Khởi tố kẻ sát hại hàng xóm vì nghi bị... bỏ bùa

Suy diễn rằng, gia đình mình bị kẻ xấu nào đó bỏ bùa hãm hại nên liên tiếp gặp chuyện không may, Vàng A Sinh đã nung nấu và thực hiện một kế hoạch điên rồ, vi phạm pháp luật.

Vô cớ... hại hàng xóm

Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xác nhận, đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vàng A Sinh (SN 1988, trú tại bản Lả Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Vàng Xú R. (SN 1940) trú tại bản Lả Khắt bị bắn chết trong khi đang ngồi ăn cơm với gia đình.

Khởi tố kẻ sát hại hàng xóm vì nghi bị... bỏ bùa - 1

Đối tượng Vàng A Sinh.

Theo tin tức mà PV thu thập được, khoảng 19h30 ngày 5/9, trong lúc ông R. và vợ đang ngồi ăn cơm tối thì bất ngờ một tiếng nổ khô khốc vang lên. Chưa kịp định thần thì vợ ông R. thấy chồng mình chạy ra phía cửa. Nhưng chỉ chạy được vài bước, ông này gục ngay trước cửa chính của gia đìnhmình.

Quá hoảng sợ, vợ ông R. đã kêu gọi con cháu của mình đến để xem sự tình. Thế nhưng, dù dùng nhiều phương pháp sơ cứu nhưng ông R. đã không qua khỏi bởi ông này đã phải nhận một viên đạn hiểm vào phần bụng.

Trước cái chết của ông R., ngay lập tức, vụ việc được báo lên Công an xã Nậm Khắt. Nhận được tin báo, công an xã đã đến hiện trường ổn định tâm lý người thân nạn nhân và những người dân địa phương. Xác định đây là vụán mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an xã Nậm Khắt đã báo cáo lên Công an huyện Mù Cang Chải và Công an tỉnh Yên Bái.

Trao đổi với PV, ông Giàng A Lềnh, Phó trưởng Công an xã Nậm Khắt cho biết: “Khoảng 20h10, sau khi nhận được tin báo, công an xã đã xuống hiện trường. Lúc này, ông R. đang nằm ở ngay bậu cửa, trên bụng có một vết thương lớn và đã tử vong.

Theo lời khai của vợ ông R., trong lúc vợ chồng đang ăn cơm thì ông bị bắn. Chính vì thế, chúng tôi đã cấp báo lên Công an huyện Mù Cang Chải. Ngay trong đêm, công an huyện đã cử cán bộ xuống điều tra, làm rõ vụ ánmạng.

Từ vết thương trên người nạn nhân, bước đầu, lực lượng công an nhận định, ông R. bị bắn bằng một viên đạn từ súng kíp (súng mà người dân tộc thường dùng để săn bắn thú rừng)”.

Nguyên nhân từ sự… thiếu hiểu biết

Cũng theo ông Lềnh, vợ chồng ông R. có nhiều con. Hiện tại, vợ chồng ông đang ở với người con út. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án, anh này đang đi làm, chỉ có vợ chồng ông R. có mặt ở nhà. Hoàn cảnh gia đình ông R. cũng rất khó khăn do vợ chồng già yếu, không tự lao động được mà trông chờ vào người con út.

Một nguồn tin nữa mà PV cũng thu thập được, đó chính là từ trước đến nay, người dân ở bản Lả Khắt tin rằng, ông R. có tài “thả ma” hay còn gọi là bỏ bùa. Họ thường truyền miệng với nhau rằng: Ai làm ông R. không vừa lòng là y như rằng, người đó và người thân của những người này bị ốm đau, bệnh tật...

Vì nguyên cớ đó mà không một ai ở trong bản dám làm ông R. mất lòng. Thậm chí, người dân bản Lả Khắt còn không dám đối mặt với ông R., bởi họ nghĩ: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”...

Cũng theo thông tin mà chúng tôi có được, quá trình điều tra vụ án, CQĐT đã xoáy sâu vào những lo sợ mà bấy nhiêu năm qua người dân bản Lả Khắt phải kiêng dè ông R..

Sau hai tuần sàng lọc những thông tin từ người dân địa phương và bằng con mắt nghiệp vụ tài tình của lực lượng điều tra phá án, CQĐT phát hiện Vàng A Sinh – một người cách gia đình nhà ông R. khoảng 500m, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, đối tượng Sinh được mời lên làm việc.

Tuy nhiên, ban đầu (ngày 22/9), nam thanh niên 27 tuổi này đã đưa ra nhiều lý do nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Nhưng, từ những bằng chứng mà CQĐT thu thập được, đối tượng Sinh đành phải cúi đầu nhận tội.

Theo đó, sau một thời gian nghi kị và lên kế hoạch sát hại ông R., biết thời điểm tối ngày 5/9, chỉ có vợ chồng ông R. ở nhà, Sinh bắt đầu “hành động”. Khoảng 19h, Sinh mang theo một khẩu súng kíp đã nạp đạn, men theo đường mòn đến nhà ông R..

Sau khi đến nhà nạn nhân, phát hiện một lỗ hổng, Sinh lạnh lùng hướng nòng súng về phía ông R. rồi bóp cò. Thấy nạn nhân gục ngay tại cửa, Sinh nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi tháo toàn bộ khẩu súng kíp, đem giấu ở nhiều nơi. Tiếp đó, y lẳng lặng trở về nhà như không có chuyện gì.

Ông Giàng A Lềnh cũng cho biết: “Nguyên nhân Sinh có hành vi manh động như vậy là do vài năm gần đây, dòng họ của Sinh có một số người đột tử và có người bị bệnh nhưng chữa trị mãi không khỏi. Hơn nữa từ trước đến nay, ở bản Lả Khắt đều đồn đoán rằng, ông R. biết “thả ma”, nên Sinh nghĩ rằng, chuyện không hay với gia đình, dòng họ mình là do ông R.. Chính vì thế, Sinh mới lên kế hoạch sát hại ông R.”.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng khẳng định: “Đến thời điểm này, Sinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình một cách rất thành khẩn. Đối tượng đã rất hối hận trước hành vi mà mình gây ra với nạn nhân”.

Địa phương lên kế hoạch tổ chức tuyên truyền

Nói về tình trạng thiếu hiểu biết cũng như những hủ tục đang xảy ra tại địa phương mà đỉnh điểm chỉ vì nghi có người “thả ma” mà đối tượng Vàng A Sinh đã ra tay sát hại ông R., ông Giàng A Lềnh thẳng thắn: “Do xã Nậm Khắt có 90% là bà con dân tộc thiểu số nên họ có phần thiếu hiểu biết và vẫn còn tin vào những chuyện hoang đường. Sau khi án mạng xảy ra, chúng tôi đã tổ chức, đồng thời lên phương án nhằm tuyên truyền cho bà con tránh xa những hủ tục cũng như ổn định an ninh trật tự ở địa phương”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bắc (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN