TQ: Đi tìm con thất lạc suốt 24 năm, không hay biết con từng ở rất gần

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Sau khi bị lạc bố mẹ, Qifeng được một gia đình ở cách đó 19km nhận nuôi.

Video người mẹ Liu Dengying đoàn tụ với con gái sau 24 năm thất lạc

Một gia đình Trung Quốc vừa đoàn tụ với con gái thất lạc sau 24 năm vất vả tìm kiếm, tờ Mirror đưa tin.

Ông Wang Mingqing và vợ Liu Dengying lạc mất con gái Wang Qifeng khi em mới 3 tuổi.

Trong khi đang bán hoa quả ở Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc, cặp vợ chồng đột ngột nhận ra con gái họ không còn ở cạnh đó nữa.

Hai người mất hàng chục năm qua để tìm Qifeng trong thành phố và các khu vực lân cận, đăng tin trên báo và Internet.

TQ: Đi tìm con thất lạc suốt 24 năm, không hay biết con từng ở rất gần - 1

Ông Wang Mingqing và vợ Liu Dengying đã tìm con gái mất tích trong suốt 24 năm qua

Vào năm 2015, ông Wang thậm chí còn đăng ký làm tài xế taxi để có nhiều cơ hội tìm con hơn. Ông dán thông tin con gái vào xe và đưa tờ rơi cho tất cả hành khách ông chở.

"Ngày nào đó, con gái tôi có thể chính là người ngồi trong xe của tôi", ông từng nói với báo chí Trung Quốc.

Wang Qifeng, hiện 27 tuổi, hồi nhỏ đã được nhận nuôi bởi một gia đình khác ở cách nhà chỉ 19 km. Bố mẹ nuôi đặt tên cho cô là Kang Ying. Cô luôn biết mình được nhận nuôi nhưng nghĩ rằng bố mẹ đẻ đã bỏ cô lại bên đường.

Chỉ đến đầu năm nay, Qifeng mới nhìn thấy bài viết trên mạng về cuộc tìm kiếm của bố cô. Cô xem ảnh phác họa của cảnh sát và nhận ra người phụ nữ trong ảnh có nhiều nét giống mình, đặc biệt là vết sẹo trên trán.

TQ: Đi tìm con thất lạc suốt 24 năm, không hay biết con từng ở rất gần - 2

Qifeng xem ảnh phác họa của cảnh sát và nhận ra người phụ nữ trong ảnh có nhiều nét giống mình

Qifeng, đang sống cùng chồng con tại Cát Lâm, cách quê hương 3.000km, lập tức liên lạc với ông Wang và họ đồng ý xét nghiệm ADN.

Sau khi khi có kết quả xét nghiệm ADN dương tính, Qifeng quyết định bay từ Cát Lâm đến gặp bố mẹ.

Gia đình họ vừa có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc ngày hôm qua. Ông Wang nói “bố yêu con” khi họ ôm lấy nhau. Video quay lại cho thấy Qifeng ôm lấy mẹ và khóc nức nở.

Ông Wang nói với các phóng viên: "Tôi không thể kể cho các bạn biết chúng tôi đã trải qua bao nhiêu sự thất vọng, hy vọng và chán nản trong 24 năm qua. Giờ cuối cùng chúng tôi cũng có thể gặp lại nhau”.

TQ: Đi tìm con thất lạc suốt 24 năm, không hay biết con từng ở rất gần - 3

Gia đình họ vừa có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc ngày hôm qua. Ông Wang nói “bố yêu con” khi họ ôm lấy nhau.

TQ: Đi tìm con thất lạc suốt 24 năm, không hay biết con từng ở rất gần - 4

Video quay lại cho thấy Qifeng ôm lấy mẹ và khóc nức nở.

TQ: Lái xe đâm chết người bỏ chạy, không ngờ nạn nhân là người thân nhất

Thủ phạm trốn khỏi hiện trường, không hay biết rằng 2 nạn nhân chính là những người thân yêu nhất của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN