Những sự thật kì lạ về kẹo cao su

Cùng tìm hiểu 10 sự thật kì lạ về kẹo cao su - một trong những loại kẹo phổ biến và được yêu thích nhất trên thế giới.

Mãi tới năm 2004, 12 năm sau khi lệnh cấm có hiệu lực, một công ty sản xuất kẹo cao su có tên Wm. Wrigley Jr. và nghị sĩ Mỹ Phil Crane đã vận động và giúp cho kẹo cao su được bán theo toa thuốc từ bác sỹ.

8. Kẹo cao su phát triển bởi Lầu Năm Góc

Những sự thật kì lạ về kẹo cao su - 1

Lầu Năm Góc đang nghiên cứu một loại kẹo cao su đặc biệt.

Theo một báo cáo mới đây, Lầu Năm Góc đang phát triển một loại kẹo cao su đặc biệt cho quân đội. Với tên gọi Combat Gum, loại kẹo này khi nhai có thể diệt được vi khuẩn mang bệnh và tránh các vấn đề nha khoa khác.

Với chất chống vi khuẩn, siêu kẹo cao su này có thể tiết kiêm 100 triệu USD cho các dịch vụ nha khoa trong lực lượng vũ trang. Giai đoạn đầu của thử nghiệm đã hoàn thành, và các sản phẩm còn 1 năm thử nghiệm nữa trước khi chính thức được phân phối cho quân đội.

9. Làm nên lịch sử ngành hàng không với sự giúp đỡ của kẹo cao su

Năm 1927, Charles Lindbergh làm nên lịch sử hàng không khi ông trở thành người đầu tiên bay một mình, không ngừng nghỉ xuyên Đại Tây Dương từ New York đến Paris với chiếc máy bay huyền thoại Spirit Of St. Louis. Thành tựu này chiếm được trái tim của cả thế giới, và làm cho ông trở thành một siêu sao quốc tế.

Những sự thật kì lạ về kẹo cao su - 2

Charles Lindbergh làm nên lịch sử với sự giúp đỡ của kẹo cao su.

Trong suốt cuộc hành trình của mình, hàng loạt khó khăn xảy cản trở ông tới được đích. Ông hầu như không ngủ, thời tiết trên đường đi thì bị nhiễu loạn, và ông đã mất liên lạc với thế giới trong 15 giờ sau khi bay qua Newfoundland.

Ngay cả trước khi cất cánh cũng xảy ra vấn đề. Ông nhận ra la bàn được gắn quá cao để có thể đọc được. Không còn thời gian, ông đã giải quyết vấn đề bằng cách gắn một chiếc gương nhỏ ở một góc độ hợp lý trên máy bay bằng kẹo cao su. Từ đó, ông có thể dễ dàng quan sát la bàn thông qua chiếc gương này.

Lindbergh sau đó đã thực hiện thành công chuyến bay 33 ½ giờ qua Đại Tây và thay đổi tiến trình lịch sử mãi mãi.

10. Lội ngược lịch sử: Kẹo cao su có  ý tưởng từ một vị tướng độc tài

Antonio López de Santa Anna, là một vị tướng và là một nhà độc tài Mexico, nổi tiếng nhất với trận tấn công vũ bão vào Alamo và trở thành nhà độc tài cai trị Mexico suốt một thời gian dài cho đến khi người Mexico lật đổ, buộc ông phải sống lưu vong.

Năm 1869, nhà độc tài 75 tuổi chuyển tới New York. Ông ta có dự định quyên tiền cho một cuộc cách mạng ở Mexico bằng cách bán chicle, một loại kẹo dẻo được lấy từ cây hồng xiêm. Khi gặp nhà phát minh Thomas Adams, ông ta vẽ ra một viễn cảnh màu hồng về cách biến chicle loại kẹo phổ biến. Adams đồng ý thử xem sao.

Những sự thật kì lạ về kẹo cao su - 3

Vị tướng độc tài Antonio López de Santa Anna.

Kế hoạch làm giàu của họ sau đó thất bại hoàn toàn. Cuối cùng, Santa Anna trở lại Mexico, còn Adams bế tắc với đống chicle vô dụng.

Không từ bỏ, Adams đã thử nghiệm: trộn chicle trong nước nóng, cuộn thành những quả bóng nhỏ và bán nó cho một cửa hàng thuốc địa phương. Loại kẹo không vị này đã rất thành công và luôn trong tình trạng cháy hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hiếu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN