Nga: Ngất khi thấy con “chết 7 năm” đang sống trong trại mồ côi

Cặp vợ chồng người Nga tưởng con mình đã chết 7 năm trước khi các bác sĩ nói rằng em không thể sống lâu hơn 1 tuần sau khi sinh.

Nga: Ngất khi thấy con “chết 7 năm” đang sống trong trại mồ côi - 1

(Ảnh minh họa)

Một cặp cha mẹ tưởng con mình đã chết 7 năm trước vừa kinh ngạc phát hiện em đang sống trong một trại trẻ mồ côi, Mirror đưa tin.

Năm 2011, cặp vợ chồng sống tại Volgograd, Nga, được các bác sĩ báo tin rằng con họ sẽ không sống được hơn một tuần sau khi sinh.

Cặp vợ chồng đau lòng quyết định kí giấy khước từ, để lại em bé cho bệnh viện chăm sóc. Vài ngày sau, họ quay trở lại bệnh viện vì nhớ con nhưng các bác sĩ nói rằng em đã qua đời.

Họ chỉ phát hiện ra con mình còn sống khi nhận được yêu cầu trả 3.000 bảng Anh (gần 95 triệu đồng) tiền chăm sóc đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi.

Nga: Ngất khi thấy con “chết 7 năm” đang sống trong trại mồ côi - 2

Cặp vợ chồng đến gặp các quan chức địa phương

Hai người đến gặp các quan chức địa phương để hỏi rõ sự việc. Khi được xem giấy tờ của trại trẻ, người mẹ đã sốc ngất.

Một quan chức cho biết: "Rõ ràng là trong suốt thời gian qua, cặp vợ chồng này tin rằng đứa trẻ đã chết.

"Họ rất bất ngờ khi biết về sự tái sinh của đứa trẻ và ngay lập tức kêu gọi tòa án khôi phục quyền nuôi con".

Đầu năm 2018, cuối cùng đứa trẻ cũng được đoàn tụ với cha mẹ. Không rõ gia đình có ý định kiện bệnh viện hay không.

Mỹ: Bất ngờ sống lại sau 3 ngày ”chết” vì bị sét đánh

Một người phụ nữ dắt chó đi dạo ở Mỹ bị sét đánh đến mức tim ngừng đập và xuất huyết não nhưng giờ đây đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN