Bàng hoàng phát hiện xác người bán vé số trong nhà hoang

Sa lưới chỉ sau 3 ngày gây án, kẻ giết người cướp tài sản vẫn bình thản khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

"Bề dày" thành tích bất hảo

Phạm Văn Sang (SN 1980, trú tại Tổ 1, ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) còn có tên gọi khác là Phương. Hắn được người dân trong vùng biết đến là kẻ quậy phá xóm làng, với món nghề “trộm vặt” rất tài tình. Từ con gà, con vịt hay những thứ tài sản khác Sang đều không chừa.

Thuở bé, Sang không hề được sự quan tâm giáo dục của gia đình. Năm lên 6 tuổi, cha mẹ ly dị nên hắn phải cùng 3 đứa em gái nheo nhóc dắt díu nhau về nương tựa cùng với bà ngoại già để mưu sinh.

Không lâu sau đó, mẹ ruột hắn là bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1959) đi thêm bước nữa và sinh tiếp cho hắn 4 người em cùng mẹ khác cha khiến cuộc sống nghèo khó nay lại càng khó khăn hơn.

Để nuôi chục miệng ăn trong gia đình, bà Thanh phải bươn chải, ngược xuôi khắp nơi để làm thuê kiếm sống, ai thuê gì làm đó. Kể cả trồng mía, leo hái dừa hay những việc nặng nhọc của đàn ông thì bà Thanh đều nhận làm tất tần tật.

Mặc dù gia cảnh túng cùng, bữa đói bữa no nhưng lớn lên Sang không hề biết chí thú làm ăn, suốt ngày chỉ thích chơi bời lêu lỏng, ăn nhậu triền miên.

Năm 2003, Sang lấy vợ là Trần Thị Cẩm Lệ (SN 1983, ngụ xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và sinh được một bé trai trong niềm vui hạnh phúc của gia đình.

Bàng hoàng phát hiện xác người bán vé số trong nhà hoang - 1

Ngôi nhà ở xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre), nơi Sang sinh ra và lớn lên.

Cứ tưởng Sang sẽ đổi thay, tu dưỡng chăm lo cho vợ con nhưng trái lại hắn suốt ngày chỉ biết làm bạn với rượu rồi đánh đập hành hạ vợ một cách không thương tiếc.

Không chịu nổi những trận đòn “thừa sống thiếu chết”, hành hạ ngày đêm nên vợ hắn đã trốn biệt vào chùa để tránh họa, còn hắn thì bỏ làng đi biệt xứ. Đứa con trai vô tội mà hắn sinh ra phải gửi vào làng SOS Bến Tre cho đến nay mà hắn chưa một lần gặp mặt hay có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thảnh – tổ trưởng Tổ 1, ấp Tân Mỹ (xã Tân Bình) nói trong sự tiếc nuối: “Sang nếu được sống trong môi trường giáo dục tốt thì chắc chắn không nông nổi như vậy. Từ bé nó đã bị cha mẹ bỏ rơi nên nó phải sống cùng với bà ngoại già, thường xuyên chịu cảnh đói khát rất đáng thương. Và nó lớn dần lên trong cái đắng cay, nghiệt ngã của cuộc đời. Có lẽ từ những nguyên nhân này đã biến Sang thành một con người khác”.

“Sau khi vợ Sang bỏ đi, đứa con trai tội nghiệp cũng được gia đình đưa vào làng trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre nuôi dưỡng. Còn nó thì cũng mất luôn tăm tích. Nhưng không lâu sau đó, bất ngờ Sang dắt bạn gái đang “tuổi xế chiều”, chỉ kém mẹ ruột hắn vài tuổi về quê ra mắt với gia đình. Cuộc tình lệch đũa này đã khiến dư luận địa phương gièm pha, dị nghị nên “vợ chồng” Sang cứ trốn biệt trong nhà rồi cũng rời quê nghèo chỉ vài ngày sau đó”, bà Thảnh kể.

Xác chết trong căn nhà hoang

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Công an xã Tân Bình (huyện Mỏ Cày Bắc), Sang thường xuyên đi làm ăn xa, rất ít thấy xuất hiện tại địa phương từ nhiều năm nay.

Khi còn ở quê nhà, Sang hay tụ tập ăn nhậu, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù được được đoàn thể ở địa phương giáo dục, khuyên ngăn nhưng Sang vẫn chứng nào tật nấy, không hề thay đổi.

Trở lại vụ án, rạng ngày 22/3/2014, người dân ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) bàng hoàng khi phát hiện một xác chết trong căn nhà hoang nên trình báo Công an địa phương.

Từ tin báo, lực lượng Công an xã Phú Thịnh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp Công an huyện Tam Bình, Phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra, làm rõ. Công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi cũng được lực lượng chuyên trách khẩn trương tiến hành.

Kết quả cho thấy, nạn nhân là nam giới tên Tiêu Cẩm Q. (SN 1958, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình) hành nghề bán vé số dạo, tử vong với nhiều vết thương ở vùng ngực, mặt và hàm.

Bàng hoàng phát hiện xác người bán vé số trong nhà hoang - 2

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận định từ Cơ quan điều tra, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng bởi tất cả tài sản gồm 2 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 1,5 chỉ), 1 ĐTDĐ, 1 chiếc xe đạp của nạn nhân đã “không cánh mà bay”.

Qua công tác sàn lọc, nắm tình hình, thu thập chứng cứ và khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng gây án chính là bạn nhậu của nạn nhân mang tên Phạm Văn Sang nên tổ chức truy bắt.

Sau 3 ngày lần theo dấu vết, tên giết người, cướp của phải tra tay vào còng khi hắn đang lẩn trốn tại ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận từng là bạn thân, thường hay nhậu chung với ông Q. cả lít rượu mỗi ngày.

Ngày 21/3/2014, sau chầu nhậu với bạn bè, Sang tìm đến nơi ở của ông Q. tiếp tục nhậu tăng hai. Đến 22h cùng ngày, cả 2 đã thấm mệt và ngả lăn xuống nền nhà nằm tâm sự. Nghe ông Q. than thở chuyện gia đình chia ly rồi chửi rủa vợ…, Sang hết lời khuyên ông Q. không nên chửi vợ.

Cho rằng Sang nhỏ tuổi mà dám lên mặt dạy đời, nên ông Q. chửi thề và còn thách thức Sang. Sang không kiềm chế được bản thân, đánh mạnh vào người ông Q. đến khi ông bất tỉnh.

Thấy ông Q. không còn cử động, Sang lột 2 chiếc nhẫn và 1 điện thoại di động rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường đón xe khách đến tỉnh Tiền Giang lẫn trốn. Tuy nhiên, do không có tiền trả nên Sang đã thế điện thoại di động vừa cướp của ông Q. cho chủ xe và hứa hôm sau sẽ chuộc lại.

Sau khi xuống xe, Sang vào quán cà phê võng ven đường ngủ cho đến sáng hôm sau và bán 2 nhẫn được hơn 4,8 triệu đồng. Số tiền này, Sang vào quán bia uống xả láng đến hết tiền và “xộ khám”.

Theo một cán bộ hưu trí tại địa phương, ông Q. sống được lòng mọi người bởi tính tình hiền lành, chịu khó. Quê của ông Q. ở tận TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ông Q. lấy vợ rồi theo hẳn về đây sinh sống từ năm 2000 và chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai bao giờ.

Kẻ giết người chịu hình phạt thích đáng

Ngày 8/7/2014, tại xã Phú Thịnh (huyện Tam Bình), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Giết người, cướp tài sản” và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Sang (SN 1980, ngụ Tổ 1, ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) tù chung thân tội “Giết người” và 5 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng chung hình phạt bị cáo Sang phải chấp hành là tù chung thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Thụy (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN