Nỗi uất nghẹn của nữ sinh 3 năm, 2 lần bị cưỡng hiếp

Do quyết tâm khởi kiện 5 gã đàn ông từng cưỡng hiếp mình 3 năm trước mà cô nữ sinh ấy lại tiếp tục bị chính những tên "yêu râu xanh" này tấn công tình dục một lần nữa để trả thù.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Nỗi uất nghẹn của nữ sinh 3 năm, 2 lần bị cưỡng hiếp - 1

 Nạn nhân đau đớn trên giường bệnh sau khi bị cưỡng hiếp lần thứ 2.

Bị hiếp dâm tập thể 2 lần chỉ trong 3 năm

Ngày 13/7/2017, một vụ tấn công tình dục nghiêm trọng đã xảy ra ở Rohtak, cách Delhi (Ấn Độ) khoảng 60km.

5 gã đàn ông đã bắt cóc nữ sinh viên 20 tuổi, đang theo học năm thứ 2 tại trường Đại học Maharshi Dayanand, sau đó, chúng tẩm thuốc mê và đưa cô gái tới một khu vực gần đó để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, những gã này đã bỏ mặc cô gái nằm bất tỉnh trong bụi cây ven đường. Chỉ tới khi một người qua đường phát hiện, cô mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, sự thật kinh hoàng hơn mới được hé lộ: những kẻ tấn công nữ sinh này chính là 5 tên từng cưỡng hiếp cô gái 3 năm về trước.

5 nghi phạm liên quan đến vụ việc được xác định gồm có Anil hay còn gọi là Bittu, Raju hay còn gọi là Jagmohan, Sandeep Singh, Mausam Kumar và Aakash. Tất cả những nghi phạm này đều đã tốt nghiệp đại học và có công việc kinh doanh riêng, chỉ có 1 người hiện đang thất nghiệp. 2 trong số những nghi phạm thuộc tầng lớp Dalit, tầng lớp được cho là thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ, trong khi đó, 3 kẻ còn lại thuộc tầng lớp thượng lưu.

Gia đình nạn nhân cho hay, 5 gã đàn ông kia đã tấn công tình dục cô gái trẻ với mục đích trả thù. Anh trai của nạn nhân kể lại vào năm 2013, 2 trong số 5 nghi phạm trên đã bị bắt nhưng sau đó lại được tại ngoại. 5 tên này muốn bồi thường 75.000 USD cho nạn nhân thay vì phải chịu tội trước tòa. Tuy nhiên, gia đình cô gái đã từ chối yêu cầu trên.

"Khi đó, chúng tôi đã đâm đơn kiện, yêu cầu cảnh sát bắt giữ 3 tên còn lại và không cho 2 kẻ kia tại ngoại. Bởi vậy, họ liên tục đe dọa chúng tôi, yêu cầu thỏa thuận ngoài tòa án. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn kiên quyết theo đuổi vụ kiện đến cùng. Đó là lý do chúng tấn công em gái tôi lần nữa", anh trai nạn nhân cho biết.

Ban đầu, qua điều tra, cảnh sát bắt được tên Anil. Tuy nhiên, hắn tỏ ra hết sức ngoan cố, không chịu thừa nhận tham gia cưỡng hiếp. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, hắn đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình và đồng bọn.

Từ lời khai của Anil, ngay sau đó, cảnh sát đã bắt khẩn cấp những tên còn lại.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận, vào một ngày khi đang cùng nhau ngồi nhậu, một tên nhắc lại vụ án năm xưa và tất cả đều cảm thấy tức giận vì bị gia đình nạn nhân kiên quyết đầy vào tù. Chúng liền lên kế hoạch trả thù, theo đúng cách mà chúng đã làm với nạn nhân 3 năm trước.

Nói là làm, ngay hôm sau, chúng dò hỏi danh tính nạn nhân, lúc này đang là sinh viên đại học và bắt cóc cũng như thay nhau cưỡng hiếp cô.

Nỗi uất nghẹn của nữ sinh 3 năm, 2 lần bị cưỡng hiếp - 2

Ba trong số năm tên “yêu râu xanh” bị bắt giữ.

Vết thương khó lành

Dù sự việc đã trôi qua một thời gian nhưng nạn nhân vẫn sốc đến mức mỗi khi nhắc lại, cô hầu như không thể nói được mà chỉ khóc. Ngay cả khi gặp những người thân, cô cũng không giữ được bình tĩnh mà luôn tìm cách trốn tránh.

Trong những tiếng nấc nghẹn, nữ sinh cho biết ngày 13/7/2017, khi cô đang trên đường đi học về thì, tại một quãng đường vắng bỗng nhiên có 5 gã đàn ông vây xung quanh cô. Nạn nhân chỉ kịp nhận ra khuôn mặt của chúng rất quen rồi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên bịt miệng cô còn một tên trong nhóm nói: “Không được hét nếu không mày sẽ bị giết”.

Sau đó, cô cảm thấy người cứ thế lịm dần. Mặc dù ngấm thuốc mê nhưng cô nữ sinh vẫn lờ mờ nhận thấy sự việc đang xảy ra. Chúng lôi cô ra một khu đất trống gần đấy và lần lượt từng tên thay nhau thỏa mãn dục vọng thú tính trên cơ thể chính nạn nhân của chúng 3 năm trước.

“Tôi không còn sức chống cự, không thể điều khiển được chân tay để đẩy những kẻ đồi bại đang chiếm đoạt thân thể mình ra. Tôi hận mình không thể giết chết chúng”, nữ sinh cho biết.

Chứng kiến những gì xảy ra với con gái mình, người cha không khỏi xót xa: “Lần đầu bị cưỡng hiếp, con gái tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để hòa nhập trở lại, lần này, tâm lý cháu càng bị tổn thương nặng nề. Bây giờ con tôi rất sợ phải ở một mình hay phải đối diện với người khác phái. Trong giấc ngủ thi thoảng vẫn hay giật mình thức giấc và sợ hãi”.

“Lần này cũng như 3 năm trước, chúng tôi vẫn sẽ làm hết sức mình để những kẻ đồi bại phải chịu sự trừng phạt”, ông khẳng định.

-----------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 2/2/2018.

Hành trình 8 năm đi tìm công lý cho con gái 13 tuổi bị hãm hiếp và cắt cổ

Vụ án mạng thương tâm mà nạn nhân là một cô bé học lớp 8 bị cưỡng bức tập thể và cắt cổ rồi phi tang thi thể từng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, Huffingtonpost) ([Tên nguồn])
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN