Kha Mỹ Vân: "An phận không phải tính cách của tôi"

"Tôi vốn rất bướng nên đã quyết làm gì thì nhất định sẽ làm đến cùng." - Người mẫu Kha Mỹ Vân chia sẻ.

- Choáng ngợp trước số lượng lớn đối thủ "nặng ký" như vậy, có khi nào Vân từng buông xuôi mọi thứ, với tư tưởng "đi casting với tinh thần cọ xát vậy, chắc là không đến lượt mình đâu"?

An phận và dễ chấp nhận thua cuộc không phải là tính cách của tôi. Dù không quá hiếu thắng hay cay cú chuyện hơn thua nhưng tôi vốn rất bướng và đã thích làm gì thì sẽ quyết làm đến cùng. Thời gian đầu mới sang Milan làm việc, tôi đã từng "choáng" khi thấy có cả "rừng" người đẹp cùng tranh đấu. Bạn cứ tưởng tượng họ đông bằng tất cả những người mẫu của Việt Nam gộp lại, cùng tham gia 1 buổi casting.

Nhưng ngay sau đó, tôi đã tự nhắc mình phải chấp nhận một sự thật: để giành lấy cơ hội làm việc ở môi trường này, bạn phải luôn sẵn sàng trong tư thế "tác chiến", thể hiện tốt nhất khả năng của mình để giành lấy công việc ấy. Tôi luôn tâm niệm điều gì càng khó thực hiện thì khi đạt được lại càng giá trị.

Kha Mỹ Vân: "An phận không phải tính cách của tôi" - 1

Kha Mỹ Vân và NTK Julien Fournie trong buổi chụp hình trước show diễn

- So với thời gian làm việc tại Việt Nam và Ý, lần này Vân có thấy mình tiến bộ, thưởng thành hơn nhiều không? Cụ thể là như thế nào?

Đến thời điểm này, tôi thấy mình cũng đã khá quen với nhịp độ công việc tại các kinh đô thời trang lớn. Tất nhiên, đằng sau những show diễn nêu trên là không ít lần tôi casting không thành công tại Milan. Sau mỗi lần không trúng show, tôi đã rút ra được rất nhiều bài học cho chính mình, biết được điểm mạnh và yếu của mình và tìm cách khắc phục nó.

Sau khoảng thời gian làm việc tại Milan, tôi đã tự tin lên rất nhiều. Và tôi nhận ra ngoài những yếu tố về hình thể và kỹ năng chuyên môn thì bài học quan trọng nhất của nghề người mẫu là hãy luôn nghĩ mình đẹp nhất, tự tin với những gì mình có và tỏa sáng. Có làm được như vậy bạn mới thể hiện được tối đa nội lực của mình và cơ hội sẽ đến nhiều hơn hẳn đấy! (cười).

- Vân dự định sẽ ở lại Paris bao lâu và có dự định gì tiếp theo sau thành công ở Paris Haute Couture Fashion Week?

Trước mắt, tôi sẽ làm việc tại Paris ít nhất là 3 tháng vì các công ty quản lý tại đây đều cần người mẫu phải ổn định ít nhất 3 tháng làm việc liên tục tại thị trường này. Tuy nhiên, hợp đồng của tôi không phải chỉ gói gọn trong 3 tháng, nên sau đó đến mùa fashion week tôi vẫn sẽ bay qua bay lại để tham gia casting tại cả Paris lẫn Milan.

Hiện tại, tôi đang tập luyện để chuẩn bị cho Paris Fashion Week và Milan Fashion Week. Ở đây công việc rất nhiều và đa dạng, họ cần người mẫu gần như quanh năm. Mỗi ngày tôi đều trải qua rất nhiều buổi casting khác nhau, chỉ trừ thứ 7 và chủ nhật. Với tôi, cuộc sống tại Paris rất thú vị, khi thì cạnh tranh nảy lửa, lúc lại được tận hưởng những ngọt ngào xứng đáng cho công sức mình đã bỏ ra.

Tôi sẽ làm việc tại Paris và Milan dự kiến từ nay đến cuối năm. Trong quá trình đó tôi sẽ vẫn làm việc trong nước nếu có sự kiện và show diễn lớn. Hy vọng thời gian tới tôi sẽ vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía độc giả. Tôi tự hứa sẽ quyết tâm làm việc hết mình để tạo thiện cảm với đối tác và khách hàng về hình ảnh người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp và nghiêm túc.

- Cảm ơn Vân rất nhiều về những chia sẻ rất thú vị về công việc và cuộc sống ở Paris.!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN