng, khiến anh đau đớn, đánh rơi thanh kiếm. Thưa cầm kiếm giơ lên phía trước để dọa. Anh Bằng lao vào giằng chìa khóa vợ để trên người. Thưa đưa thanh kiếm lên, đúng lúc anh Bằng lao đến và bị kiếm đâm ngập ngực trái. Tiếp đó, thấy chồng chưa chết, Thưa liền lau rửa vết thương cho chồng. Lúc này, anh Bằng hồi tỉnh, tiếp tục giằng co và bị Thưa đâm, chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Thưa quấn xác chồng vào vỏ chăn, nhét trong túi nilon đựng chăn. Dặn dò các con đi ngủ, khoảng 2h ngày 11/11, Thưa bê xác chồng nhét vào cốp ôtô Daewoo Lacetti, cùng chiếc kiếm gây án. Cô ta lái xe đến cây cầu Ba Đa, cách nhà khoảng 10km, kéo xác chồng ném qua thành cầu, xuống dòng nước chảy xiết. Sau đó, cô ta về nhà, đốt chiếc đệm đẫm máu, phi tang. Sau khi phi xác chồng, Thưa giả vờ lo lắng, cùng với người thân tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. “Thưa ngất lên, ngất xuống trong đám tang. Khi lên trụ sở, dù đang ngất xỉu nhưng Thưa vẫn lén lút nhìn trộm điều tra viên”, đại tá Qúy cho hay.

Bi kịch từ mối tình trên… “sới bạc”

Trước đây khi còn trẻ anh Bằng là người đã nghiện ngập, chơi bời, cờ bạc. Chính trong những tháng ngày đó, anh đã gặp Thưa (gốc ở xã Bình Gia, Bắc Sơn, Lạng Sơn) và hai người đã yêu nhau. Được biết, hai vợ chồng Thưa lấy nhau dã gần 8 năm, hiện tại đang sống cùng với bà Dương Thị Triệu (94 tuổi) và hai đứa con nhỏ (đứa đầu là con gái năm nay mới học lớp hai, còn cậu con trai út mới được hơn 4 tuổi). Gia đình vợ chồng Thưa thuộc vào diện khá giả trong xóm, có xe ô tô. Thế nhưng, về tài chính thì cả vợ chồng đều tách biệt. Thưa tốt nghiệp Trung cấp Dược ở Hải Dương và mở hiệu bán thuốc Tây ở nhà, ngoài ra thị còn làm phân phối thuốc ở một số đại lý và bệnh viện. Còn anh Bằng ở nhà cho thuê xe ô tô, và có ghi thêm lô đề.

Vụ vợ giết chồng, vứt xác: Kịch bản công phu - 3

Ngôi nhà hai vợ chồng Thưa sống cũng là nơi Thưa bán thuốc.

Chị Vũ Thị Hương, hàng xóm, đồng thời là người mà Thưa chơi thân coi như chị em ruột, chia sẻ: “Chiều ngày 9/11, Thưa sang nhà chơi, tôi hỏi anh Bằng đi đâu, thì cô ấy bảo chồng cầm gần 100 triệu đi đánh bạc từ chiều hôm qua giờ vẫn chưa về. Trước đây cũng có mấy lần vợ chồng Thưa cãi nhau vì chuyện mẹ anh Bằng hay nói những câu không hay với Thưa. Cũng vì chuyện này mà anh Bằng có mắng chửi cô ấy. Nhiều lần nó bỏ đi về nhà ngoại ở mấy ngày nhưng khi hết giận chồng và cũng lo lắng cho đứa con nên lại trở về nhà. Đặc biệt có một lần cô ấy tâm sự với tôi rằng “có ai như chồng em không, do đang đi học nên không về được, em có gọi điện về nhờ anh ấy lấy 106,6 triệu đồng trả nợ giúp em. Rồi mấy hôm sau em về trả lại, về đến nhà anh ấy đòi em phải trả tròn 107 triệu luôn.

Nghe Thưa kể, chị Hương động viên vợ chồng nên cố gắng giữ êm ấm trong gia đình, không nên vì sự việc nhỏ nhặt mất thêm hòa khí. Thế nhưng, điều chị Hương không nghĩ đến cô bạn hàng xóm lại nhẫn tâm sát hại chồng. “Bây giờ cha mất, mẹ phải chịu cảnh tù tội, khổ nhất vẫn là hai đứa con của họ, tuổi còn bé vẫn chưa biết điều gì”.

Trao đổi với phóng viên về sự việc đau lòng trên, ông Dương Đình Lợi (trưởng xóm Huống) cho biết: “Vợ chồng anh Bằng thỉnh thoảng cũng hay cãi nhau vì vấn đề kinh tế trong gia đình. Hai năm trước hai người còn làm đơn ly dị gửi xã, nhưng phía chính quyền đã đến hòa giải. Sau đó vợ chồng họ lại xin rút đơn, tiếp tục sống với nhau. Khi chồng mất tích, Thưa không báo chính quyền, cũng chỉ báo cho anh chị em trong nhà là chồng đi đâu không thấy về, rồi nhờ đi tìm hỏi han những nơi mà anh Bằng hay đến. Đến sáng ngày 14/11, thì gia đình nhận được tin có một xác chết được vớt lên ở bờ sông thuộc xã Đồng Liên và sau đó xác minh đúng là anh Bằng.

Vụ vợ giết chồng, vứt xác: Kịch bản công phu - 4

Chị Tuyết kể lại về linh cảm của mình khi người bác bị sát hại.

Ông Lợi cũng cho biết thêm, ở xóm anh Bằng sống rất bình thường, đối xử hòa nhã với mọi người xung quanh. Trước đây, anh Bằng cũng là một người từng đam mê chơi cờ bạc, rồi 7 năm trời chìm đắm trong nghiện ngập. Gần 10 năm nay, nạn nhân đã cai nghiện thành công. “Về “mối nhân duyên” giữa hai vợ chồng, tôi cũng có nghe nhiều người nói họ quen nhau trên “sới bạc”, rồi mới tiến tới hạnh phúc”, ông Lợi nói. Đến thời điểm này, phía CQĐT công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành động tội ác của Trương Thị Thưa.

Linh cảm đặc biệt của người cháu

Chứng kiến việc đó, nhiều người cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, chị Dương Thi Tuyết (cháu họ của anh Bằng) cho biết: “Chuyện lạ là dù chồng mình đã mất mà tôi thấy bác Thưa vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh. Thậm chí khi thấy chúng tôi sắp xếp đồ đạc, bác ấy hất hết bàn ghế đi, bảo rằng “chồng tôi đã chết đâu mà mọi người lại làm thế”. Hơn nữa, lúc công an đến hỏi thì bác ấy còn ngồi rất bình thản, rồi rung đùi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó trong lòng tôi cũng thấy nghi nghi, cũng nghĩ rằng hay là bác Thưa chính là người gây ra cái chết của chồng. Tôi còn đem linh tính của mình mách bảo kể với một chị trong nhà, hai chị em cũng chỉ biết với nhau như vậy. Không ngờ dự cảm nói trên là sự thật”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tiến (Đời sống & Hôn nhân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN