Lời sám hối của tử tù giết 3 người lấy tiền cho bạn gái (P.1)

Sự kiện: Phía sau bản án

Chỉ vì không có tiền cho bạn gái, trong vòng 40 ngày Nguyễn Hoài Nam đã đang tâm cướp đi 3 mạng người.

Những tử tù luôn luôn sống trong sợ hãi khi sắp phải đón nhận cái chết. Thế nhưng có những kẻ mà tội lỗi trời không dung, đất không tha thì việc được chết lại là sự giải thoát, trốn chạy cơn giằng xé lương tâm.

Chỉ vì không có tiền cho bạn gái, trong vòng 40 ngày (từ 10/9/2014 - 20/10/2014), Nguyễn Hoài Nam (SN 1994, trú tỉnh Tiền Giang) đã đang tâm tước đoạt mạng sống của 3 lái xe ôm. Hành vi tàn độc ấy suy cho cùng cũng xuất phát từ bản tính ham chơi, lười lao động, yêu đương mù quáng.  Mặc dù cặp kè với gái đã có chồng nhưng y vẫn bất chấp tất cả, theo đuổi bằng mọi giá.

Mời độc giả đón xem phần 2 Phía sau bản án: "Lời sám hối của tử tù giết 3 người lấy tiền cho bạn gái"​, vào 19h00, 11/03/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN