Tội lỗi của nam thanh niên sát hại người yêu rồi tự tử

Sự kiện: Tin nóng Cần Thơ

Do nghi ngờ người yêu có tình cảm với người khác nên Đức đã ra tay sát hại rồi tự tử nhưng bất thành. Vụ việc để lại nỗi đau quá lớn cho 2 gia đình.

Tội lỗi của nam thanh niên sát hại người yêu rồi tự tử - 1

Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc

Ngày 24.3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Minh Đức (26 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đức là nghi can đã sát người yêu là Phạm Ngọc Trang Đài (20 tuổi, ngụ khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng) rồi tự tử nhưng bất thành.

Theo điều tra ban đầu, Đức và Đài quen nhau vào năm 2013. Tối 20.3, Đức đến nhà trọ Đài đang thuê để ở cùng người chị họ là Phạm Nguyễn Diễm Quyên chơi và ngủ lại. Giữa đêm, đang ngủ trên gác, chị Quyên nghe tiếng Đức và Đài cãi nhau nên chạy xuống xem thì hoảng hốt khi thấy em gái bị người yêu dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể.

Hoảng sợ chị Quyên chạy ngược lên trên, trèo ra ban công rồi nhảy xuống đất để cầu cứu. Khi mọi người chạy đến thì cửa phòng trọ đã khoá trái, khói, lửa bốc nghi ngút từ bên trong nên tìm cách phá cửa xông vào, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng. Khi mọi người xông vào thì phát hiện Đài và Đức nằm gục bên trong nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tội lỗi của nam thanh niên sát hại người yêu rồi tự tử - 2

Công an khám nghiệm hiện trường

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Đài đã tử vong, còn Đức chỉ bị thương nhẹ. Nam thanh niên này sau đó đã bị công an tạm giữ để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Đức khai do nghi ngờ Đài có người yêu mới nên ra tay sát hại rồi tự tử. Cụ thể, Đức nhìn thấy trong điện thoại của Đài có 1 số tin nhắn thể hiện tình cảm với thanh niên khác nên tức giận dùng dao sát hại người yêu rồi đốt hai xe máy, tự đâm mình với ý định tự tử nhưng bất thành.

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư luận bởi sự ra tay tàn độc của hung thủ. “Nó ác quá! Ghen tuông thì còn nhiều cách giải quyết sao lại gây ra cái chết oan nghiệt cho con gái người ta như vậy”, một người dân gần hiện trường vụ việc nói.

Được biết, gia đình đã hoàn tất việc an táng cho Đài. Người thân của cô gái này chia sẻ, từ nhỏ Đài đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Cha mẹ của Đài đã ly hôn khi cô mới lọt lòng được vài tháng. Mẹ của Đài sau đó xuất ngoại lấy chồng, còn người cha cũng có gia đình riêng. Bởi vậy, Đài lớn lên trong tình thương của ngoại và dì, cậu.

Dù vậy, Đài rất ngoan hiền và chịu thương, chịu khó phụ giúp các dì. “Cách đây mấy năm, Đài nó ra phụ quán hủ tiếu của đứa em tôi rồi tình cờ quen Đức. Hai đứa sau đó thương nhau luôn. Thấy thằng Đức cũng hiền lành, lễ phép nên gia đình cũng không cấm cản, mà chỉ đợi khi nào chúng có công ăn việc làm đàng hoàng sẽ cho cưới, vậy mà...”, dì hai của Đài nghẹn ngào nói. Vẫn theo lời người phụ nữ này, cách đây khoảng 1 tháng, Đài xin gia đình cho ra ở nhà trọ cùng chị họ là Quyên để tiện đi xin việc và được đồng ý.

Tội lỗi của nam thanh niên sát hại người yêu rồi tự tử - 3

Dì hai của Đài nghẹn ngào nói về đứa cháu gái ngoan hiền

Tội lỗi của nam thanh niên sát hại người yêu rồi tự tử - 4

Cái chết của Đài khiến nhiều người bàng hoàng 

Cũng có mặt tại gia đình của Đài, bà Cận (mẹ ruột Đức) đau buồn cho biết, Đức là con một, tính tình hiền lành. Thời gian trước, Đức lên Sài Gòn làm thuê, tuy nhiên từ Tết đến nay thì về nhà ở luôn.

Trong thời gian này, Đức thường xuyên lui tới nhà trọ của Đài, tuy nhiên mọi người không thấy điều gì bất thường nên đến khi xảy ra vụ việc khiến ai cũng bất ngờ. “Con tôi nó lỡ gây ra cái chết cho Đài rồi nên giờ chị nói gì tôi cũng nghe. Chỉ mong mọi người tha lỗi cho nó. Lúc trong bệnh viện tỉnh dậy người đầu tiên nó nhắc đến là Đài.”, bà Cận bật khóc nói với dì hai của Trang Đài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.Kiều ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN