Những trải lòng khi đi du học Nhật phát báo miễn phí của nữ sinh 9X

Nuôi ước mơ du học tại xứ sở hoa anh đào đầy thơ mộng. Khi đặt chân tới đây cô nàng như vỡ òa ra vì hạnh phúc, cuối cùng ước mơ qua những mẩu truyện manga cũng đã thành sự thật. Nhưng, sự thật thì du học Nhật không màu hồng như những gì cô nàng đã nghĩ....

Quách Hằng (SN 1995), hiện đang sinh sống và làm việc tại Edogawa-ku, Tokyo, Nhật Bản. Sau khi quyết định sang Nhật, cô gái này đã chọn dành một phần tuổi thanh  xuân trên đất nước hoa anh đào bằng con đường du học phát báo miễn phí với hy vọng có những trải nghiệm đẹp, bản thân trưởng thành hơn cũng như có công việc tốt về sau.

Nữ du học sinh Nhật Bản trẻ tuổi - Quách Hằng

Nữ du học sinh Nhật Bản trẻ tuổi - Quách Hằng

Nhưng, sự thật chẳng có con đường du học nào là miễn phí cả. Cứ ngỡ du học phát báo vừa miễn phí lại có chỗ ăn ở sẽ chẳng phải lo lắng gì. Thực tế thì đấy chính là tiền công mình lao động bằng mồ hôi, nước mắt đã được người ta trừ đi thôi.

Chia sẻ về hành trình du học Nhật của Hằng được nhiều người quan tâm

Chia sẻ về hành trình du học Nhật của Hằng được nhiều người quan tâm

Hằng cho biết thêm, cô nàng không may mắn lắm khi vào làm việc tại một tiệm ASA hơi vất vả hơn các tiệm khác. Dù là mùa đông lạnh cắt da cắt thịt cũng phải dậy lúc 00:30 để đi phát báo và về phòng khoảng 5 hoặc 6 giờ sáng. Lúc nào cũng phải leo cầu thang bộ tại các tòa nhà cao tầng để đưa báo hay len lỏi từng ngóc ngách tới nỗi lạc đường. Nhất là những lúc trời mưa to, nắng 40 độ hay gió bão thổi đổ cả xe báo văng khắp đường phải nhặt từng tờ xếp ngay ngắn rồi lại bê lên xe đi tiếp.... Giữa những cực nhọc, bao tủi thân ùa về, cô nàng nhớ nhà, nhớ bạn bè biết bao để rồi “bật khóc”.

Cộng động mạng cảm thông và gửi những lời chúc tốt đẹp tới Hằng

Cộng động mạng cảm thông và gửi những lời chúc tốt đẹp tới Hằng

Công việc vất vả mà đồng lương nhận lại chẳng bao nhiêu nên Hằng không dám chi tiêu gì giữa thành phố “đắt đỏ nhất” của Nhật. Hằng nhớ mãi, rất nhiều lần chiếc bánh mì chỉ có 200Y thôi cũng phải cầm lên, đặt xuống để cân nhắc và cuối cùng quyết định đi tay không ra khỏi cửa hàng. Cô nàng sợ rằng sau khi hết hợp đồng sẽ không có đủ tiền để đóng học phí mà bố mẹ ở nhà lại đang vất vả nên cô tiết kiệm từng đồng một. Những ngày tháng trôi qua khiến Hằng chán ghét đất nước Nhật. Nhưng, cũng nhờ có nó mà Hằng nhận ra bố mẹ mình đã vất vả biết bao và tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để rồi có được thành công.

Tiếp thêm động lực để có được sự thành công này không thể nào không nhắc tới sự góp mặt của những người bạn, người thầy tại ngôi trường “大原日本語学院 (OHARA Japanese Language School)”. Trong quá trình trò chuyện với chúng tôi Hằng đã nở nụ cười thật tươi và chia sẻ về điều này: “Em thấy trong cái rủi lại có cái may và nhận ra du học Nhật không phải là sai lầm. Khi ở Việt Nam em có tìm hiểu và thấy trường OHARA Japanese Language School được review thuộc Top 1 những ngôi trường danh tiếng nhất của Nhật Bản. Trường có nhiều chi nhánh và giáo viên rất tận tâm với sinh viên… Quả thực là vậy! Nhờ có sự chỉ bảo, động viên của các thầy cô và bạn bè mà em có thêm động lực để theo đuổi ước mơ…”.

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa tại trường OHARA Japanese Language School

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa tại trường OHARA Japanese Language School

Sau khi kết thúc hợp đồng báo Hằng tìm việc làm thêm bán thời gian và cảm thấy công việc nhẹ nhàng hơn nhiều. Cuộc sống cũng dần được cải thiện khi đồng lương dư giả, thời gian rảnh cô nàng đi chơi và thưởng thức các món ăn ngon....để rồi Nhật dần trở lại với hình ảnh ngày xưa. Thế mới biết, vượt qua khó khăn mới thấy cuộc sống tươi đẹp. Giờ đây Hằng đã trở thành nhân viên của công ty HINODE HOME. Đây là một trong những công ty bất động sản uy tín chuyên tư vấn - cho thuê và bán nhà cho người Việt và du học sinh tại Nhật, giúp các em có chỗ ở tiện nghi và đi lại tới trường thuận tiện hơn.

Hình ảnh Hằng (bên trái) cùng bạn trong Lễ tốt nghiệp

Hình ảnh Hằng (bên trái) cùng bạn trong Lễ tốt nghiệp

Quyết định hoạt động trong lĩnh vực bất động sản dù chưa hề có kinh nghiệm gì nên Hằng cũng rất đắn đo. Tuy nhiên, từ chính trải nghiệm của bản thân cô nàng hiểu được con đường du học sẽ vất vả như thế nào nếu không tìm được chỗ ở phù hợp (quá chật chội, giá nhà đắt, cách trường quá xa). Với sự nỗ lực của bản thân và mong ước được góp phần hỗ trợ các bạn du học sinh khác Hằng tự nhủ phải làm việc thật tốt.

Hằng cũng chia sẻ thêm, du học Nhật không phải “màu hường” đâu nên các bạn trẻ muốn sang phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng nhưng cũng đừng vì sợ khó khăn vất vả mà đắn đo. Thật sự Nhật là một trải nghiệm tuyệt vời nên hãy nên đến và hãy đến.  Và để dễ dàng hơn trong cuộc sống bên này thì các bạn phải học thật tốt, thật giỏi kanji là một điều không thể thiếu.

Ngoài ra nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về kinh nghiệm du học tại Nhật có thể liên hệ với Hằng theo địa chỉ sau:

Facebook: Quách Hằng: hang.quach.775

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN