Không muốn vợ đi chơi, đâm chết vợ và mẹ vợ lúc rạng sáng

Người chồng được cho là đã đâm chết vợ và mẹ vợ khi người vợ chuẩn bị hành lý để đi Malaysia nhưng khi hỏi chừng nào về thì trả lời xẵng "không biết".

Vụ án mạng xảy ra lúc rạng sáng nay, 18-6, tại ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Kiều (36 tuổi) và mẹ là bà Lý Thị Hồng (68 tuổi). Hung thủ bước đầu được xác định là Nguyễn Ngọc Dũng (51 tuổi, chồng của chị Kiều).

Lúc khoảng 4 giờ sáng 18-6, chị Kiều chuẩn bị hành lý, gọi taxi đón để lên sân bay đi Malaysia. Dũng không không đồng ý cho vợ đi nên khi hỏi vợ là chừng nào về, chị Kiều trả lời: "Không biết", tức giận, Dũng đã lấy dao lao vào đâm chị. Bà Hồng chạy lại can ngăn cũng bị con rể đâm gục. Cả hai mẹ con chị Kiều đều tử vong ngay sau đó.

Theo hàng xóm, Dũng từ khi kết hôn thì ở rể bên nhà vợ. Chị Kiều trước đây từng đi Malaysia nhiều lần nhưng lần này Dũng muốn vợ ở nhà.

Sau khi gây án, kẻ thủ ác đã đến công an địa phương đầu thú.

Lời khai của người chồng giết vợ, giấu xác suốt 4 năm

Lạnh người với lời khai của Nguyễn Trung Hoàng, kẻ đã giết vợ rồi phi tang xác xuống hầm cầu suốt 4 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN