Vì sao vừa được con gái đón nhận, vai diễn của NSND Trung Anh lại bị ghét?

Những diễn biến gần đây của 'Chúng ta của 8 năm sau' lại khiến khán giả cho rằng bố ruột - ông Quảng (NSND Trung Anh) không phải là người mang đến những may mắn cho Dương (Huyền Lizzie).

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, NSND Trung Anh đảm nhiệm vai diễn phản diện - ông Quảng - bị khán giả ghét ngay từ đầu. Cụ thể, ông Quảng đã bỏ rơi người yêu và giọt máu của mình - Dương (Hoàng Hà) để hạnh phúc bên gia đình mới. Thậm chí, sau nhiều năm, cho dù cô con gái tha thiết được gặp cha thì ông Quảng vẫn phủi tay phũ phàng.

Cho đến câu chuyện của hiện tại, khi ông Quảng tìm gặp lại con gái sau khi vợ và con ông chẳng may qua đời do tai nạn, dù được mẹ và dượng (NSƯT Đức Khuê) khuyên nhủ nhưng Dương vẫn ám ảnh về những gì năm xưa nên không mở lòng đón nhận tình cảm của ông Quảng. 

Cho đến 8 năm sau, với quá nhiều biến cố và mất mát xảy ra với Dương, cô đã quyết định dọn về ở cùng ông Quảng, tuy nhiên vẫn gọi ông là bác, chưa từng 1 lần gọi bố. 

Khi được con gái mở lòng và chấp nhận về ở cùng dưới 1 mái nhà, ông Quảng luôn tỏ ra chu đáo, quan tâm đến Dương. Tự tay ông vào bếp nấu nướng, dọn dẹp nhà ở và chở Dương đi những nơi xa. Thậm chí ông còn quyết định mua ô tô và chạy xe để có thêm thu nhập. 

Những khoảnh khắc của hai bố con đã trở nên gần gũi với nhau hơn, tuy nhiên hàng loạt diễn biến mới lại khiến khán giả chưa kịp yêu giờ lại có phần ghét nhân vật ông Quảng. 

Trong buổi gặp gỡ của bố con Dương với gia đình Tuấn (Phùng Đức Hiếu), ông Quảng bất ngờ bị thím của Tuấn buộc tội đã giết chồng cô ấy. "Chính là ông sao? Quân giết người. Anh nhà tôi bị ép chết. Kẻ ép chết anh ấy chính là người này", thím của Tuấn chỉ vào ông Quảng và quát lên.

Ông Quảng cũng vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi bà nhắc tới tên người chồng và dự án năm xưa, ông Quảng liền nhớ ra. Thời điểm đó, ông Việt là bên nhà thầu phụ của dự án nhưng bị phát hiện một số sai phạm.

Dù ông Quảng cố gắng giải thích đó là chuyện làm ăn và sự nghiệt ngã của thương trường, gia đình Tuấn không chấp nhận. Bố Tuấn đột ngột hủy buổi gặp gỡ và đuổi khéo bố con Dương.

Trở về nhà, Dương lập tức hỏi ông Quảng về câu chuyện này, ông khẳng định những gì đã nói ở nhà hàng hoàn toàn là sự thật. Ông giục Dương lên phòng nghỉ, rồi một mình ở dưới nhà bật khóc vì thương con gái. Mất rất nhiều thời gian Dương mới chịu mở lòng đón nhận mối quan hệ mới thì lại xảy ra chuyện oan trái như thế này.

Nhân vật Quảng khiến khán giả bất bình khi nhiều lần mang đến những điều không may mắn cho con gái. 8 năm trước đây, chính ông Quảng luôn không hài lòng, không ủng hộ tình yêu của Lâm (Trần Quốc Anh) và Dương (Hoàng Hà) bởi ông luôn nghĩ Lâm là cậu sinh viên nghèo và không đủ năng lực mang đến cuộc sống hạnh phúc cho con gái mình. 

Trên diễn đàn phim, khán giả chia sẻ quan điểm như: "Ông Quảng luôn đem lại xui xẻo cho Dương, từ khi chưa lọt lòng đến khi trưởng thành. Phá vỡ hạnh phúc của con tới hai lần", "Ngoài đời dù có thực tế cũng không ai cư xử như thế. Tình tiết hư cấu không hợp thực tế", "Đúng phim nhỉ. Cứ tình cờ mãi thôi", "Lão Quảng phải chịu hậu quả vì sống thất đức. Bỏ mẹ con Dương, can thiệp thô bạo vào hạnh phúc của Lâm và Dương. Muốn quay đầu cũng đã muộn"... 

Sau khi tập 33 lên sóng, nhiều khán giả bức xúc cho rằng kịch bản phim hết sức khiên cưỡng và vô lý khi vẽ ra tình huống trớ trêu. Việc cố gắng tạo drama để chia cắt Tuấn và Dương, giúp Dương quay lại với Lâm, khiến bộ phim bị quay lưng.

Có ý kiến bày tỏ bộ phim Chúng ta của 8 năm sau đang đi vào vết xe đổ của Gia đình mình vui bất thình lình, sa đà vào drama...

Nguồn: [Link nguồn]

Huyền Lizzie thẳng thắn thừa nhận cách diễn bằng ánh mắt của Mạnh Trường khiến cô thấy... mê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH HUỆ ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN