Trục vớt tàu chìm, chưa tìm được 13 ngư dân

Chiều 2/1, sau khi xác định được vị trí tàu cá của ngư dân Quảng Bình làm thuyền trưởng với 13 ngư dân bị chìm ngày 30/12, lực lượng cứu hộ đã quyết định trục vớt chiếc tàu.

Chiều 2/1, trung tá Trần Đình Cường - Hải đội trưởng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, sau khi xác định được vị trí tàu cá mang số hiệu QB 93714 TS do ngư dân Nguyễn Phong (trú huyện Quảng Trạch) làm thuyền trưởng với 13 ngư dân bị chìm ngày 30.12 (mới tìm được 1 thi thể), lực lượng cứu hộ đã quyết định trục vớt chiếc tàu.

Tham gia trục vớt gồm Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, Cảnh sát Biển khu vực I, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực I, hàng chục chiếc tàu cá và hàng trăm ngư dân.

Chiều qua, tại hiện trường, một chiếc tàu lặn chuyên dụng được thuê từ Hà Tĩnh vào cùng sà lan cẩu và hàng chục tàu cá của ngư dân địa phương đang khẩn trương trục vớt chiếc tàu gặp nạn. Vị trí chiếc tàu chìm được xác định cách mặt nước gần 20m. Trước đó, một nhóm thợ lặn cũng đã được thuê từ Hà Tĩnh vào đã lặn xuống tiếp cận con tàu, tuy nhiên do con tàu bị lưới cuốn quanh, cộng với trời tối nên nhóm thợ lặn đã không phát hiện được thi thể của ngư dân nào.

Trục vớt tàu chìm, chưa tìm được 13 ngư dân - 1

Hiện trường trục vớt tàu cá QB 93714 TS chiều 2/1.

Nhóm thợ lặn đã tiến hành cắt lưới xung quanh con tàu và khảo sát để tiến hành trục vớt con tàu. Đến 19 giờ 30 tối qua, con tàu chìm đã được đưa lên mặt nước, tuy nhiên điều khiến mọi người hết sức thất vọng là không thấy thi thể nào của các thuyền viên mắc kẹt trong khoang.

Trong khi công tác trục vớt tàu cá 93714TS đang được triển khai ngoài biển, thì ở làng Tân Định, xã Quảng Minh (Quảng Trạch), người thân của 8 ngư dân đi trên chiếc tàu cá QB 93469 TS đang quặn lòng ngóng người thân từ biển cả với hy vọng sống sót của họ rất mong manh. Ông Nguyễn Sơn Quyết (58 tuổi), bố của 2 ngư dân đi trên chiếc tàu QB 93469 TS gồm Nguyễn Đức Thắng (thuyền trưởng) và Nguyễn Đức Thuỷ (thuyền viên) đau đớn cho biết:

“Lúc đó khoảng 5 giờ sáng 30/12, tôi cũng đang đi trên chiếc tàu cá của đứa con trai khác, cách tàu của thằng Thắng chừng 1 hải lý, cùng đánh bắt cá cách Cửa Gianh khoảng 30 hải lý. Thời tiết lúc đó rất xấu, gió giật khoảng cấp 9, cấp 10. Thằng Thuỷ có điện thoại cho tôi bảo, bố cho tàu quay lại đây để cùng neo, chứ thời tiết này nguy hiểm lắm. Nhưng khoảng 30 phút sau, tôi gọi điện lại cho chúng nó thì không còn ai trên tàu bắt máy cả. Tôi bàng hoàng cả người, bảo con cho tàu vào bờ. Đến hôm nay đã 3 ngày mất liên lạc rồi, khả năng sống sót e không còn”.

Trao đổi với PV, trung tá Trần Đình Cường cho biết, các lực lượng chức năng cũng đang triển khai việc tìm kiếm tàu cá của ông Nguyễn Đức Thắng, tuy nhiên lực lượng chính hiện đang tập trung trục vớt tàu cá Cồn Sẽ nên công tác tìm kiếm cũng sẽ rất khó khăn…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Phương (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN