Những hóa đơn sốc đến thót tim

Có hóa đơn ghi tên khách hàng là "fat girls" (các nàng béo), có hóa đơn tiền điện thoại lên tới triệu tỷ đô la...

Hóa đơn điện thoại 15 triệu tỷ đô la

Bà Solenne San Jose đến từ nước Pháp đã suýt ngất vì cầm trên tay hóa đơn điện thoại với tổng số tiền là 11.721.000.000.000.000 Euro, tương đương khoảng 15 triệu tỷ đô la Mỹ.

Hóa đơn này được chuyển cho bà khi bà muốn chấm dứt hợp đồng với hãng viễn thông. Bà chia sẻ: “Có quá nhiều số 0 trong đó và tôi không thể tính toán được con số chính xác là bao nhiêu nữa. Khi tôi nói đây là một sự nhầm lẫn thì nhà mạng nói rằng nó được tính tự động và việc trừ tiền từ tài khoản sẽ bắt đầu ngay lập tức. Với số tiền đó không biết phải mất hàng mấy nghìn thế hệ con cháu tôi mới trả hết được”.

Sau nhiều cuộc điện thoại giải thích, thậm chí phải đôi co, bà mới được nhân viên tổng đài xác định lại đó là một sự nhầm lẫn. Số tiền điện thoại thực tế của bà chỉ là 149 đô la Mỹ.

Hóa đơn điện hơn 27 tỷ đồng

Cô Kristin Harriger, sống tại Abilene, Texas, Mỹ, đã rất sốc khi nhận được hóa đơn điện lên tới hơn 1,3 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 27 tỷ đồng. Cô đã nghĩ đó là một trò đùa vì thông thường mỗi tháng cô chỉ phải trả khoảng 100 đô.

Những hóa đơn sốc đến thót tim - 1

Hóa đơn điện lên tới hơn 1,3 triệu đô la Mỹ

Trường hợp của cô Kristin Harriger may mắn hơn bà Solenne San Jose người Pháp vì sau khi cô gọi điện đến công ty điện, nhân viên dịch vụ đã cho biết số tiền khổng lồ in trên hóa đơn là một sai sót kỹ thuật. Phí cho mỗi kWh bị tính cao gấp 100.000 lần so với mức giá thông thường. Thực tế, cô chỉ phải trả 150 đô.

Bị gọi là béo trên hóa đơn thanh toán tiền

Ngày 6/12/2012, ba cô gái tên là Christine Duran, Christina Huerta và Isabel Robles cùng nhau ra ngoài ăn tối tại nhà hàng Chilly D's ở Stockton, California.

Những hóa đơn sốc đến thót tim - 2

Ba cô gái bị sốc vì hóa đơn của nhà hàng

Sau khi nhận được hóa đơn, các cô gái tỏ ra vô cùng phẫn nộ vì bị ghi là “các nàng béo” ngay trên hóa đơn thanh toán.

Những hóa đơn sốc đến thót tim - 3

Bị ghi là “fat girls" (các nàng béo) ngay trên hóa đơn

Sau đó, họ đã yêu cầu giải thích về việc làm khiếm nhã này. Bồi bàn sau đó đã bị đuổi việc.

Hóa đơn của kẻ đột nhập

Bà Susan Warren, 53 tuổi, người Mỹ là chủ một trang web dịch vụ dọn dẹp rất trái khoáy. Đó là đột nhập vào nhà người lạ để dọn dẹp nhà cửa, rồi để lại hóa đơn.

Những hóa đơn sốc đến thót tim - 4

Bà Susan Warren

Vào tháng 11/2012, một chủ nhà tên là Sherry Bush đã rất ngạc nhiên khi trở về nhà và thấy tờ hóa đơn 75 USD cộng với số điện thoại đặt trên bàn.

Kiểu hóa đơn của kẻ đột nhập “không mời mà giúp” này quả là khiến người ta phát bực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An (Tổng hợp)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN