Đánh sập đường dây ma túy cực lớn từ đất Cảng vào Sài Gòn

Một đường dây vận chuyển ma túy trái phép cực lớn vừa bị Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đánh sập. Tang vật thu giữ hơn 7,1 kg, gồm 2.000 viên thuốc lắc và ma túy đá.

Ngày 15/6, Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tạm giữ hai đối tượng Phạm Văn Hoàng (30 tuổi, quê Thái Bình) và Hoàng Thi Loan (48 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển chất ma túy trái phép.

Đánh sập đường dây ma túy cực lớn từ đất Cảng vào Sài Gòn - 1

Đối tượng Phạm Văn Hoàng cùng số ma túy trên 7,1 kg.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh - cho biết: “Chiều 9/6, Công an quận nhận được thông tin từ Phó Cục trưởng Cục CSĐT Tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an về một đường dây vận chuyển ma túy cực 'khủng' từ Hải Phòng đi vào TP.HCM bằng đường bộ. Điểm đến sẽ là bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng PC 47 Công an TP triển khai phá án. Các mũi trinh sát tỏa ra khu vực bến xe miền Đông và khu vực lân cận để truy tìm đối tượng”.

Sau gần 2h mật phục, các mũi trinh sát phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng người cao, đi xe khách H.D ôm theo thùng giấy màu trắng có dán băng keo bước xuống xe. Sau khi xin chỉ đạo của cấp trên, chiến sĩ trinh sát tiếp cận và mời người thanh niên về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra thùng giấy dán băng keo, công an phát hiện bên trong chứa trên 7,1 kg ma túy, gồm: 20.000 viên thuốc lắc (5,213 gram), 1,982 gram ma túy đá.

Đánh sập đường dây ma túy cực lớn từ đất Cảng vào Sài Gòn - 2

Đối tượng Hoàng Thị Loan tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Phạm Văn Hoàng. Hoàng khai số ma túy trên do một người phụ nữ tên Loan nhờ vận chuyển từ bến xe Hải Phòng. Hoàng khai Loan sẽ đi bằng đường hàng không vào Sài Gòn, khi Hoàng đến nơi, Loan sẽ liên hệ để lấy số hàng “khủng” này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an quận Bình Thạnh xác định Loan sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 20h30 cùng ngày. Ngay khi máy bay đáp xuống sân bay, trinh sát tiếp cận và mời phụ nữ tên Hoàng Thị Loan về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Loan phủ nhận số ma túy “khủng” trên là của mình. Nhưng qua nghiệp vụ đấu tranh và bằng chứng đưa ra, Loan đã cúi đầu nhận mình là chủ nhân của số ma túy trên.

Ngay sau đó, Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP Hải Phòng kiểm tra, khám xét nơi ở của Loan tại TP Hải Phòng và phát hiện thêm nhiều ma túy.

Thượng tá Thắng cho biết: “Khi tiếp nhận thông tin có một đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn, Công an quận đã tung nhiều chiến sĩ trinh sát để bắt đối tượng vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, cái khó nhất là chỉ biết được thông tin đối tượng là nam, ngoài ra không biết đối tượng vận chuyển ma túy đi xe gì, biển số xe. Việc đánh sập đường dây vận chuyển ma túy cực lớn này đã thể hiện được “3 cái nhất” là: phối hợp, hiệu quả và thời gian phá án nhanh nhất”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN