TQ: Cắt tranh giấy cứu em, được người lạ tặng 350 triệu

Một cô gái 19 tuổi liên tục trong vài tháng cắt tranh giấy nhằm quyên tiền cứu em mình đang cần điều trị bệnh. Một ngày nọ, vị khách lạ mặt đã quyên tặng 100.000 nhân dân tệ vì cảm phục trước nghị lực của cô gái trẻ.

TQ: Cắt tranh giấy cứu em, được người lạ tặng 350 triệu - 1

Lí Uyển Quân phát hiện ra em trai mình bị mắc bệnh tăng ure huyết từ tháng 9.2015. Để có tiền trả cho chi phí cuộc phẫu thuật, cô Lí đã ngồi trên hè phố Trịnh Châu và bán tranh cắt giấy.

TQ: Cắt tranh giấy cứu em, được người lạ tặng 350 triệu - 2

Lí ngồi bên vệ đường, bán tranh cắt giấy với một chiếc hộp ở bên đề dòng chữ “Cứu em trai”. Cô đã ngồi đó nhiều tháng trời và được cư dân thành phố Trịnh Châu cảm phục vì sự bền bỉ và tình yêu dành cho người em.

TQ: Cắt tranh giấy cứu em, được người lạ tặng 350 triệu - 3

Cái kết có hậu là khi một người lạ mặt tặng Lí Uyển Nhàn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) nhằm phần nào trang trải chi phí ca phẫu thuật. Người em sẽ mau chóng được chữa trị để quay trở lại cuộc sống bình thường.

TQ: Cắt tranh giấy cứu em, được người lạ tặng 350 triệu - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SH ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN