Lạng Sơn: Lời khai của kẻ sát hại vợ, trốn biệt trên núi

Sự kiện: Lạng Sơn

Cơ quan điều tra Công an Lạng Sơn đã bước đầu làm rõ được nguyên nhân, Hiển dùng dao giết vợ rồi bỏ trốn.

Lạng Sơn: Lời khai của kẻ sát hại vợ, trốn biệt trên núi - 1

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án sát hại bà Thi.

Ngày 11.3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra tỉnh này đang củng cố hồ sơ khởi tố Vương Đức Hiển (SN 1973, trú tại thôn Thâm Mè, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Giết người”.

Hiển là nghi phạm sát hại vợ mình là chị Mông Thị Thi (trú cùng địa chỉ) hôm 6.3.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 6.3, Hiển và chị Thi cùng vào đồi lấy củi. Đến khoảng 20h cùng ngày, người dân phát hiện chị Mông Thị Thi đã tử vong trên đồi Khun Sùng với nhiều vết chém ở vùng đầu. Tuy nhiên, lúc này Hiển mất tích bí ẩn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Lạng Sơn đã làm rõ nghi phạm sát hại chị Thi là người chồng Vương Đức Hiển.

Sau một ngày, hai đêm ráo riết truy tìm, sáng ngày 8.3, cảnh sát phát hiện Hiển đang trốn tại một hang đá cách hiện trường vụ án khoảng 4km. Được lực lượng công an vận động, Hiển ra đầu thú và nộp 1 con dao quắm dùng là phương tiện gây án.

Do bị đói lả trong quá trình bỏ trốn nên Hiển được cảnh sát đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Hiển bước đầu khai với cơ quan điều tra, nguyên nhân xuống tay sát hại vợ là do mâu thuẫn gia đình. Chị Thi thường xuyên đi đánh bạc, Hiển khuyên bảo nhiều lần nhưng không nghe nên đối tượng nảy sinh ý định rủ vợ vào rừng hái củi rồi sát hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Lạng Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN