Điều gì khiến một cô gái sẵn sàng du lịch bụi? Câu trả lời có trong “Nhắm mắt thấy mùa hè”

Vai diễn của Phương Anh Đào trong “Nhắm mắt thấy mùa hè” là hiện thân của những cô nàng vừa cởi mở vừa nội tâm, vừa phóng khoáng vừa có những khoảng lặng riêng mình. Sẽ là trải nghiệm thế nào nếu cô ấy một mình chu du nơi miền đất lạ? Câu trả lời sẽ được giải đáp vào 20:00 Thứ 6 này (24/9) trên kênh K+1.

“Nhắm mắt thấy mùa hè” là chuyến hành trình kỳ lạ của Nhật Hạ (Phương Anh Đào). Mẹ mất, chuyện cưới hỏi của bản thân thì đổ bể, Nhật Hạ mang trái tim vụn vỡ từ Đà Lạt sang Nhật tìm ba (NSƯT Công Ninh). Cô kỳ vọng tìm lại chỗ dựa đáng tin nhất cuộc đời, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cô tưởng. Bù lại, Nhật Hạ có dịp trải nghiệm những điều thú vị của thị trấn Higashikawa trên đảo Hokkaido. Akira (Takafumi Akutsu), một nghệ sĩ nhiếp ảnh đầy bí ẩn ở địa phương, là bạn đồng hành bất đắc dĩ của cô.

Trước khi ra mắt với tựa đề đầy chất thơ “Nhắm mắt thấy mùa hè”, tác phẩm từng có hai lựa chọn tên phim là “Nếu một ngày” và “Cô gái tháng 6”. “Nếu một ngày” là cụm từ xuất hiện nhiều lần trong phim, mang nhiều ngụ ý về câu chuyện của hai nhân vật chính. Còn “Cô gái tháng 6” chính là tháng sinh của nữ chính Nhật Hạ. Lên đường tìm ba, Nhật Hạ lần đầu đón tuổi mới xa nhà và bước qua một mùa hè thật đặc biệt.

Phương Anh Đào lần đầu đóng chính điện ảnh trong “Nhắm mắt thấy mùa hè”

Phương Anh Đào lần đầu đóng chính điện ảnh trong “Nhắm mắt thấy mùa hè”

Theo lịch hoàng đạo phương Tây, tháng 6 là tháng của hai “loài” Song Tử và Cự Giải. Tuy không nói rõ ngày sinh của Nhật Hạ, kịch bản “Nhắm mắt thấy mùa hè” xây dựng nhân vật này giống như sự hiện thân của sự giao hòa giữa hai cung hoàng đạo.

Cá tính Song Tử ở Nhật Hạ nổi trội và dễ nhận biết hơn. Cô tự do, mạnh mẽ, ham tìm hiểu, không ngại thử thách cái mới. “Có người đi cùng thì tốt, nhưng đi một mình cũng ổn”, Nhật Hạ tự nói như vậy ở đầu chuyến đi, giọng hơi buồn nhưng không ủy mị. Nghĩ đến ngày hội ngộ với ba sau nhiều năm đằng đẵng xa cách, Hạ quyết đi ngay chẳng chần chừ, dù một thân một mình và chưa từng đến Nhật.

Một chữ Nhật bẻ đôi không biết viết, Nhật Hạ chỉ kịp “dằn túi” mấy câu giao tiếp đơn giản trước lúc lên đường. Vậy mà, cô vẫn liều mình như chẳng có, hỏi đường dân địa phương rồi nghe ù ù cạc cạc và vẫn chẳng biết đi hướng nào mới chuẩn. Nghĩ thì lắm bi hài nhưng chính nhờ sự hướng ngoại như thế, Nhật Hạ hòa nhập vào nhịp sống nơi đất khách rất nhanh.

Và dù bị boy lạnh lùng Akira phũ phàng hết lần này đến lần khác, Nhật Hạ cũng bám riết lấy anh, bắt anh đưa mình tìm lại những dấu tích của ba và trải nghiệm những điều độc lạ chỉ có ở “thị trấn nhiếp ảnh”. Sự sôi nổi của Nhật Hạ tựa như tia nắng tươi sáng đầu hè, khiến nhịp sống của con người ở Higashikawa thêm chút sôi động và làm dịu đi cuộc sống đơn độc mang màu xám của “chàng trai mùa đông” Akira.

Nhật Hạ cởi mở, phóng khoáng và yêu tự do đúng kiểu Song Tử

Nhật Hạ cởi mở, phóng khoáng và yêu tự do đúng kiểu Song Tử

Thế nhưng, Nhật Hạ cũng là một Cự Giải chuẩn mực. Dù là người hòa nhã và cởi mở, cô giữ cho mình một khoảng lặng riêng tư. Cô coi trọng gia đình và có sự mềm mại, nhạy cảm đặc trưng của các cung hoàng đạo thuộc nguyên tố nước. Nhật Hạ vô tâm mà không vô tư. Cô đủ nhạy bén để nhận ra vấn đề ngay từ những dấu hiệu lờ mờ ban sơ. Chính bởi như vậy, Nhật Hạ dễ tổn thương, mau nước mắt khi bị dối lừa.

Cái tên Nhật Hạ nghĩa là ngày hè dưới ánh mặt trời. Và duyên số thế nào, tính cách của cô lại hết sức vừa vặn với mùa hè của vùng đất Higashikawa cô đặt chân đến. Thị trấn này khí hậu mát mẻ quanh năm, mùa hè rực nắng nhưng cực kỳ dễ chịu. Tuyết rơi mùa hè không phải chỉ là tên bài hát của Đoan Trang hay Hà Anh Tuấn, mà là chuyện hoàn toàn có thật ở thị trấn xinh đẹp này.

Khung cảnh tuyệt đẹp của vùng đất Higashikawa

Khung cảnh tuyệt đẹp của vùng đất Higashikawa

Nhật Hạ rực rỡ như màu nắng vàng chạm xuống cánh đồng hoa hướng dương, trong trẻo như làn gió mát lành thổi qua những con đường phủ ngập lá xanh, nhưng cũng mong manh tựa làn khói bảng lảng trên đỉnh núi. Là vị khách xa lạ của Higashikawa, Nhật Hạ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho những người bản địa. Đổi lại, lòng tử tế, hiếu khách và những sự thật không vui nơi đây tác động nhiều tới tâm lý của cô, giống như chất xúc tác làm cô phút chốc muốn khép lòng mình lại nhưng sau cùng giúp cô thêm trưởng thành, chững chạc.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước giờ vẫn vậy. Nhưng em biết có một điều gì đó trong em đã thay đổi”, Nhật Hạ thủ thỉ ở đoạn cuối của hành trình. Theo chân Nhật Hạ đến Nhật Bản, nhiều người có thể sẽ bật cười bởi sao mà cô này giống mình thế, chuyện này mình cũng từng gặp phải. Nhưng đôi lúc, người ta thương Nhật Hạ thật nhiều, muốn tặng cô chiếc ôm hay cái khoác vai an ủi.

Khoảnh khắc tình cảm của Phương Anh Đào và Takafumi Akutsu

Khoảnh khắc tình cảm của Phương Anh Đào và Takafumi Akutsu

Cả hai đồng hành cùng nhau khám phá Higashikawa

Cả hai đồng hành cùng nhau khám phá Higashikawa

Đồng “cảnh ngộ” với nữ chính, êkíp “Nhắm mắt thấy mùa hè” cũng là đoàn phim Việt Nam đầu tiên ghi hình 90% ở nước ngoài. Nhiều thành viên trong đoàn chính nhờ phim này mới lần đầu ghé thăm Nhật Bản. 35 ngày xuất ngoại quay phim là chuyến phiêu lưu đáng nhớ. Cả đoàn ở chung nhà, cùng ăn cơm, cùng gọi nhau thức dậy, cùng đi làm, không khác gì một gia đình đông con.

Bộ phim thực hiện vào mùa thu năm 2017, thời tiết ôn hoà, lá phong đỏ rực khiến các thành viên trong đoàn rất háo hức. Nhưng đôi khi, họ phải làm việc trong tiết trời lạnh giá. Để tới điểm quay trên đỉnh núi lửa, cả đoàn di chuyển vài tiếng. Lên tới nơi, ai cũng lạnh và mệt, có người bị hạ đường huyết.

Đối với Phương Anh Đào, đây là dự án lưu giữ nhiều thứ lần đầu trong sự nghiệp diễn viên của cô. Lần đầu, cô chạm đến ước mơ nữ chính trên màn ảnh rộng. Lần đầu, cô sống chung nhà với đoàn phim, gặp mặt đạo diễn và các thành viên đoàn từ sáng sớm tới tối mịt. Lần đầu, cô biết cảm giác casting và tập diễn qua màn hình video call thay vì tiếp xúc trực tiếp. 

Hậu trường phim “Nhắm mắt thấy mùa hè”

“Nhắm mắt thấy mùa hè” là phim hiếm hoi không câu kéo khán giả bằng cảnh “nóng” và yếu tố ngôi sao. Phim cuốn hút nhờ phần hình ảnh đậm tính thẩm mỹ, gói trọn vẻ đẹp của Higashikawa cũng như Đà Lạt, hòa trộn nhịp nhàng yếu tố văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Giữa những ngày du lịch trở nên xa xỉ mùa giãn cách, bộ phim là chuyến vu vi qua màn ảnh nhỏ thu hút thị giác, xóa tan nỗi buồn.

Phim sẽ trở lại trên kênh K+1

Phim sẽ trở lại trên kênh K+1

Khán giả K+ có thể đón xem “Nhắm mắt thấy mùa hè” vào 20:00 Thứ 6 này (24/9) trên kênh K+1. Bên cạnh đó, các series truyền hình đặc sắc, các điện ảnh trong nước và quốc tế ăn khách khác vẫn tiếp tục phủ sóng trên các kênh K+, cam kết “ngợp giải trí” bất tận như Tam sinh tam thế chẩm thượng thư (Đang phát sóng lúc 12:00 từ T2-T6), Gấu Brigsby (20:00 ngày 26/9), Quái vật đảo Jersey (20:00 ngày 29/9), Kỳ nghỉ nhớ đời (20:00 ngày 30/9)...

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN