2014: Diễm My lần đầu đóng vai phản diện
Diễm My 9X đã chia sẻ về những dự án sắp tới trong năm 2014 của mình cũng như kể về những kỉ niệm suốt những ngày vừa qua khi tập luyện "Bước nhảy hoàn vũ".
Năm 2013 vừa qua, Diễm My 9X đã kịp thử sức với nhiều dự án nghệ thuật khá mới mẻ đối với cô như tham gia diễn xuất trong vở kịch tiếng Anh "Mối quan hệ nguy hiểm", ra sức tập luyện dancesport để trở thành thí sinh trong cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ"...
Đến thời điểm hiện tại, điều Diễm My cảm thấy hài lòng nhất ở bản thân khi tham gia cuộc thi là sự hết mình và cố gắng đột phá trong từng đêm thi. Nữ diễn viên đầu tư nhiều thời gian luyện tập cùng bạn nhảy, tìm kiếm ý tưởng mới và cố gắng đảm bảo cả về phần kĩ thuật và nội dung cho bài thi của mình. Tuy nhiên cô cũng thẳng thắn thừa nhận: "Điều tôi không hài lòng là mình vẫn còn chưa đủ sự dẻo dai và thể lực cho những phần thi với vũ điệu nhanh".
Diễm My vẫn chưa hài lòng về những gì mình đã đạt được sau 3 tuần thi đầu tiên của Bước nhảy hoàn vũ
Trong quá trình tập luyện Diễm My cũng gặp chấn thương bên sườn khi tập luyện cho những động tác bê đỡ nhịp độ nhanh. Một khó khăn khác là ngoài việc đảm bảo các động tác linh hoạt, chắc nhịp, bài nhảy tốt còn đòi hỏi vũ công phải toát thần thái tự nhiên và thoải mái.
Diễm My chia sẻ: "Sau 3 liveshow, tôi cảm thấy các anh chị đều là những "cao thủ" trong bộ môn dancesport này. Đến với cuộc thi anh chị nào cũng có sự đầu tư nghiêm túc cả về công sức, thời gian, đạo cụ, tôi có thể nhận thấy rõ qua các phần trình diễn môi tuần. Một số anh chị đã có những bài nhảy đột phá, điêu luyện và tạo dấu ấn với khán gỉa. Điều này tạo cho tôi rất nhiều cảm hứng khi được tiếp tục tham gia những đêm thi tiếp theo cùng các anh chị".
Diễm My từng bị chấn thương vì tập luyện dancesport
Trải qua hơn 2 tháng luyện tập cùng bạn nhảy Kosta, Diễm My cảm thấy rất may mắn vì Kosta không chỉ là một vũ công chuyên nghiệp mà còn là một biên đạo giỏi với nhiều ý tưởng sáng tạo, đột phá. Vì chưa từng tiếp xúc với bộ môn dancesport trước đó, nữ diễn viên phải mất rất nhiều thời gian hơn so với các anh chị khác, với lịch tập dày hầu như mỗi ngày hai buổi sáng tối, Kosta chưa bao giờ than phiền dù đôi khi phải tập đến tận khuya. Với sự điềm đạm, tinh thần trách nhiệm, lối sống kỉ luật cũng như tiếng Anh rất tót, Kosta luôn tạo cho Diễm My cẩm giác an tâm cũng như tinh thần luôn muốn vượt qua chính mình để có sự tiến bộ, đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả.
Nữ diễn viên và bạn nhảy luôn bên nhau trong suốt thời gian qua
Diễm My và bạn nhảy tình cảm trong tà áo dài truyền thống Việt Nam
Ngoài ra, khi được hỏi về việc quá gần gũi với bạn nhảy khi ngày đêm đều luyện tập, tham gia nhiều sự kiện cùng nhau, điều này có khiến bạn trai của nữ diễn viên ghen hay không, Diễm My khá tự tin cho rằng: "Tôi nghĩ sự ăn ý của mình và bạn nhảy đến từ việc cả hai đều là những người nội tâm và thích quan sát. Bạn trai My là người rất hiểu biết, điềm đạm và sâu sắc nên chắc chắn không có chuyện “ghen” rồi". Thỉnh thoảng bạn trai có đến xem tôi và Kosta tập luyện rồi đưa ra những nhận xét góp ý ở góc nhìn khán giả. Anh là người rất tinh tế nên mọi sự quan tâm đôi khi rất nhỏ nhưng đều đúng lúc và hợp thời điểm làm tôi thấy rất thoải mái và ấm áp".
Bạn trai vẫn luôn hỗ trợ hết mình cho công việc của Diễm My 9X
Trước mắt, những ngày sắp tới Diễm My vẫn đang tập trung cho cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Năm tới dự kiến vào khoảng đầu tháng 5 bộ phim “Sài Gòn Tây Du Ký” - đạo diễn Nhất Trung sẽ ra rạp. Đây là bộ phim đánh dấu lần đầu tiên Diễm My tham gia diễn xuất với vai phản diện “Bạch Cốt Tinh”, trái ngược với hình ảnh của những vai diễn đóng mác Diễm My từ trước đến nay. Diễm My mong muốn sự thể nghiệm mới này sẽ đem lại nhiều thú vị cho khán giả.
Diễm My muốn tự tay dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Trong năm 2014 này, cô sẽ lần đầu thử sức với một vai diễn phản diện
Chia sẻ về những kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên đán này, Diễm My tâm sự: "Bản thân My và gia đình đều bận rộn suốt một năm. Thời gian nghỉ ngơi ngắn cộng thêm với sức khỏe của mẹ nên My cũng xác định chuẩn bị Tết gọn nhẹ nhưng vẫn phải đảm bảo trong nhà rộn rã, tràn ngập sắc xuân. My đặc biệt yêu thích việc trang trí nhà cửa ấm cúng gọn gàng sạch đẹp và quan trọng nhất là mang đến không khí vui vẻ cho gia đình. Những ngày giáp Tết My dự định tự tay trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị mâm cỗ nhỏ ngày Tết – vốn là dịp cho mọi thành viên trong gia đình quây quần sum họp, là dịp bày tỏ tình cảm và sự quan tâm, lòng hiếu thảo. My muốn dành thời gian này bên cạnh gia đình thân yêu của mình."