Sự thật phía sau quan hệ “chân dài” - đại gia

Mối quan hệ giữa nhiều người mẫu và giới nhà giàu thực tế "rất đời" và không đầy mộng tưởng như trên phim ảnh, tiểu thuyết.

Vài bi kịch của người mẫu đằng sau cuộc sống phù hoa

Người mẫu Hà Lan Karen Mulder từng cộng tác với Valentino, Giorgio Armani, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Versace, lên trang bìa Vogue Anh, Vogue Ý và vô số phiên bản của Elle. Karen Mulder từng là một trong những người mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới sau khi nhận được bản hợp đồng triệu đô với Guess. Dường như tài năng và sắc đẹp của Karen giúp cô có thể sống thoải mái với nghề. Nhưng không, một chân dài nổi tiếng như Karen cũng không tránh khỏi cạm bẫy của giới đại gia.

Sự thật phía sau quan hệ “chân dài” - đại gia - 1

Karen Mulder

Vào một ngày mùa đông năm 2002, Karen được đưa thẳng vào phòng cấp cứu sau khi cố tự tử bằng thuốc giảm đau. Sau khi hôn mê sâu trong 2 ngày, Karen tỉnh lại và nói rằng mảng tối của nghề người mẫu đã giết chết cô, khiến cô hoảng loạn. Karen từng lên tiếng tố cáo thái tử Albert của Monaco cưỡng hiếp mình, bị những ông lớn trong công ty chủ quản Elite xâm hại để đổi lấy các hợp đồng đắt giá. Thậm chí Karen còn cho biết cô và nhiều người mẫu trẻ đẹp khác bị coi như  nô lệ tình dục, là quân bài mà giới chính trị gia tại Pháp trao đổi cho nhau.  

Cảm thấy tủi nhục vì những lần bị đổi chác và cưỡng bức, Karen đã không dưới một lần cố tự kết liễu đời mình. Đó là một câu chuyện điển hình của một người mẫu “dường như có tất cả”.

Nhà báo Ian Halperin từng phanh phui mặt tối của giới người mẫu bằng thông tin gây sốc: “Rất nhiều người mẫu bị nghiện ngập, cưỡng hiếp và quấy rối tình dục bởi những ông lớn đứng đầu công ty chủ quản người mẫu lớn nhất thế giới”. Mối quan hệ xác thịt này đổi lại bằng các bản hợp đồng béo bở mà các chân dài khó lòng chối từ. Ian Halperin cũng cho biết không ít chân dài đã bị quá khứ đen tối này ám ảnh mãi về sau và ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của họ.

Bên cạnh đó, người mẫu còn phải đối mặt với nạn "đại gia rởm". Đặc biệt là với những người mẫu mới bước vào nghề. Họ dễ ngã lòng trước lời mời chào đầy tiếng leng keng của tiền và dễ sa chân vào cạm bẫy. Một trường hợp khá quen thuộc xảy ra với chân dài Hồng Kong có tên Lacina. Cô nhận được một lời mời "đi khách sạn" của một bên trung gian với giá gần 500 triệu. Tới nơi, người đẹp bị "đại gia" chuốc thuốc mê, hãm hiếp và cướp đi toàn bộ số tài sản cô mang theo bên mình.

Mới đây, cái chết của nam người mẫu thuộc hàng top của Trung Quốc là Hạng Hải khiến nhiều người không khỏi xót thương. Kẻ thủ ác Đỗ Văn Bác mạo danh là một đại gia trong ngành quảng cáo, lừa Hạng Hải vào khách sạn để "trao đổi công việc" sau đó đánh thuốc mê và hãm hiếp người mẫu này đến chết.

Những trường hợp người mẫu gặp nạn trong mối quan hệ với đại gia tuy không thực sự phổ biến nhưng nó cũng là hồi chuông cảnh báo giới chân dài trước những cám dỗ, cạm bẫy trong cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN